1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Xavi tức giận khi Barcelona thua đau Bayern Munich

Sông Lam

(Dân trí) - Liên tiếp tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn ngon ăn nhưng Barcelona vẫn không thể một lần chọc thủng lưới Bayern Munich, để rồi để thua hai bàn cay đắng ở hiệp 2.

"Đội của tôi đã thua. Thua tức tưởi. Tôi không thích thua như thế này chút nào", HLV Xavi Hernandez bày tỏ cảm giác thất vọng như muốn phát điên ở buổi họp báo sau trận thua Bayern Munich với tỷ số 0-2 ở vòng bảng Champions League diễn ra rạng sáng nay (14/9).

HLV Xavi tức giận khi Barcelona thua đau Bayern Munich - 1

Tình huống Pedri bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số ở phút thứ 9 khi pha dứt điểm của anh lại đập trúng chân của thủ thành Neuer (Ảnh: Getty).

"Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã chơi xuất sắc hơn, đã thống trị thế trận. Chúng tôi đã tạo ra 6,7 cơ hội lẽ ra đã thành bàn thắng rồi nhưng cuối cùng vẫn bỏ lỡ, trong khi Bayern Munich đã tận dụng cơ hội của họ tốt hơn.

Chúng tôi đã nỗ lực, đã chơi rất tốt và nếu chúng tôi ghi bàn thì đó sẽ là một trận đấu hoàn toàn khác. Tuy nhiên, đây là sân chơi Champions League, bạn cần phải cạnh tranh và cố gắng không mắc lỗi như tình huống họ mở tỷ số ở quả đá phạt góc.

Không thể nào chúng ta cho phép đối thủ ghi bàn từ một quả phạt góc như vậy, nhất là khi chúng tôi đang kiểm soát thế trận. Kể cả bàn phản công ở giữa trung lộ cũng vậy. Chúng tôi phải rút kinh nghiệm cho những sai lầm này. Chúng tôi không thể để thua đối thủ như vậy", HLV Xavi chia sẻ.

Ở trận làm khách trên sân của Bayern, Barcelona nhập cuộc tốt hơn và suýt chút nữa có bàn mở tỷ số ở phút thứ 9 nhưng cú dứt điểm của Pedri trong vòng cấm vẫn không đánh bại được thủ thành Manuel Neuer.

HLV Xavi tức giận khi Barcelona thua đau Bayern Munich - 2

Hernandez mở tỷ số cho Bayern Munich trong tình huống đá phạt góc ở hiệp 2 (Ảnh: Getty).

Tiếp đó tiền đạo Lewandowski có liên tiếp hai cơ hội ghi bàn bằng đầu và bằng chân nhưng đều không thể thành công do sự xuất sắc của thủ môn Neuer hoặc bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.

Sang hiệp 2, Bayern Munich tăng tốc và họ đã nhanh chóng trừng phạt sai lầm của hàng thủ Barcelona. Từ cú đá phạt góc của Kimmich ở phút 50, Lucas Hernandez bật cao đánh đầu cận thành hạ thủ môn Ter Stegen, mở tỷ số trận đấu cho Bayern Munich.

Đến phút 54, Sane thoát xuống đầy tốc độ và đâm thẳng vào khu cấm địa của Barcelona trước khi dứt điểm tinh tế đánh bại Ter Stegen để ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.

HLV Xavi tức giận khi Barcelona thua đau Bayern Munich - 3

Sane ấn định chiến thắng 2-0 cho Bayern Munich (Ảnh: Reuters).

"Trong hiệp một, Barcelona có nhiều cơ hội hơn chúng tôi, nhưng chúng tôi đã chơi tốt hơn nhiều trong hiệp hai và sự hiệu quả của chúng tôi đã tạo ra sự khác biệt", HLV Julian Nagelsmann phát biểu sau chiến thắng.

Như vậy Bayern đã thắng cả hai trận vòng bảng, khi đánh bại Inter Milan với tỷ số 2-0 vào tuần trước, và sẽ tiếp đón Viktoria Plzen vào đầu tháng 10. Trong khi đó, Barcelona đã đánh bại Viktoria Plzen với tỷ số 5-1 trong trận mở màn Champions League và sẽ đến sân San Siro để đối đầu Inter trong trận ra quân tiếp theo ở vòng bảng Champions League.