1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Ulsan Hyundai nói điều bất ngờ, CĐV Đông Nam Á khen ngợi CLB Viettel

Thùy Anh

(Dân trí) - HLV Ulsan Hyundai, Hong Myung Bo thừa nhận dù đội bóng của mình là đương kim vô địch nhưng không thể ghi bàn vào lưới của CLB Viettel, trong trận ra quân tại bảng F AFC Champions League 2021.

Ở trận đấu tối qua, dù vắng hai trụ cột Quế Ngọc Hải và Nguyễn Trọng Hoàng nhưng Viettel CLB vẫn gây ra nhiều khó khăn với đối thủ và chỉ chịu thua ở phút 90+1 sau pha phản lưới nhà của Thanh Bình.

Với những gì đã thể hiện, CLB Viettel xứng đáng nhận được lời khen ngợi, trong khi phía đối thủ, CLB Ulsan Hyundai đã rất vui khi giành 3 điểm đầu tiên sau một trận thắng chật vật.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Hong Myung Bo nói: "Tôi đã đoán trước rằng đây sẽ là trận đấu rất khó khăn. Tôi chỉ đạo các học trò cần cố gắng có được bàn thắng sớm nhưng chúng tôi lại không thể làm được điều đó. Thật khó ghi bàn vào lưới của Viettel, như tất cả đã thấy. Thế nhưng, các cầu thủ của tôi đã không bỏ cuộc. Tôi rất hài lòng và hạnh phúc vì điều đó".

Dù có một trận đấu đầy bế tắc trước đương kim vô địch V-League, nhưng HLV người Hàn Quốc cho rằng điều quan trọng là đội bóng của mình đã có 3 điểm.

"Mục tiêu lớn mà chúng tôi đặt ra là giành 3 điểm cuối cùng đã được hoàn thành. Bây giờ, các cầu thủ cần nghỉ ngơi. Tôi sẽ tăng cường thể trạng và thúc đẩy bầu không khí lạc quan của toàn đội để có thể giành chiến thắng ở các trận đấu tiếp theo", thuyền trưởng CLB Ulsan Hyundai nói.

HLV Ulsan Hyundai nói điều bất ngờ, CĐV Đông Nam Á khen ngợi CLB Viettel - 1
Bùi Tiến Dũng chơi lăn xả trước các cầu thủ đội đương kim vô địch.

Trong khi đó, tiền đạo Hinterseer chia sẻ: "Đây là một trận đấu khó khăn nhưng chúng tôi đã rất cố gắng để có được ba điểm. Đội Viettel biết rằng chúng tôi là nhà đương kim vô địch của giải đấu nên họ cũng chơi rất quyết tâm. Tất nhiên, đội bóng nào cũng đều muốn đánh bại nhà đương kim vô địch nên việc gặp chúng tôi giúp họ có động lực lớn hơn".

Về phía Viettel, HLV Jurgen Gede cho biết: "Đây là lần đầu tiên của chúng tôi tham dự và đôi lúc có những sự sai sót. Đó là chuyện bình thường trong bóng đá và chúng tôi sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm từ trận vừa rồi.

Viettel đã để thua trận trong một khoảnh khắc. Khoảnh khắc đó nhắc chúng tôi cần tập trung hơn trong những tình huống trong vòng cấm.

Đội hình hôm nay có khoảng 5-6 cầu thủ trẻ, chúng tôi tạo điều kiện cho các em thể hiện và rèn luyện trên sân, đây là điều cần thiết cho các bạn ấy. Tôi rất tự hào về màn thể hiện của các cầu thủ. Đó là màn trình diễn của ý chí và khối óc chứ không phải đôi chân".

Trong khi đó, trung vệ Bùi Tiến Dũng chia sẻ: "Chúng tôi đã thi đấu với tinh thần rất tuyệt vời. Các cầu thủ đã làm tốt vai trò của mình và thể hiện được quyết tâm cao nhất.

Đội bạn rất mạnh nên trận đấu không hề dễ dàng, tất cả anh em đã rất nỗ lực. Viettel sẽ tiếp tục giữ lửa chiến đấu ở những trận đấu tiếp theo và cố gắng giành điểm ở từng trận một". 

HLV Ulsan Hyundai nói điều bất ngờ, CĐV Đông Nam Á khen ngợi CLB Viettel - 2
Viettel suýt làm nên bất ngờ trong trận ra quân.

Dù thua nhưng CLB Viettel nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn và người hâm mộ. Đặc biệt các CĐV Đông Nam Á trên các diễn đàn bóng đá đã có những bình luận rất tích cực và tin là đại diện của Việt Nam sẽ giành được vé đi tiếp ở bảng G.

Các CĐV cho rằng đây là sự khởi đầu không tồi cho Viettel khi đối đầu với nhà đương kim vô địch AFC Champions League và đang dẫn đầu K-League 1.

"Viettel hãy cố gắng ở các trận đấu tiếp theo để có thể ghi tên mình vào vòng tiếp theo", một CĐV chia sẻ trên trang chủ AFC Champions League.

Hiện ở bảng F tại AFC Champions League, CLB Viettel và Kaya (Philippines) đang xếp ở hai vị trí phía dưới do chưa có điểm sau lượt đấu đầu tiên, trong khi Pathum United (Thái Lan) và Ulsan Hyundai cùng có 3 điểm.

Trận đấu tiếp theo của Viettel tại bảng F là cuộc đối đầu với Kaya FC của Philippines - đội đã thua đội chủ nhà BG Pathum (đương kim vô địch Thai League 1) với tỷ số 1-4. Trận đấu này diễn ra vào lúc 21h ngày 29/6.