1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

HLV U22 Malaysia: "Tôi không hiểu trọng tài nghĩ gì"

Kim Anh

(Dân trí) - Trước câu hỏi của Dân trí về công tác trọng tài, HLV Elavarasan không hài lòng về quả phạt đền và hai thẻ đỏ mà U22 Malaysia phải nhận ở trận thua 1-2 U22 Việt Nam, bảng B SEA Games 32.

Đánh bại Malaysia, U22 Việt Nam giành quyền vào bán kết

HLV Elavarasan trả lời câu hỏi của Dân trí về công tác trọng tài trên sân Prince tối 8/5: "Tôi không có ý kiến về trọng tài, tôi không thể biết ông ý nghĩ gì. Giống như thời tiết, tôi không lường trước được mọi thứ lại như vậy. Bóng đá là vòng tròn, điều gì cũng có thể xảy ra, tôi phải chấp nhận điều đó".

Dù không lên tiếng trực tiếp để chỉ trích trọng tài, HLV U22 Malaysia không hài lòng về những bất lợi đội nhà phải hứng chịu: "Chúng ta không thể chất vấn trọng tài. Họ cũng giống gì đó mà chúng ta phải hỏi ông trời".

HLV U22 Malaysia: Tôi không hiểu trọng tài nghĩ gì - 1

HLV Elavarasan không hài lòng về công tác trọng tài ở trận U22 Malaysia thua U22 Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Trận này, U22 Malaysia sớm chịu bất lợi, khi bị thổi phạt đền ngay phút thứ 5 do lỗi để bóng chạm tay của Adam Afkar sau cú sút của Minh Trọng. Tình huống này ít nhiều gây tranh cãi vì bóng đập chân trước khi bật lên cánh tay đang vung ra của Afkar.

Văn Tùng ghi bàn trên chấm phạt đền và tiền đạo CLB Hà Nội nhân đôi cách biệt lên 2-0 ở phút 36 với cú đánh đầu sau cú tạt của Minh Trọng. Tuy nhiên cuối hiệp 1, thủ môn Văn Chuẩn bắt bóng không dính để Aiman Arif rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Sang hiệp 2, U22 Malaysia tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng các chân sút của họ đều dứt điểm không thành công. Điểm nhấn của trận đấu liên tục đến khi Safwan và Najmudin nhận thẻ đỏ, khiến Malaysia chỉ còn 9 người trên sân và chấp nhận thua 1-2.

HLV Elavarasan đưa ra những so sánh giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan: "Công bằng mà nói thì hai đội có lối chơi hoàn toàn khác biệt nhau. Tôi nghĩ rằng đội nào thắng thì đội đó tốt hơn.

Trận này chúng tôi buộc phải thắng U22 Việt Nam nên họ đã chơi thiên về thủ hơn, họ chỉ cần hòa là thành công. U22 Malaysia đã tấn công dồn dập và U22 Việt Nam kiểm soát được áp lực đó. Chúng tôi đã thấu hiểu điều này ở giải năm nay".

Cuối cùng, ông Elavarasan đánh giá cao sự phát triển của bóng đá Việt Nam: "Tôi từng đến Việt Nam, tôi biết nền bóng đá các bạn nổi tiếng ở Đông Nam Á và là một trong những đội tốt nhất cùng Thái Lan. Tôi nghĩ bóng đá Malaysia cũng tốt và đang đi đúng hướng. Nhưng chúng ta có thể thấy, kết quả, thành tích mới nói lên tất cả".

Trước lượt trận cuối cùng bảng B bóng đá nam SEA Games 32, U22 Thái Lan (9 điểm, hiệu số 9-2) và U22 Việt Nam (9 điểm, hiệu số 7-2) chính thức giành quyền vào bán kết. HLV Elavarasa khẳng định dù Malaysia đã bị loại, họ sẽ chơi hết mình ở trận đấu cuối cùng với Singapore vào ngày 11/5 tới.

HLV U22 Malaysia: Tôi không hiểu trọng tài nghĩ gì - 2