AFF Cup:
HLV Thái Lan: “Hoà trận lượt đi, và…”
(Dân trí) - Sau buổi tập chiều nay của ĐT Thái Lan, HLV Chanvit Phalajivin tỏ ra khá chắc chắn với mục tiêu cầm chân đội chủ nhà mặc dù vẫn không ngớt lời than thở về việc “phải thi đấu trước 40 nghìn khán giả”.
PV: Thưa ông Chanvit, thời tiết ở Hà Nội lúc này có vẻ không chiều lòng ông lắm?
HLV Chanvit: Quả đúng thế. Ở Thái Lan hiện đang nóng trên 25 độ, còn ở đây chắc chỉ khoảng 10 -12 độ mà thôi. Thời tiết thay đổi khiến nhiều cầu thủ của tôi bị ho, sổ mũi và cảm nhẹ.
Sức rướn cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Quá trình khởi động phải kéo dài gấp đôi, nhưng tôi vẫn lo ngại vì chấn thương có thể xảy đến bất kỳ lúc nào. Đúng là chúng tôi ngại thời tiết chẳng kém gì 40 nghìn khán giả trên sân Mỹ Đình.
Ghi chép từ buổi tập chiều nay (22/1) |
Trong buổi tập thứ 2 trên sân tập Mỹ Đình 1, các cầu thủ Thái Lan giành rất nhiều thời gian cho việc khởi động và thực hiện các bài tập với bóng đơn giản. Nửa cuối buổi tập, HLV Chanvit chia đôi đội hình thi đấu đối kháng trên sân bảy người. Mặc dù 22 con người bị “nhét” vào sân nhỏ, các bài phối hợp cự ly ngắn, bật tường trung lộ và chuyền chuyển cánh được các cầu thủ thực hiện rất nhuần nhuyễn. Các cầu thủ Thể Công tập sân bên cạnh và khoảng 100 CĐV VN đứng xem đều trầm trồ trước kỹ năng chơi bóng thuần thục của ĐT Thái Lan. 22 cầu thủ đều thi đấu nhiệt tình, nhưng đều tuyệt đối tránh mọi va chạm có thể dẫn đến chấn thương. Trái với sự lo lắng của HLV Chanvit, cả Nirut, Thonglao và Kiatisak đều thi đấu và tỏ ra sung sức. Thậm chí, “Zico” còn ghi một bàn thắng cực đẹp bằng cú khứa lòng chân phải, khiến trưởng đoàn Thavatchai phải vỗ tay tán thưởng. |
Theo tôi ĐTVN đang ngày một mạnh hơn và khoảng cách giữa chúng tôi với các đội bóng ĐNÁ cũng đang bị khoả lấp dần.
Nhưng một vấn đề của ĐTVN là: họ thiếu tính ổn định. Các bạn chơi rất hay ở sân nhà, nhưng khi phải đá sân khách thì lại thể hiện một bộ mặt khác hẳn.
Chính vì thế, tôi chắc chắn trận đấu tới sẽ rất khó khăn. Nhưng tin rằng trận đấu đó sẽ rất hấp dẫn.
Dư luận đang hướng tới trận Bán kết lượt đi. Nhưng theo ông, sau hai lượt, đội nào sẽ có mặt trong trận đấu cuối cùng?
Quả là khó nói. Tôi đang tính toán cho trận đấu ngày kia. Tôi hiểu được áp lực sẽ rất khủng khiếp. Chúng tôi không có một CĐV nào đi theo, còn các bạn có 40.000 người bao kín khán đài.
Tôi không hề “ngoại giao”, tôi đã nói với các cầu thủ rằng: hãy là chính mình và chơi hết sức, đừng nghĩ nhiều đến kết quả.
Nhưng dù sao, một trận hoà cũng là cái đích của chúng tôi. Nếu thắng thì quá tốt, ngược lại nếu thua thì áp lực trước trận lượt về sẽ rất lớn cho chúng tôi.
Tôi muốn có 1 trận hoà. Còn chuyện sau đó tôi chưa dám bình luận gì. Không nên nói trước vì đó là bóng đá.
Nghe nói một số trụ cột của ĐT Thái Lan đang bị chấn thương?
Hiện Nirut, Datsakorn và cả Kiatisak đều đang có vấn đề về thể lực. Câu trả lời chỉ có vào ngày mai. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ có đội hình mạnh nhất để đưa vào sân Mỹ Đình.
Xin cảm ơn ông!
Tiến Minh
(Thực hiện)





