1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Ralf Rangnick: "Tôi không thể trách ai sau trận thua Man City"

Sông Lam

(Dân trí) - HLV Ralf Rangnick thừa nhận Man Utd thua "tâm phục khẩu phục" trước đối thủ hàng xóm Man City và ông không trách các học trò đã có màn trình diễn không tốt ở Etihad.

Dù được kỳ vọng ngăn bước tiến của Man City trên đường giành ngôi vương Premier League, nhưng đoàn quân của HLV Ralf Rangnick vẫn bị đội chủ sân Etihad nhấn chìm với tỷ số 4-1 ở vòng 28 Premier League. Kevin De Bruyne và Riyad Mahrez cùng lập cú đúp cho Man City, trong khi Jadon Sancho mang về bàn thắng danh dự cho "Quỷ đỏ".

HLV Ralf Rangnick: Tôi không thể trách ai sau trận thua Man City - 1

Đội trưởng Man City Kevin de Bruyne tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng 4-1 của đội nhà trước Man Utd.

Chứng kiến màn trình diễn của Man Utd, chuyên gia bóng đá Gary Neville đã bày tỏ sự tức giận khi gọi đội bóng cũ của mình là "nỗi ô nhục". Trong khi đó, bình luận trên kênh Sky Sports, huyền thoại Man Utd Roy Keane cho rằng các cầu thủ "Quỷ đỏ" đã sớm bỏ cuộc khi bị đối thủ dẫn trước 3-1 ở hiệp hai.

Tuy nhiên, phát biểu sau trận đấu, HLV Ralf Rangnick cho biết: "Thành thật mà nói, tôi không cho rằng họ đã không cố gắng. Nhưng thật khó trước một đội bóng như Man City một khi chúng tôi đang bị họ dẫn trước 3-1. Tôi không thể trách ai vì đã không cố gắng và nỗ lực trong trận đấu này, nhưng rõ ràng Man Utd gặp khó sau bàn thua thứ ba".

HLV Ralf Rangnick: Tôi không thể trách ai sau trận thua Man City - 2

HLV Rangnick "chết lặng" bên đường biên khi liên tục chứng kiến các bàn thua của đội nhà.

Chiến lược gia người Đức thừa nhận "sau 28 trận, Man Utd bị đội bóng hay nhất nước Anh bỏ xa như bảng xếp hạng hiển thị" khi ông bị đặt câu hỏi về khoảng cách về chất lượng với Man City sau thất bại đáng xấu hổ này.

"22 điểm. Hiệp hai cho thấy rằng nếu họ đang trên đà hưng phấn và nếu họ dẫn trước 3-1 thì gần như chúng tôi không thể lật ngược tình thế", HLV Ralf Rangnick nói.

"Hãy nhìn xem, tôi vẫn là huấn luyện viên cho 10 trận nữa ở Premier League và hy vọng sẽ có thêm vài trận nữa ở Champions League và bây giờ không hợp lý khi bắt đầu một số suy đoán về việc Man Utd sẽ cần bao nhiêu cầu thủ, ở những vị trí nào. Chúng ta có cần họ không. Đây không phải là vấn đề của tôi.

Bây giờ là việc chuẩn bị cho toàn đội cho trận đấu với Tottenham và sau đó là trận đấu rất quan trọng với Atletico tại Champions League. Ngay bây giờ, tôi phải hạnh phúc với những cầu thủ mà chúng tôi có. Điều này rõ ràng. Chúng tôi đã mất hai, thậm chí là ba tiền đạo kể từ Giáng sinh, mọi người đều biết điều đó.

Một lần nữa, đây là một sự thật và chúng ta phải đối phó với nó. Tôi không phàn nàn về điều đó vì vậy đối với chúng tôi, điều quan trọng là phải nhìn về phía trước. Không phải lúc nào chúng tôi cũng thi đấu với Man City.

Chúng tôi có các đội khác và chúng tôi đã cho thấy rằng trước West Ham và trước đối thủ như Leeds, Man Utd có khả năng giành chiến thắng trong những trận đấu đó và đây là công việc chính của tôi trong hai tháng rưỡi tới", HLV Rangnick chia sẻ thêm.

HLV Ralf Rangnick: Tôi không thể trách ai sau trận thua Man City - 3

Man Utd đã thua Man City cả hai lượt trận ở Premier League mùa này.

Trong khi đó, HLV Pep Guardiola của Man City đã ca ngợi các học trò của mình sau chiến thắng, đặc biệt là với màn thể hiện ấn tượng ở hiệp hai. "Nếu hiệp hai không phải là tốt nhất của chúng tôi, tôi không biết chúng tôi phải làm gì hơn nữa. Tôi là một người đàn ông khắt khe, nhưng tôi biết giới hạn của mình và tôi biết giới hạn của các cầu thủ và hiệp hai về mọi mặt rất tuyệt vời.

Man Utd đã 8 trận không thua, vậy mà chúng tôi đã tung ra không biết bao nhiêu cú sút trong hiệp hai, vì vậy màn thể hiện này rất xuất sắc. Tôi nghĩ mọi thứ đều khó khăn, mọi thứ đều phức tạp. Các đối thủ chơi quá tốt và hôm nay, đặc biệt là trong hiệp hai, Man City đã thể hiện rất xuất sắc", HLV Pep Guardiola khẳng định.

HLV Ralf Rangnick: Tôi không thể trách ai sau trận thua Man City - 4