HLV Pep Guardiola cảm thấy già đi 10 tuổi dù Man City thắng đậm Bayern

Sông Lam

(Dân trí) - HLV Pep Guardiola cho biết cảm xúc rất khó tả sau khi chứng kiến đội nhà Man City thắng đậm 3-0 trước đối thủ khó chơi như Bayern Munich ở trận tứ kết lượt đi Champions League rạng sáng 12/4.

"Thật không dễ dàng chút nào, cảm xúc của tôi bị phá hủy vào lúc này. Hôm nay tôi như già đi 10 tuổi. Đó là một trận đấu rất khó khăn", HLV Pep Guardiola chia sẻ ở buổi họp báo sau trận thắng Bayern Munich trên sân nhà Etihad.

HLV Pep Guardiola cảm thấy già đi 10 tuổi dù Man City thắng đậm Bayern - 1

HLV Pep Guardiola trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong chiến thắng 3-0 của Man City trước Bayern Munich (Ảnh: Getty).

"Tôi hiểu rõ chúng tôi phải làm gì ở trận đấu này. Nếu bạn thể hiện không thực sự tốt, họ có thể khiến chúng tôi vào lưới nhặt bóng một, hai hoặc ba lần. Tôi biết điều đó. Các cầu thủ biết điều đó. Nên thắng họ 3-0 thật đáng kinh ngạc, nhưng nó là thành quả của sự quyết tâm.

Chúng tôi ra sân với mục tiêu phải ghi bàn. Nhưng 3 bàn vào lưới đối thủ thật khó thể tin được. Tôi có cảm giác rằng chúng tôi đã có cơ hội tại sân nhà Etihad của mình, chúng tôi rõ ràng đã tạo ra một điều gì đó đặc biệt ở đây trong mùa giải này.

Đó là một trận đấu chặt chẽ trong 60 phút. Một phần, Bayern giỏi hơn chúng tôi. Không nhiều đội bóng tạo ra rất ít cơ hội lại có thể giành được chiến thắng trước Bayern như hôm nay.

Bayern là đội bóng rất xuất sắc, tôi đã đối đầu với họ nhiều lần. Ở châu Âu, họ rất đặc biệt. Không chỉ một trận, bạn cần chơi thật hay cả hai trận mới có thể loại được họ", HLV Pep Guardiola chia sẻ thêm.

HLV Pep Guardiola cảm thấy già đi 10 tuổi dù Man City thắng đậm Bayern - 2

Erling Haaland tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng 3-0 của Man City (Ảnh: Getty).

Tiền đạo Erling Haaland trở thành ngôi sao Premier League đầu tiên ghi 45 bàn trong một mùa giải khi anh ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Man City ở phút 76 của trận đấu. Chỉ trước đó 6 phút, tiền đạo người Na Uy có pha kiến tạo thông minh cho Bernado Silva nâng tỷ số lên 2-0.

"Bernardo là một trong những cầu thủ giỏi nhất mà tôi từng huấn luyện trong đời", Pep Guardiola nói thêm. 

"Đặc biệt, Erling luôn là một mối đe dọa. Cậu ấy không để lại dấu ấn gì nhiều trong hiệp một, trung vệ Matthijs De Ligt luôn đánh bại cậu ấy đối với những đường chuyền dài. Khi chúng tôi bắt đầu chơi tốt hơn, Haaland đã tỏa sáng. Cậu ấy không chỉ là một cầu thủ ghi bàn, cậu ấy đã giúp chúng tôi rất nhiều cả ở lối chơi", chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định.

Chiến thắng đậm 3-0 ở lượt đi giúp Man City nắm lợi thế lớn khi làm khách trên sân Allianz Arena của Bayern Munich ở tứ kết lượt về vào tuần sau. Nếu vượt qua "Hùm xám", đoàn quân của HLV Pep Guardiola sẽ gặp đối thủ chiến thắng tại cặp đấu Real Madrid và Chelsea.