1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Mourinho: “Tôi không chạy trốn, khóc lóc vì sự la ó”

(Dân trí) - Phát biểu trong buổi họp báo hôm qua, HLV Mourinho thừa nhận trách nhiệm sau thất bại của MU trước Sevilla. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ không chạy trốn hay khóc lóc vì những lời la ó.

Như đã biết, MU vừa bị loại khỏi vòng 1/8 Champions League sau thất bại trước Sevilla. Sau trận đấu này, HLV Mourinho đã hứng chịu sự chỉ trích dữ dội từ những chuyên gia và người hâm mộ MU.

HLV Mourinho chia sẻ rất nhiều điều trong buổi họp báo hôm qua
HLV Mourinho chia sẻ rất nhiều điều trong buổi họp báo hôm qua

Mặc dù thừa nhận trách nhiệm sau thất bại tủi hổ này nhưng HLV Mourinho cũng khẳng định sẽ không chạy trốn hay khóc lóc vì những lời la ó. Phát biểu trong buổi họp báo trước thềm trận tứ kết FA Cup với Brighton, HLV người Bồ Đào Nha cho biết: “Tôi sẽ không chạy trốn hay khóc lóc vì những tiếng la ó.

Tôi cũng chẳng biến mất khỏi đường hầm hay chạy đi ngay lập tức. Tôi sẽ là người đầu tiên bước ra ở trận đấu sắp tới. Tôi cũng chẳng hề e ngại khi nói về trách nhiệm của mình và chẳng lo sợ bất kỳ điều gì.

Khi 20 tuổi, tôi chẳng có gì trong bóng đá, tôi chỉ là con trai của ai đó. Giờ đây, tôi đã bước sang tuổi 55, tôi vẫn vậy thôi. Tôi đã làm những điều mình từng làm vì công việc, tài năng cũng như tinh thần của tôi.

Trong nhiều năm qua, không ít kẻ ghét tôi vì tôi giành được nhiều thành công. Những tháng qua, tôi chẳng giành được gì. Danh hiệu cuối cùng của tôi cách đây 10 tháng. Tôi đánh bại Liverpool, Chelsea và thua Sevilla. Có lẽ, đó là khoảnh khắc mà một số kẻ hạnh phúc lắm.

Tôi cũng học được rằng hãy hạnh phúc khi người khác hạnh phúc, kể cả đó là kẻ thù của bạn. Do đó, tôi đang hạnh phúc”.

HLV Mourinho cũng đề cập thêm tới cái khó của mình ở MU. Ông nói: “Tôi biết những CĐV có thể nói bất kỳ điều gì họ muốn. Nhưng tôi muốn nói tới từ ‘di sản’.

Lần cuối cùng M.U lọt vào trận chung kết Champions League vào năm 2011. Kể từ đó tới nay, chúng ta đã 2 lần bị loại từ vòng bảng, kể cả khi nằm chung bảng với Benfica, Basel và Galati.

Trong 7 năm qua, chúng ta đã sử dụng tới 4 HLV, một lần không đủ điều kiện dự Champions League. Thành tích tốt nhất ở giải đấu này chỉ là lọt vào tứ kết. Bốn mùa giải liên tiếp chỉ xếp thứ 7, 4, 5 và 6 ở Premier League. Có nghĩa rằng khi bạn bắt đầu, CLB chỉ có trong tay từng ấy mà thôi.

Trong khi đó, 7 năm qua, Man City đã vô địch Premier League 2 lần, nếu không muốn nói là 3 lần. Họ xếp thứ nhì 2 lần và thành tích tệ nhất là vị trí thứ 4. Đó cũng là di sản. Bên cạnh đó, ho sở hữu hàng loạt ngôi sao chất lượng như Otamendi, Kevin de Bruyne, Fernandinho, Silva, Sterling, Aguero trong quá khứ (chứ không phải 2 năm qua).

Ở đấu trường Champions League, có 4 CLB thường xuyên góp mặt ở tứ kết là Barcelona, Real Madrid, Juventus, Bayern Munich. Chỉ có một vài CLB ngoại lệ chen chân được vài như Inter của tôi và Monaco ở mùa giải trước”.

Trận đấu giữa MU và Brighton ở FA Cup sẽ diễn ra vào lúc 02h45 ngày 18/3. Đây cũng là giải đấu sẽ giúp MU cứu vãn mùa giải trắng tay.

H.Long