HLV Montella muốn cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ quên đi trận thua Áo 1-6

Trọng Vũ

(Dân trí) - Trước trận đấu Áo - Thổ Nhĩ Kỳ vào rạng sáng mai (3/7) ở vòng 1/8 Euro 2024, cả hai HLV Rangnick và Montella đều thể hiện sự quyết tâm cao độ.

Trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Áo sẽ diễn ra lúc 02h00 ngày 3/7 (theo giờ Việt Nam), trên sân Red Bull Arena, tại Leipzig (Đức).

Trước giờ bóng lăn, HLV Ralf Rangnick của đội tuyển Áo nói: "Chúng tôi biết Thổ Nhĩ Kỳ là đội chơi rất giàu cảm xúc, vì thế chúng tôi cần đạt trạng thái tốt nhất, cả về thể lực lẫn tinh thần cho trận đấu này".

HLV Montella muốn cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ quên đi trận thua Áo 1-6 - 1

HLV Ralf Rangnick của đội tuyển Áo (Ảnh: Getty).

"Chúng tôi cần chuẩn bị kỹ cho mọi khả năng có thể xảy ra trong trận đấu thuộc vòng 1/8 Euro 2024", HLV Ralf Rangnick nói thêm.

Điều đáng chú ý ở chỗ Áo là đội nhất bảng D, dù ở vòng bảng họ phải thi đấu với các đội rất mạnh gồm Pháp và Hà Lan. Thậm chí, ở vòng bảng, Áo từng thắng Hà Lan 3-2.

Chính vì thế, HLV Ralf Rangnick tự tin tuyên bố: "Không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi có khởi đầu tốt đẹp ở giải năm nay. Đội tuyển Áo đang tràn đầy năng lượng".

HLV Montella muốn cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ quên đi trận thua Áo 1-6 - 2

HLV Vincenzo Montella của Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Getty).

Chi tiết đáng chú ý khác ở chỗ Áo từng thắng Thổ Nhĩ Kỳ đến 6-1 hồi tháng 3 năm nay, trong trận giao hữu tại Vienna (Áo).

Đây là điều có thể giúp đội bóng của HLV Ralf Rangnick thêm tự tin. Dù vậy, HLV Vincenzo Montella của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ không quá quan tâm đến trận thua 1-6 nói trên. Ông Montella cho biết: "Đó là một trận đấu rất khác hiện tại. Tôi nghĩ ông Ralf Rangnick cũng biết điều đó".

"Chúng tôi không đến Euro 2024 để phục thù trận đấu nói trên. Các cầu thủ của tôi cần giữ đầu óc tỉnh táo. Chúng tôi cần tập trung vào trận đấu sắp diễn ra", HLV Montella nhắc nhở các học trò.

Điều thú vị ở chỗ cả Áo và Thổ Nhĩ Kỳ đều có thể trở thành ngựa ô tại Euro 2024. Họ nằm trong nhánh đấu không quá nặng. Nhánh đấu này chỉ còn mỗi Anh và Hà Lan về lý thuyết được đánh giá cao. Các đội còn lại không mạnh hơn hai đội Áo và Thổ Nhĩ Kỳ.