1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Jurgen Klopp nói gì sau thất bại kinh hoàng của Liverpool?

H.Long

(Dân trí) - Phát biểu sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp đã thừa nhận Liverpool đã thực sự đánh mất mình và mắc sai lầm quá nhiều.

Ở trận đấu muộn nhất vòng 4 Premier League, Liverpool đã khiến rất nhiều người bất ngờ khi thảm bại với tỷ số 2-7 trên sân của Aston Villa. Đây là trận đấu mà toàn đội Liverpool, đặc biệt là hàng thủ đã thi đấu quá tệ.

HLV Jurgen Klopp nói gì sau thất bại kinh hoàng của Liverpool? - 1

Jurgen Klopp thừa nhận Liverpool quá kém trong việc chống phản công

Họ cho thấy sự yếu kém trong những tình huống chống phản công. Việc để lại quá nhiều khoảng trống sau lưng khiến cho The Kop dễ dàng hứng chịu những bàn thua. Thậm chí, nếu không may mắn, nhà vô địch Premier League đã có thể phải vào lưới nhặt bóng tới 10 lần.

Sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp đã không giấu được sự thất vọng. Ông đã lên tiếng nhận trách nhiệm và lý giải vì sao đội nhà có trận đấu tệ hại đến vậy.

Phát biểu trước báo giới, HLV trưởng của Liverpool chia sẻ: “Dù thế nào, tôi cũng phải thừa nhận rằng Aston Villa đã thi đấu tốt ở trận này. Họ đã thể hiện lối chơi giàu năng lượng, thông minh. Chúng tôi thi hoàn toàn ngược lại.

Liverpool cũng có nhiều cơ hội thuận lợi nhưng không thể ghi bàn. Khi để thủng lưới tới 7 lần thì bạn cũng không chắc có thể kết thúc trận đấu với tỷ số 7-7.

Chúng tôi đã mắc quá nhiều sai lầm trong trận đấu hôm nay. Bình thường, sau khi bị dẫn bàn, bạn có thể thi đấu theo kế hoạch vạch sẵn. Còn hôm nay, chúng tôi đã gặp vấn đề lớn.

HLV Jurgen Klopp nói gì sau thất bại kinh hoàng của Liverpool? - 2

Liverpool để thủng lưới tới 11 bàn sau 4 vòng đấu đầu tiên

Đội bóng có thể chơi tấn công, tạo ra những cơ hội nguy hiểm nhưng không thể chống phản công. Mỗi lần mất bóng, chúng tôi đều phải đối mặt với những đòn phản công nguy hiểm của đối thủ.

Đó là lý do vì sao sau khi thủng lưới bàn đầu tiên, chúng tôi còn phải chịu thua thêm 3 bàn trong hiệp 1. Thật không may mắn nhưng kết quả ấy không phải là sự ngẫu nhiên. Nó phản ánh sự yếu kém trong việc tổ chức phòng ngự của chúng tôi. Không có ai đáng trách cả. Chỉ có tôi đáng trách thôi”.

Sau thất bại thảm họa trước Aston Villa, Liverpool đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng với 9 điểm, kém đội đầu bảng Everton 3 điểm. Dù vậy, việc thủng lưới tới 11 bàn sau 4 trận khiến cho Liverpool thực sự đau đầu vì vấn đề hàng thủ.