1. Dòng sự kiện:
  2. Copa America 2024

HLV Graechen Guillaume: “Tôi không trách trọng tài!”

(Dân Trí) - Về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) trong sự chào đón cuồng nhiệt của người hâm mộ, HLV Graechen Guillaume tỏ ra hết sức bất ngờ về điều này. Ngược lại, CĐV Việt Nam bất ngờ với vị HLV người Pháp, khi ông không 1 lời trách vị trọng tài người Thái Lan.

Tôi thật sự bất ngờ khi chứng kiến người hâm mộ lại đón chúng tôi đông như thế này. Nên nhớ, chúng tôi là đội thua trong trận chung kết hôm qua, chứ không phải là đội thắng. Tình cảm mà các CĐV dành cho chúng tôi chứng tỏ họ ghi nhận nỗ lực của chúng tôi.

Ông đánh giá thế nào về cách điều hành trận đấu của vị trọng tài bắt trận chung kết?

Tôi không trách ông ta, cũng không bình luận gì về ông ta hay các trọng tài khác. Riêng trong trận chung kết, lẽ ra chúng tôi phải ghi bàn trước, thậm chí ghi bàn từ hiệp 1. Khi đó, mọi chuyện chắc chắn sẽ khác và trọng tài không còn là đề tài để chúng ta bàn luận nữa.
 

HLV Guillaume không trách trọng tài, dù U19 Việt Nam thua đau

HLV Guillaume không trách trọng tài, dù U19 Việt Nam thua đau

Các cầu thủ của ông đã tiến bộ như thế nào thông qua giải lần này?

Đây là một giải đấu tốt đối với các cầu thủ, họ đã tiến bộ trông thấy từ những giải đấu như thế này, kể cả tiến bộ sau thất bại. Cần biết rằng đây mới là giải đấu quốc tế chính thức đầu tiên của hầu hết các cầu thủ trong đội U19 Việt Nam. Có đến 60 – 70% cầu thủ của tôi mới 17 tuổi, chứ không phải 19 tuổi, nhưng họ vẫn đá thắng các đội bóng U19, vẫn biết cách đá bóng dưới sức ép rất lớn, đấy là một sự tiến bộ mà tôi đánh giá cao.

Về tình hình chấn thương trong đội thì sao, thưa ông?

Đội hiện có 1 cầu thủ gãy tay, phải nghỉ thi đấu 1 tháng (Xuân Trường - PV), 1 cầu thủ khác bị chấn thương ở vùng mặt phải nghỉ khoảng chục ngày. Hầu hết các cầu thủ còn lại thì có vấn đề về cơ sau trận chung kết kéo dài và sau loạt sút luân lưu căng thẳng.

Ông và đội U19 Việt Nam đã có kế hoạch gì trong thời gian tới?

Bây giờ, chúng tôi về Pleiku và tập trung ở đấy. Chúng tôi sẽ thư giãn hoàn toàn trong 1 – 2 ngày tới. Sau đó, đội sẽ tập luyện trở lại, chuẩn bị cho vòng loại giải U19 châu Á 2014. Thật ra thì chúng tôi chỉ còn khoảng 10 ngày để chuẩn bị cho vòng loại, nên các cầu thủ cần nhanh chóng quên đi thất bại và bước tiếp con đường phía trước.

Một cách thật lòng, ông có cảm thấy tiếc khi chúng ta không thể vô địch?

Vô địch thì lúc nào cũng tốt hơn. Nhưng tôi không thất vọng với những gì tôi đã làm được. Điều quan trọng là sau giải đấu này, các cầu thủ của tôi sẽ có thêm bài học gì, đứng lên sau thất bại ra sao? – Họ còn rất trẻ, tương lai của họ vẫn còn ở phía trước, đấy mới điều quan trọng nhất.

Xin cám ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)