HLV Amorim tiếc nuối khi Man Utd không thắng Real Sociedad
(Dân trí) - Huấn luyện viên (HLV) Ruben Amorim của Man Utd khẳng định đội bóng của ông hoàn toàn có thể giành kết quả tốt hơn trận hòa 1-1 trước Real Sociedad tại vòng 1/8 Europa League.
Ruben Amorim đã rời Tây Ban Nha với hy vọng giành chức vô địch Europa League vẫn còn nguyên vẹn sau trận hòa 1-1 đáng khen ngợi của Man Utd trước Real Sociedad, diễn ra vào rạng sáng 7/3. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" có thể giành kết quả tốt hơn.
Nếu Man Utd có thể ghi thêm bàn thắng, trận đấu này có thể đã được định đoạt trước trận lượt về tại Old Trafford vào tuần tới. Thay vào đó, cơ hội đang chia đều cho cả hai đội và Real Sociedad sẽ đến Manchester với niềm tin rằng họ có thể lọt vào vòng tám đội mạnh nhất của một giải đấu lớn của châu Âu lần đầu tiên kể từ năm 1989.

Amorim chỉ đạo học trò thi đấu ở trận gặp Real Sociedad (Ảnh: Getty).
Đây sẽ là thành tựu lịch sử cho Sociedad. Tuy nhiên, với chiếc cúp và suất dự Champions League mùa sau, Man Utd cũng cần điều này. Phát biểu sau trận đấu, Amorim nói: "Kết quả trận đấu có thể tốt hơn, nhưng cũng có thể tệ hơn vì trong 20 phút cuối, tôi nghĩ cả đội đã thực sự mệt mỏi."
"Tôi cảm thấy đội bóng đang kiểm soát trận đấu và sau khi có bàn thắng, chúng tôi đã rất gần với bàn thắng thứ hai với những pha chuyển đổi trạng thái tốt. Bạn cảm thấy họ rất lo lắng trên sân vận động. Tuy nhiên, khi động lực thay đổi, chúng tôi dễ mệt mỏi hơn. Chúng tôi đưa trận đấu đến Old Trafford và cố gắng giành chiến thắng trên sân nhà".
Có một lần trong hiệp một, Diogo Dalot đã có cơ hội kiến tạo cho Rasmus Hojlund. Thay vào đó, anh quay lại và Hojlund bị mắc kẹt trong vòng cấm địa, vung tay trong cơn thịnh nộ. Tiền đạo người Đan Mạch đã không ghi bàn kể từ tháng 12/2024 và không có một cú sút nào trước Sociedad.
Amorim nói thêm: "Đó là một vị trí rõ ràng, Hojlund đã làm rất tốt, Dalot cũng làm tốt, nhưng quyết định đó không phải là tốt nhất. Chúng tôi đang tạo ra cơ hội, đôi khi bạn không thấy điều đó trong xG vì chúng tôi không thực hiện cú sút nhưng cơ hội lớn vẫn có và mọi người đều thấy.
Chúng tôi có những pha chuyển đổi trạng thái, chúng tôi có những tình huống và đôi khi chúng tôi bỏ lỡ thời cơ. Điều đó có thể thay đổi trận đấu, đặc biệt là trong những trận đấu như thế này khi chúng tôi cần bàn thắng. Điều đó có thể tạo nên sự khác biệt".

Hojlund tức giận với Dalot khi cầu thủ người Bồ Đào Nha không chuyền bóng (Ảnh: Getty).
Joshua Zirkzee ghi bàn trước Sociedad, nhưng đây mới chỉ là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Hà Lan trong năm 2025. Amorim đã dành lời khen ngợi cho học trò.
"Zirkzee xứng đáng với bàn thắng vì đã làm việc chăm chỉ. Anh ấy đang cải thiện rất nhiều thứ trong lối chơi của mình, nên anh ấy xứng đáng có được khoảnh khắc này. Zirkzee thực sự quan trọng với chúng tôi ngày hôm nay", Amorim nói.
Về tình huống Man Utd bị thổi phạt đền, trọng tài video Pol van Boekel là người duy nhất trong sân vận động phát hiện ra cánh tay vung vẩy của Fernandes cản phá cú đánh đầu của Nayef Aguerd và sau khi tham khảo màn hình, trọng tài Ivan Kruzliak đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Có vẻ khắc nghiệt với Man Utd, nhưng Amorim đã từ chối nói về những quyết định mà ông không đồng ý.