Hét vào mặt trọng tài, HLV Lyon phải "ngồi chơi xơi nước" 9 tháng

Sông Lam

(Dân trí) - Huấn luyện viên (HLV) Paulo Fonseca đã bị cấm chỉ đạo tới 9 tháng sau khi có hành động hét vào mặt trọng tài trong trận đấu giữa Lyon và Brest ở Ligue 1.

Theo tờ Dailymail, lệnh cấm đối với HLV Fonseca sẽ có hiệu lực đến ngày 30/11. Nguyên nhân của án phạt xuất phát từ việc chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã nổi giận và "đọ trán" với trọng tài sau khi bị đuổi khỏi sân vì bất đồng quan điểm trong trận đấu hôm 2/3. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 của Lyon trước Brest.

Hét vào mặt trọng tài, HLV Lyon phải ngồi chơi xơi nước 9 tháng - 1

HLV Fonseca đã bị đuổi khỏi sân ngay trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên (Ảnh: AFP).

Hét vào mặt trọng tài, HLV Lyon phải ngồi chơi xơi nước 9 tháng - 2

HLV người Bồ Đào Nha phản ứng mạnh khi "đọ trán" và hét vào mặt trọng tài sau khi nhận thẻ đỏ (Ảnh: AFP).

Hành động "đọ trán" kết hợp với việc hét vào mặt trọng tài, được coi là hành động húc đầu và rất hung hăng theo luật của Liên đoàn bóng đá Pháp. Trọng tài Millot chia sẻ với tờ L'Equipe sau trận đấu rằng ông cảm thấy rất sợ hãi trong tình huống đó.

"Anh ta lao vào tôi với thái độ đe dọa, và tôi quyết định đuổi anh ta ra ngoài ngay. Mọi chuyện tiếp tục mất kiểm soát. Anh ta có thái độ thậm chí còn dữ dội hơn, thực tế là cố gắng tung ra một cú đánh. Một cú húc đầu.

Tôi thậm chí còn không có thời gian để thông báo quyết định cuối cùng, hóa ra là không trao quả phạt đền. Có vẻ như có một cú chạm nhẹ vào mũi, chính xác là vậy", trọng tài Millot nói sau trận đấu.

HLV Fonseca đã xin lỗi sau vụ việc và thừa nhận rằng đó là "hành động sai trái" của mình.

"Tôi xin lỗi vì hành động này. Tôi không nên làm thế. Bóng đá khiến chúng ta có những hành động xấu. Trận đấu rất khó khăn. Thi đấu với Brest luôn khó khăn, họ là một đội bóng mạnh mẽ, họ phòng ngự rất nhiều. Đây là những điểm rất quan trọng", Fonseca bày tỏ.

Ban đầu có nguồn tin cho rằng Fonseca có thể bị cấm chỉ đạo trong 7 tháng. Nhưng cuối cùng án phạt của LFP (cơ quan quản lý 2 hạng đấu chuyên nghiệp của Pháp) đưa ra thậm chí còn khắc nghiệt hơn khi kéo dài tới 9 tháng và phán quyết được thông báo vào đúng ngày sinh nhật của Fonseca. 

Điều này cũng có nghĩa là Fonseca thậm chí không thể bước vào phòng thay đồ để quản lý đội của mình cho đến ngày 15/9.

Hét vào mặt trọng tài, HLV Lyon phải ngồi chơi xơi nước 9 tháng - 3

HLV Fonseca thừa nhận hành động của mình là sai trái nhưng không tránh khỏi án phạt nặng của LFP (Ảnh: Getty).

CLB Lyon sau đó đã đáp trả bằng một tuyên bố có lời lẽ mạnh mẽ: "CLB lấy làm tiếc vì HLV của mình không bị đánh giá chỉ dựa trên hành động của mình, một phản ứng cảm xúc, mà không có ý định rõ ràng là tấn công trọng tài.

Trước lệnh trừng phạt dường như xuất phát từ bối cảnh bất lợi ảnh hưởng đến công tác trọng tài của Pháp, Lyon tuyên bố từ bây giờ sẽ nghiên cứu mọi giải pháp kháng cáo có thể. Hơn bao giờ hết, CLB đoàn kết và tập trung vào các mục tiêu thể thao của mình".

Tuy nhiên nếu kháng cáo không thành, Lyon nhiều khả năng sẽ xem xét việc có tiếp tục gắn bó với HLV Fonseca hay không.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha chỉ mới tiếp quản "ghế nóng" ở Lyon hồi tháng 1, dẫn dắt đội bóng 5 trận với thành tích thắng 3, thua 2. Trước đó, Fonseca dẫn dắt Lille với 90 trận đấu từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2024.