1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Hậu vệ Văn Biển: “Tôi không bán mình”

Sau trận thua đậm Đà Nẵng, nhiều khán giả thành Nam không tiếc lời mạt sát các cầu thủ nhà, nhất là với hậu vệ Văn Biển, người có lỗi trong cả 3 bàn thua. Người hâm mộ nghi ngờ Văn Biển bán độ khi anh đỡ hụt một đường bóng tưởng như vô hại và gây ra bàn thua thứ hai.

Sự giận dữ của khán giả là có thể thông cảm được bởi với thất bại này, đội bóng yêu dấu của họ chìm sâu ở phía dưới bảng tổng sắp.

 

Mấy ai biết được Văn Biển vào sân với tâm trạng không hoàn toàn ổn định. Người bố thân yêu của anh vừa mất chưa đầy 49 ngày. BHL vẫn tung anh vào sân dù biết anh khó tạp trung thi đấu vì khi đó, đội có quá nhiều cầu thủ chấn thương.

 

Chính vì vậy, dù biết anh có lỗi ở cả ba bàn thua nhưng cả Giám đốc Sở TDTT Đỗ Thanh Xuân, Trưởng đoàn Nguyễn Hưng Thái và HLV Bùi Hữu Nam, thay vì nặng lời với hậu vệ này, đã hết lời động viên an ủi.

 

Ngay sau trận đấu, Văn Biển đã nói trong nước mắt: "Tôi xin nhận lỗi về cả 3 tình huống dẫn tới các bàn thua. Nỗi đau quá lớn khiến tôi không thể toàn tâm tập trung để thi đấu. Xin khán giả hãy tha thứ và thông cảm cho nỗi niềm riêng này. Tôi đang rất hy vọng được tham dự SEA Games 23. Chẳng lẽ, tôi lại tự làm mất điểm của mình trong mắt các tuyển trạch viên quốc gia có mặt trên sân Thiên Trường?".

 

Theo TTNN