1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hậu vệ Malaysia: “Tuyển Việt Nam xứng đáng có hai bàn tại Bukit Jalil”

(Dân trí) - Trả lời phỏng vấn tờ Goal Malaysia, trung vệ Shahrul Saad cho rằng hàng thủ Malaysia đã mắc những sai lầm đáng trách và việc đội tuyển Việt Nam ghi được 2 bàn thắng tại trận chung kết lượt đi ở Bukit Jalil là xứng đáng.

Ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân Bukit Jalil, đội tuyển Việt Nam đã chơi phản công ấn tượng và có hai bàn thắng sớm ở hiệp 1. Đầu tiên là pha băng lên đá nối của Huy Hùng, sau đó Đức Huy nhân đôi cách biệt sau cú sút xa đẹp mắt.

Dù Malaysia đã giành được kết quả hòa 2-2, nhưng đó là kết quả bất lợi cho người Mã. Bản thân HLV Tang Cheng Hoe cũng không phủ nhận những sai lầm của hàng thủ khiến Malaysia suýt nữa phải nhận trận thua.


Đội tuyển Malaysia sẽ có đầy đủ hàng thủ cho trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình

Đội tuyển Malaysia sẽ có đầy đủ hàng thủ cho trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình

Ở trận đấu đó, cặp trung vệ Irfan Zakaria và Amirul Azhan bị chỉ trích nhiều khi mắc nhiều sai sót trong khâu kèm người. Tuy nhiên, Shahrul Saad lại đánh giá cao hơn khả năng tấn công của đội tuyển Việt Nam.

Trung vệ tuyển Malaysia cho biết: “Hai cầu thủ Zakaria và Azhan không hề có lỗi trong hai bàn thua từ sớm của đội tuyển Malaysia. Phải thừa nhận rằng đội tuyển Việt Nam đã làm quá tốt ở hai pha dẫn đến bàn thắng. Họ hoàn toàn xứng đáng được tận hưởng niềm vui và chúng tôi không có cơ hội cản phá.

Đây là lần đầu tiên Zakaria và Azhan đá chính ở AFF Cup 2018, song cả hai hoàn thành khá tốt nhiệm vụ. Tôi nghĩ nếu được trao cơ hội ra sân ở trận chung kết lượt về, cả Zakaria và Azhan sẽ sẵn sàng đảm nhận vai trò”.

Trước thềm trận lượt về ở Mỹ Đình, Saad khẳng định: “Bất kể cầu thủ nào được chọn đá chính ở Mỹ Đình, chúng tôi cũng muốn cống hiến hết mình. Trước mắt đội tuyển Malaysia là 90 phút của trận chung kết lượt về. Tôi hứa với CĐV rằng tuyển Malaysia sẽ chiến đấu bằng 100% phong độ”.

Ở trận chung kết lượt đi vừa qua tại Bukit Jalil, Malaysia mất gần như hết hàng thủ của đội bóng này do chấn thương và án treo giò. Tuy nhiên, HLV Tan Chong Hoe đã xác nhận bộ đôi cầu thủ Aidil Zafuan và Syazwan Andik đã kịp bình phục chấn thương, trong khi đó Syahmi Safari cũng mãn hạn treo giò một trận.

Sự trở lại của ba hậu vệ giúp HL Tan Cheng Hoe cảm thấy bớt lo lắng hơn cho trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình vào ngày 15/12 tới đây. Malaysia buộc phải thắng Việt Nam hoặc có tỉ số hòa trên hai bàn mới có thể đăng quang ngôi vô địch, đó là nhiệm vụ khó khăn khi phải thi đấu trên sân khách.

Ở vòng bảng, hai đội từng gặp nhau tại Mỹ Đình và Việt Nam xuất sắc đánh bại Malaysia 2-0. Đó là trận đấu Malaysia cầm bóng nhiều hơn, nhưng họ đã dính bẫy phản công của thầy trò HLV Park Hang Seo, được cụ thể hóa bằng hai bàn thắng của Công Phượng, Anh Đức.

Anh Minh