Harry Kane: "Tuyển thủ Anh sẽ đau đớn đến hết sự nghiệp"

Thùy Anh

(Dân trí) - Sau khi đội tuyển Anh thua Italia trên chấm luân lưu ở trận chung kết Euro 2020, đội trưởng Harry Kane đã không thể giấu được nỗi thất vọng.

Luke Shaw mở tỷ số cho Anh trước Italia

Sau khi hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu, đội tuyển Anh thua Italia 2-3 trên chấm luân lưu định mệnh trên sân Wembley. Harry Kane sút thành công lượt đá của mình, nhưng các đồng đội của anh như Rashford, Sancho và Saka đều không đánh bại được thủ môn Donnarumma.

Harry Kane: Tuyển thủ Anh sẽ đau đớn đến hết sự nghiệp - 1

Harry Kane an ủi Saka, người đá hỏng quả luân lưu quyết định.

Đội tuyển Anh không thể giải cơn khát danh hiệu kể từ World Cup 1966 trên sân nhà. "Tam sư" cũng chưa thể lần đầu tiên bước lên đỉnh cao nhất châu Âu, dù được chơi tại London.

Phát biểu sau trận đấu, đội trưởng Harry Kane của tuyển Anh ngậm ngùi chia sẻ trên tờ BBC: "Tôi chẳng thể làm gì hơn và các cầu thủ khác cũng vậy. Đá luân lưu rõ ràng là thứ tồi tệ nhất trên đời nếu bạn thua.

Đây không phải buổi tối của chúng tôi nhưng đội tuyển Anh đã trải qua một giải đấu tuyệt vời. Chúng tôi nên ngẩng cao đầu và tự hào vì thành tích này".

Harry cũng thừa nhận thất bại trên chấm luân lưu sẽ ảnh hưởng tâm lý đến các cầu thủ trẻ của đội tuyển Anh: "Luân lưu là luân lưu. Các cầu thủ đã làm mọi thứ có thể, chỉ có điều đây không phải là ngày của chúng tôi.

Harry Kane: Tuyển thủ Anh sẽ đau đớn đến hết sự nghiệp - 2

HLV Southgate gây tranh cãi khi chọn Rashford và Sancho đá luân lưu.

Điều này bao giờ cũng có thể xảy ra. Ai cũng có thể hỏng phạt đền. Chúng tôi thắng cùng nhau, thua cùng nhau. Các cầu thủ có thể trưởng thành từ thất bại này và nó cho chúng tôi thêm động lực ở World Cup 2022.

Chúng tôi đều là những người chiến thắng. Thất bại này sẽ khiến chúng tôi đau đớn cho đến hết sự nghiệp. Nhưng đó là bóng đá và đội tuyển Anh phải chấp nhận".

Tuy nhiên, ngôi sao Tottenham vẫn tin tưởng vào thành công tương lai của đội tuyển Anh: "Thất bại khiến chúng tôi đau đớn lúc này. Nhưng đội tuyển Anh đang đi đúng hướng và dần tiến bộ. Hy vọng chúng tôi có thể chơi tốt hơn vào năm sau.

Italia là đội bóng chất lượng. Chúng tôi khởi đầu hoàn hảo, nhưng có lẽ lùi đội hình hơi sâu. Công bằng mà nói, chúng tôi hoàn toàn chủ động và họ tìm được bàn gỡ ở một pha cố định. Nhưng kết quả đã định và mọi thứ không thể thay đổi".