1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hà Lan hạ gục Thổ Nhĩ Kỳ, Đức dễ thắng Đảo Faroe

(Dân trí) - Trên sân nhà các cầu thủ Hà Lan đã có được chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ trong một trận đấu mà có lẽ là đội khách chơi hay hơn. Cũng được thi đấu trên sân nhà, tuyển Đức đã dễ dàng hạ gục Đảo Faroe 3-0...

Trước khi trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra rất nhiều lo lắng cho tuyển Hà Lan khi họ đã trải qua 3 trận đấu đầu tiên của vòng bảng Euro 2012 với thành tích bết bát, thậm chí không thể kiếm nổi một trận hòa. Tuy nhiên, đã không có bất ngờ nào xảy ra tại Amsterdam, Hà Lan đã chứng minh lợi thế sân nhà để có được chiến thắng dù thực sự đội khách đã chơi hay hơn. 
 
Van Persie ghi bàn và Hà Lan có chiến thắng
Van Persie ghi bàn và Hà Lan có chiến thắng

 

Sẽ còn cần thêm rất nhiều thời gian để Van Gaal xây dựng một lối chơi tấn công quyến rũ cho tuyển Hà Lan, vẫn còn rất nhiều lỗ hổng trong lối chơi của tuyển da cam hiện nay, nhưng trước mắt, để giảm bớt áp lực, Van Gaal cũng đã hoàn thành nhiệm vụ khi đảm bảo đội nhà có chiến thắng trước đối thủ được xem nặng ký nhất để cạnh tranh ngôi vị đầu bảng.
 

Trái với những dự đoán về việc sẽ bị Van Gaal bỏ rơi, Van Persie vẫn được vị chiến lược gia này tin tưởng qua việc để anh là tiền đạo mũi nhọn của Hà Lan trong trận đấu quan trọng này. Tiền đạo mới gia nhập MU cũng nhanh chóng chứng minh được với người hâm mộ rằng anh vẫn còn rất quan trọng với pha đánh đầu mở tỷ số ở phút 16. Persy đã khôn khéo chọn vị trí và di chuyển đón quả phạt góc từ cánh trái của đồng đội để đánh đầu chéo góc tung lưới Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Bàn thắng mở tỷ số đã giúp Hà Lan giải tỏa được áp lực lớn, bởi trong những phút đầu trận Thổ Nhĩ Kỳ mới là đội chơi hay hơn, họ liên tục lên bóng tấn công và ít nhất có hai cơ hội đã có thể chuyển thành bàn thắng. Một chút đáng tiếc cho đội khách, tuy nhiên việc thay đổi những điểm yếu là không thể tiến hành chóng vánh, hàng thủ của Hà Lan tiếp tục lối chơi thiếu đi sự chặt chẽ.
 
 
Hà Lan vẫn còn rất nhiều vấn đề trong lối chơi
Hà Lan vẫn còn rất nhiều vấn đề trong lối chơi

 

Phút 24, Turan cướp được bóng ngay trong vòng cấm địa sau sai lầm của một cầu thủ hậu vệ của Hà Lan, đáng tiếc cú dứt điểm của anh hơi vội vàng khiến bóng đi thiếu chính xác. Dường như vận đen đang bủa vây lấy Thổ Nhĩ Kỳ. Việc đội khách dồn lên tấn công đã tạo cơ hội cho Hà Lan tung ra những đợt phản công, tuy nhiên đây không phải lối chơi sở trường của đội chủ nhà nên dù có một vài cơ hội tốt nhưng họ đã không thể ghi bàn.

 

Sự tiếc nuối của Thổ Nhĩ Kỳ lên đến tột độ khi pha kết thúc bằng đầu của Umut đưa bóng đi trúng xà ngang bật ra ở phút 40. Ở tình huống này Turan là người thực hiện cú sút phạt treo bóng vào vòng cấm địa. Đội khách tiếp tục miệt mài tấn công trong hiệp 2 để kiếm tìm bán thắng, phút 56 thủ thành Krul từ chối pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa của Altintop.
 
Tấn công nhiều mà không có được bàn thắng, Thổ Nhĩ Kỳ đã nuốt trái đắng khi đến phút bù giờ thứ nhất, toàn bộ đội hình của đội khách đã dâng lên và tạo điều kiện cho Hà Lan tung ra đòn phản công, lần này Narsingh đã dứt điểm thành công trong pha đối mặt với thủ thành đội khách sau một cú lốp bóng. Hà Lan đã có chiến thắng 2-0 trong một chút sợ hãi.
 
Hà Lan 2-0 Thổ Nhĩ Kỳ 
 
 

Trước khi trận đấu với Đảo Faroe diễn ra, mọi dự đoán về chiến thắng đều nghiêng về Đức, họ có đẳng cấp cao hơn và lợi thế sân nhà. Thực tế “Cỗ xe tăng” đã có một trận đấu nhẹ nhàng, không tấn công dồn dập, không qúa quyết liệt trong tranh chấp nhưng Đức vẫn có được chiến thắng 3-0.

 

Người mở tỷ số của Đức là tiền vệ trẻ Mario Gotze. Một tình huống tỏa sáng cá nhân của Gotze khi anh đi bóng ở đầu vòng cấm địa cắt chéo sân kéo theo sự chú ý của hàng thủ đội khách, điều bất ngờ là cú kết thúc của Gotze lại đưa bóng về góc xa khung thành. Lực sút không phải là tốt, nhưng độ hiểm quá cao và thủ môn Nielsen của đội khách đứng yên nhìn bóng đi vào lưới.

 

Bàn thắng thứ 2 của Đức đến ở phút 55, Mueller đã đi bóng rất lỗ nực bên hành lang cánh trái, anh vượt qua sự truy cản của hậu vệ đội khách trước khi tung ra đường chuyền thuận lợi cho Mesut Ozin đứng ở trong vòng cấm địa. Ở tư thế không bị ai kèm, tiền vệ đang khoác áo Real Madrid đã dễ dàng đánh bại Nielsen.

 

Vẫn là tiền vệ mang áo số 8 này ấn định chiến thắng 3-0 cho Đức. Phút 71, Gotze có đường chuyền tốt cho Ozil băng xuống đối mặt với thủ thành  Nielsen, tuyển thủ Đức đã có pha “xâu kim” chính xác hoàn thành cú đúp cho bản thân anh ở trận này và chiến thắng dễ dàng cho “Cỗ xe tăng”

 
Đức 3-0 Đảo Faroe


Kết quả vòng loại World Cup 2014 - Khu vực châu Âu

Thứ Sáu, 7/9/2012

Nga 2-0 Bắc Ireland

Azerbaijan 1-1 Israel

Kazakstan 1-2 Ireland

Thứ 7, 8/9/ 2012

Liechtenstein 1-8 Bosnia

Georgia 1-0 Belarus

Malta 0-1 Armenia

Estonia 0-2 Romania

Lithuania 1-1 Slovakia

Croatia 1-0 Macedonia

Slovenia 0-2 Thụy Sỹ

Hà Lan 2-0 Thổ Nhĩ Kỳ

Latvia 1-2 Hy Lạp

Andorra 0-5 Hungary

Phần Lan 0-1 Pháp

Albania 3-1 Đảo Síp

Montenegro 2-2 Ba Lan

Luxembourg 1-2 Bồ Đào Nha

Moldova 0-3 Anh

Đức 3-0 Quần đảo Faroe

Iceland 2-0 Na Uy

Bulgaria 2-2 Italy

Wales 0-2 Bỉ

Scotland - Serbia (23h00)

Chủ nhật, 9/9/2012

Đan Mạch - CH Séc (1h15)

 
Phù Sa