Hạ gục Liverpool, Chelsea xưng Vương tại FA Cup
(Dân trí) - Chelsea đã rất vất vả để bảo vệ tỷ số 2-1 trước Liverpool sau 90 phút. May mắn cho Chelsea khi trọng tài đã không kịp nhận thấy bàn thắng từ cú đánh đầu của Carroll ở phút 83, và nhờ đó HLV Di Matteo giành chiếc cúp đầu tiên với The Blues...
Chelsea đã có được chiếc cúp đầu tiên cùng Di Matteo. Giống hệt như thời Guus Hiddink, người đóng thế cho Scolari cách đây 3 năm và ông cũng giúp Chelsea giành được FA Cup, nhưng giờ đây Di Matteo vẫn hơn vị chiến lược gia lão luyện người Hà Lan khi chiến lược gia trẻ người Italia còn cơ hội giúp Chelsea đăng quang tại Champions League. Chiến công tại Wembley sẽ là điểm tựa lớn cho Chelsea để tiến đến Allianz Arena sau đây 2 tuần nữa.
Sau tiếng còi khai cuộc, hai đội chủ động đá chậm dường như tính chất quan trọng của trận đấu này khiến cả hai đội nhập cuộc khá thận trọng. Suốt 10 phút đầu không có một cơ hội thực sự nào nguy hiểm diễn ra. Tuy nhiên, bước đột phá của trận đấu đã diễn ra ở phút 11. Chelsea có đường phản công nhanh, Mata chuyền bóng sang cánh phải cho Ramires.
Liverpool thi đấu khá bế tắc trong trận đấu chung kết này
Chelsea vẫn trung thành với lối đá chắc chắn dù họ có lợi thế tâm lý dẫn bàn trước. Trong khi Liverpool cố gắng đẩy cao nhịp độ tấn công, tuy nhiên nhiên trước khả năng giữ cự ly giữ đội hình tốt của đối phương, Liverpool khá bế tắc trong việc tìm ra cách tiếp cận hiệu quả khung thành của Cech. Ngược lại, những đường lên bóng tấn công phản công nhanh của Chelsea gây ra khá nhiều khó khăn cho Liverpool.
Chelsea đã tỏ ra khôn ngoan hơn trong việc hướng Liverpool vào thế trận mà họ bày ra, một lối chơi chậm bên phần sân nhà và để bóng được tập trung nhiều tại khu vực giữa sân. Xét về mặt chiến thuật đó là sự thành công của Chelsea cho đến thời điểm này, khi hiệp 1 chỉ còn vài phút. Nhưng điều đó cũng lấy đi những cơ hội nguy hiểm và khiến khán giả tại Wembley cảm thấy trận chung kết có phần hơi “nhạt”.
Bước vào hiệp 2 trong khi Liverpool còn đang loay hoay tìm cách phá vỡ hệ thống phòng thủ của Chelsea thì họ lại bị thủng lưới. Phút 52, một pha tấn công bài bản của Chelsea, Lampard tung ra đường chọc khe từ giữa sân cho Drogba đứng trong vòng cấm địa không bị ai kèm. Dù hậu vệ của Liverpool sau đó có ập vào nhưng tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã kịp thời tung cú dứt điểm chéo góc hạ gục Reina nâng tỷ số lên 2-0.
Có được bàn thắng Liverpool cố gắng dồn lên tấn công. Lợi thế tinh thần giúp cho Liverpool dồn ép được Chelsea, nhưng các cơ hội được tạo ra không nhiều. Phút 72, Suarez sút bóng sệt nhưng Cech vẫn bắt được, đến phút 83, Carroll đánh đầu cận thành, Cech bay người đẩy bóng đập xà ngang dội ra.
Liverpool ăn mừng khi cho rằng bóng đã đi qua vạch vôi, nhưng trọng tài lại nói không. Suarez phản ứng rất mạnh mẽ, và anh bị ngay một chiếc thẻ vàng. Nhìn lại pha quay chậm dường như bóng đã đi quá vạch vôi trước khi Cech kịp tung người cản phá. Một tình huống đáng tiếc cho Liverpool, nhưng cũng khó trách trọng tài vì tình huống này xảy ra quá nhanh và từ góc của trọng tài biên, ông khó có thể quan sát thấy.
Liverpool: Reina, Johnson, Skrtel, Agger, Jose Enrique, Spearing (Carroll 55), Henderson, Downing, Gerrard, Bellamy (Kuyt 78), Suarez.