Trọng tài “cướp mất” bàn gỡ hòa của Liverpool
(Dân trí) - Phút 83 trận chung kết FA Cup, Carroll bật cao đánh đầu sau đường tạt bóng của đồng đội, bóng đi vào cầu môn của Chelsea và Cech đã đẩy ra đập trúng xa ngang rơi xuống đất. Dường như bóng đó là bàn thắng hợp lệ của Liverpool…
Suarez đã đứng rất gần tình huống này và anh đã thấy rõ bóng đi sau vạch vôi nên phản ứng quyết liệt với trọng tài biên, người cho rằng bóng vẫn chưa đi qua vạch vôi. Sự phản ứng của tiền đạo người Uruguay không đem lại bàn thắng cho đội nhà mà còn khiến anh phải nhận thẻ vàng.
Nếu trọng tài công nhận bàn thắng, chưa chắc Chelsea đã giành được cúp. Bởi từ sau phút 64, khi rút ngắn tỷ số xuống 1-2 tinh thần Liverpool lên rất cao, trong trường hợp mà họ lại gỡ hòa thì rất có thể sau đó Chelsea sẽ không thể trụ vững được trước sức ép lớn từ phía The Kop.
Liverpool khó có thể trách trọng tài mà chỉ trách số họ đen đủi, bởi từ tình huống tạt bóng vào vòng cấm địa rồi Carroll bật cao đánh đầu, trọng tài lại đứng ở bên phải theo hướng tấn công của Liverpool trong khi đó cú đánh đầu của Carroll đưa bóng vào góc trái. Ở những tình huống như thế, nếu có phát hiện ra thì trọng tài biên phải đứng sát gần cột cờ chỗ điểm phạt góc.
Tuy nhiên, vị trợ lý trọng tài trong trận chung kết vừa qua còn chưa di chuyển về vị trí đó và vì thế không thể quan sát tình huống này. Có lẽ khi đó, Liverpool chỉ ước rằng FA đã cho áp dụng công nghệ "mắt diều hâu" vào các trận đấu, để đội bóng này không mất oan uổng một bàn thắng.
Nhưng nếu nhìn lại quá khứ, Liverpool từng loại Chelsea ở bán kết Champions League mùa 2004/05 để rồi sau đó đăng quang ở giải đấu này. Điều đáng nói là Liverpool đi tiếp nhờ việc trọng tài mắc sai lầm khi công nhận bàn thắng của Luis Garcia dù bóng đi qua vạch vôi. Như thế liệu lần “trả nợ” này liệu có được xem là việc thực thi “luật công bằng”?
Xem lại pha đánh đầu của Carroll