Hạ Celtic, Atletico Madrid giành vé vào vòng sau
(Dân trí) - Bàn thắng duy nhất của Arda Turan đã giúp Atletico Madrid vượt qua chủ nhà Celtic với tỉ số 1-0 để chính thức giành vé vào vòng knock-out. Trong khi đó đối thủ của họ đối diện với nguy cơ bị loại nếu không thắng ở lượt trận cuối trên sân Udinese.

Arda Turan đã giúp Atletico giành vé đi tiếp
Còn với Celtic, may cho họ là ở trận đấu cùng giờ Udinese chỉ có 1 điểm trước Rennes nên cơ hội cho thầy trò Lenon vào vòng sau chưa hoàn toàn khép lại. Dù vậy nhiệm vụ phải thắng trên đất Italia trong loạt trận cuối chắc chắn không dễ dàng.
Bước vào trận đấu cả 2 đội đều có những điều chỉnh trong đội hình. Trong khi đội chủ nhà để Gary Hooper, cầu thủ đã lập hat-trick hồi cuối tuần trên ghế dự bị thì đại diện TBN cũng không có sự phục vụ của “sát thủ” Radamel Falcao vì chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.
Bước tiến của Celtic đã bị chặn lại
Sau hơn 10 phút đầu bị dồn ép, Celtic tăng tốc và Georgios Samaras có cú dứt điểm khá hiểm hóc, buộc Thibaut Courtois phải vất vả đấm bóng chịu phạt góc. Từ pha đá phạt này, Anthony Stokes đánh đầu cận thành nguy hiểm. Nhưng một lần nữa, thủ môn được Chelsea cho Atletico mượn Courtois lại kịp thời cản phá.
Từ lúc này đội chủ nhà chơi tự tin và cầm bóng được nhiều hơn. Thế nhưng chính Atletico mới là người có bàn mở tí số. Phút 30 từ pha phạt góc bên cánh phải, bóng được Diego tạt vào vòng cấm địa. Hậu vệ Daniel Majstorovic phá bóng ra đúng vị trí của Arda Turan. Rất quyết đoán cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ tung cú sút trái phá từ cự ly chừng 25m. Dù Forster đã chạm tay vào bóng nhưng tỉ số vẫn là 1-0 cho đội khách.

Thầy trò Lenon đáng đứng trước nguy cơ bị loại
Cơ hội tốt nhất cho Celtic đến ở phút 65 khi cú sút phạt hiểm hóc của tiền vệ Sung-Yeung tưởng như đã thành bàn. Thế nhưng thủ thành Courtois còn xuất sắc hơn, đấm bóng cứu thua. Không lâu sau Celtic cũng chọc thủng lưới đội khách với pha đệm bóng cận thành của Hooper sau quả tạt của Mulgrew. Thế nhưng trọng tài lại cho rằng bàn thắng được ghi trong thế việt vị. Dù vậy pha quay chậm cho thấy đây là phán quyết sai lầm.
Những phút cuối trận Celtic tung thêm đội trưởng Scott Brown vào sân trong khi Atletico cũng tung Falcao vào sân. Dù vậy cả 2 cầu thủ này không để lại nhiều dấu ấn. 1-0 là tỉ số cuối cùng của trận đấu và đại diện của La Liga chính thức ghi tên mình vào vòng knock-out.
Đội hình thi đấu:
Celtic (4-2-3-1): Forster; Matthews, Majstorovic, Loovens, Ledley (Mulgrew 37); Wanyama (Hooper h-t), Kayal; Forrest, Ki, Samaras; Stokes (Brown 75).
Atlético Madrid (4-3-2-1): Courtois; Perea, Godin, Miranda, Filipe Luis; Salvio, Mario Suarez, Arda Turan (Juanfran 80); Gabe (Paulo Assuncao 90) Diego; Lopez (Falcao 68).
Bảng I Champions League | ||||||||
TT | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | BT | BB |
1 | Atletico Madrid | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 |
2 | Udinese | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 |
3 | Celtic | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 |
4 | Stade Rennais | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 |
Hoàng Tùng









