1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Gravesen: "Capello quá độc đoán và ích kỷ"

(Dân trí) - Vừa cuốn gói khỏi Real Madrid, tiền vệ người Đan Mạch Thomas Gravesen đã lên tiếng chỉ trích Fabio Capello là con người độc đoán và ích kỷ khi HLV này thẳng thừng nói rằng cựu cầu thủ của Everton không nằm trong kế hoạch của mình.

Sau khi HLV người Italia đến sân Bernabeu, Thomas Gravesen đã ngay lập tức nhận được “tín hiệu” rằng anh không còn chỗ đứng tại Real Madrid và nên thu xếp hành lý để ra đi.

 

Giờ đây, khi đã nằm trong “biên chế” của Celtic Glasgow theo bản hợp đồng chuyển nhượng trị giá 2 triệu bảng, Gravesen vẫn cảm thấy tức giận với cách cư xử của Fabio Capello.

 

“Ông ấy đến và nói với tôi một cách trịch thượng rằng, ông ấy không cần tôi, bất chấp một thực tế là ông ấy chưa hề xem tôi thi đấu. Capello là một người độc đoán và ích kỷ. Ông ta thậm chí còn chẳng buồn cho tôi lấy một cơ hội”, Gravesen tức giận phát biểu trên tờ Daily Record.

 

“Capello luôn muốn mọi việc theo ý thích của ông ta. Ông ta không ưa tôi dù chẳng biết tôi là ai, tên là gì. Thật là nực cười. Thậm chí, ông ta còn nhầm Iker Casillas với Bobo, tên của một cựu thủ môn đã rời CLB từ lâu lắm rồi. Lạy chúa”.

 

Tiền vệ 30 tuổi này cũng nêu nguyên nhân vì sao Real không giành được bất cứ một danh hiệu quan trọng nào trong 3 mùa giải vừa qua.

 

“Thật tuyệt vời khi được thi đấu cho Real khi đội bóng đang ở phong độ cao. Mọi cái đều diễn ra rất tuyệt. Nhưng đôi khi đội bóng chơi không tốt do một vài cá nhân bỏ bê luyện tập và không cống hiến hết mình”

 

“Nếu một cầu thủ nào đó được coi là siêu sao và kiếm được nhiều tiền hơn những người khác thì anh ta cần phải chứng minh được giá trị cũng như vai trò đầu đàn của mình trong những lúc khó khăn. Nhưng ở Real, điều đó đã không xảy ra”.

 

Giải thích cho việc không thể hiện được phong độ cao như hồi còn chơi bóng tại Everton, Gravesen nói rằng chính Real Madrid đã mắc sai lầm khi bố trí anh không đúng sở trường.

 

“Tôi không biết họ đánh giá tôi thế nào nhưng rõ ràng tôi không phải là một tiền vệ trung tâm (!), hay ít nhất là tôi không tự nhìn mình thích hợp với vai trò đó. Nếu muốn một tiền vệ trung tâm đúng nghĩa, Real phải ký với Lee Carsley, người thường xuyên chơi phía sau tôi tại Everton”.

 

Trong 1 năm rưỡi gắn bó với màu áo của Real, Gravesen hầu như chưa khi nào tái hiện được phong độ đã giúp anh làm nên tên tuổi tại Everton.

 

Cầu thủ người Đan Mạch này thường xuyên phải “mài mòn” trên ghế dự bị và không đáp ứng được kỳ vọng lấp đầy chỗ trống mà Makelele để lại như các Madridista mong đợi.

 

“Dấu ấn” cuối cùng mà Gravesen để lại trước khi rời Tây Ban Nha là vụ “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” đáng xấu hổ với tiền đạo người Brazil Robinho trên sân tập.

 

“Tôi thừa nhận đã có một vài pha vào bóng quyết liệt nhưng không đến mức khiến cậu ta phải nổi khùng lên như vậy. Robinho đã lao vào và đạp tôi mấy cái, bởi vậy, tôi mới tức khí trả đũa. Tất nhiên, nghĩ lại tôi thấy mình không nên có hành động như vậy”, Gravesen nói.

 

An Diệp

Theo Sky