1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giroud, Morata đưa Chelsea vào chung kết FA Cup

(Dân trí) - Với các bàn thắng được ghi bởi Giroud và Morata, Chelsea đã giành chiến thắng 2-0 trước Southampton để giành vé vào chung kết. Như vậy, trận chung kết FA Cup năm nay sẽ là cuộc chiến giữa MU và Chelsea.

Tuần trước Giroud trở thành cơn ác mộng của Southamton khi tiền đạo người Pháp lập cú đúp để giúp Chelsea lộ ngược dòng thắng đội chủ sân St Marry's tại vòng 34 Premier League. Và chỉ một tuần sau, Giroud tiếp tục trở thành cơn ác mộng của thầy trò Mark Hughes khi mở tỉ số trận bán kết FA Cup tại Wembley.

Chelsea sau thời gian dài tấn công không hiệu quả đã vượt lên dẫn trước với bàn thắng của Giroud ở phút 46. Các cầu thủ của Conte sút rõ nhiều nhưng không hiệu quả, tuy nhiên họ cũng không chế được Southampton không để cho đối phương dễ dàng tiếp cận khung thành của Cabllero.

Tới phút 79, Conte quyết định đưa Morata vào thay Giroud. Chỉ cần ba phút có mặt trên sân, tiền đạo người Tây Ban Nha đã ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt cho The Blues. Bàn thắng của Morata là dấu chấm hết cho Southampton. Chelsea giành chiến thắng chung cuộc 2-0 và giành tấm vé còn lại vào chung kết FA Cup, họ sẽ đối đầu với MU.

Chiến thắng của Chelsea rất xứng đáng, họ kiểm soát bóng 55% thời gian trận đấu, tung ra 17 lần dứt điểm. Đội khách Southampton chỉ kiểm soát bóng 45% thời gian và có được chín lần dứt điểm về phía cầu môn của đối phương.


Giroud có duyên ghi bàn vào lưới Southampton

Giroud có duyên ghi bàn vào lưới Southampton

Chelsea chủ động tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Phút 5, Hazard nhận bóng ở bên ngoài vòng cấm địa, tiền đạo người Bỉ tung chân dứt điểm nhanh đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc. Mặc dù không quá dồn ép đối phương, nhưng Chelsea chơi tấn công mạch lạc hơn hẳn Southampton.

Hai phút sau, trong đợt phản công nhanh Willian nhận bóng khá thoáng ở bên phải trong vòng cấm địa. Tiền vệ người Brazil xử lý bóng rất gọn gàng trước khi dứt điểm, hàng thủ và cả thủ môn của Southampton đều chẳng thể làm gì ngăn cản Willian, nhưng bóng lại dội xà ngang bật ra.

Chelsea liên tục đặt khung thành của Southampton trước nguy hiểm, song các chân sút của đội bóng thành London không có duyên ghi bàn, họ phung phí rất nhiều cơ hội ghi bàn. Với quyết tâm không để đối thủ cầm hòa trong hiệp một, Chelsea cuối cùng cũng mở tỉ số ở phút 46.


Hazard (giữa) đi bóng trong vòng vây của các cầu thủ Southampton

Hazard (giữa) đi bóng trong vòng vây của các cầu thủ Southampton

Giroud như nhảy múa trước hàng thủ đối phương, tiền đạo người Pháp đảo bóng bằng hai chân loại bỏ hàng loạt cầu thủ của Southampton và cả thủ thành đội bóng này ở cách khung thành chỉ chừng 6m. Không thể ngờ trước khi ghi bàn, một tiền đạo không xuất sắc về kỹ thuật như Giroud lại có thể xử lý dẻo như Hazard.

Southampton buộc phải dâng cao tấn công sau giờ nghỉ. Phút 48 Chelsea tạo đợt phản công nhanh "ba đánh ba", Hazard có khoảng trống tốt ở bên trái trong vòng cấm địa. Đáng tiếc tiền đạo người Bỉ lại cứa lòng đưa bóng ra ngoài.

Phút 54, tình huống đỡ bóng không thành của Austin vô tình trở thành đường chuyền đẹp để Long băng xuống đối mặt với Caballero. Tiền đạo của Southampton quyết định đẩy bóng vượt qua thủ thành Chelsea và đó là sai lầm. Chạm bóng quá mạnh, Long cũng không thể đuổi kịp trái bóng để dứt điểm vào cầu môn trống.


Tiền đạo Austin (trái) nhận sự nhắc nhở của trọng tài Atkinson

Tiền đạo Austin (trái) nhận sự nhắc nhở của trọng tài Atkinson

Chelsea vẫn nhỉnh hơn về số cơ hội ghi bàn, nhưng họ vẫn khá khó khăn trong việc xuyên thủng lưới của đối phương. Mãi tới phút 82, cách biệt mới được nhân đôi khi Morata chọn điểm rơi chính xác để đánh đầu đưa bóng vào góc trái cầu môn sau quả tạt của Azpilicueta.

Southampton nhanh chóng đáp trả, nhưng họ cũng không có duyên ghi bàn. Phút 84, Austin thoát xuống đánh bại Caballero nhưng bóng dội cột dọc trái bật ra. Không thể ghi bàn, Southampton đành chấp nhận thua trắng.

Đội hình thi đấu

Chelsea (3-4-2-1): Caballero 6; Azpilicueta 6, Cahill 6, Rudiger 6; Moses 6.5, Kante 7, Fabregas 6.5 (Pedro 75, 6), Emerson 6; Willian 7.5 (Bakayoko 63, 6), Hazard 8; Giroud 7.5 (Morata 79, 7)

Goals: Giroud 46, Morata 82

Southampton (3-5-2): McCarthy 6; Bednarek 5.5 (Gabbiadini 78, 6), Yoshida 6, Hoedt 5.5; Cedric 6, Romeu 6, Lemina 6, Hojbjerg 6 (Redmond 63, 7) , Bertrand 6.5; Long 5.5 (Tadic 63, 6) , Austin 5.5

Phù Sa