1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Gabriel Jesus - “Cục vàng” của Pep Guardiola

(Dân trí) - Số phận đang đẩy Gabriel Jesus vào vai “Đấng cứu thế” ở Man City. Còn quá sớm để nói về mức độ thành công của bản hợp đồng này nhưng có thể thấy, hiện tại, tân binh người Brazil đang mang tới niềm tin mãnh liệt cho CĐV Man City.

Gabriel Jesus và gia đình mình là những con chiên ngoan đạo của Chúa. Khi được hỏi về lý do chọn số áo 33 ở Man City, tiền đạo này từng chia sẻ: “Đây là số tuổi Chúa Jesus đã đóng đinh vào thập giá. Nó có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với tôi”.

Gabriel Jesus tỏa sáng rực rỡ ở Man City
Gabriel Jesus tỏa sáng rực rỡ ở Man City

Và có lẽ, chính con số 33 ấy đã “nhập” vào Gabriel Jesus, biến anh trở thành “Đấng cứu thế” ở Man City. Chân sút 19 tuổi tới Etihad trong bối cảnh đội bóng vẫn như công trình ngổn ngang với nhiều vấn đề. Trong đó, Pep Guardiola dường như vẫn chưa tìm được tiền đạo cắm ưng ý trong bối cảnh Sergio Aguero chưa thực sự đáp ứng đầy đủ yêu cầu của ông.

Như đã biết, vấn đề lớn nhất của El Kun đó là việc liên kết với các vệ tinh xung quanh. Lối chơi của Pep Guardiola yêu cầu tiền đạo cắm cũng di chuyển rộng để tham gia điều phối bóng nhưng chân sút người Argentina lại là “số 9” điển hình, người vốn quen bám vòng cấm.

Và sự xuất hiện của Gabriel Jesus đã giải quyết vấn đề ấy. Hai trận đấu cầu thủ này xuất hiện đều mang sự khác biệt lớn. Thống kê chỉ ra rằng, quãng đường di chuyển của Gabriel Jesus trong trận đấu với West Ham là 10,8 km, nhiều hơn tất cả trận đấu của Sergio Aguero trong hai mùa giải gần đây. Trong khi đó, con số ấy ở trận gặp Swansea City là 11,2 km.

Ngoài ra, tiền đạo trẻ người Brazil có số lần chạy nước rút nhiều hơn 23% trong mỗi trận hơn Sergio Aguero và 16% mỗi trận so với các đồng đội khác. Bình luận về Gabriel Jesus, Gary Neville từng chia sẻ: “Tôi thấy rằng anh ấy chăm di chuyển hơn Sergio Aguero. El Kun là cầu thủ giỏi nhưng đó chưa phải là người Pep Guardiola cần. Tôi nghĩ rằng, cậu ấy không hợp với lối chơi của ông thày người Tây Ban Nha”.

Cựu danh thủ Niall Quinn cho rằng việc Gabriel Jesus không ngừng chạy đã giúp anh thích nghi với sơ đồ của Pep Guardiola nhanh tới vậy. Anh chia sẻ: “Gabriel Jesus dường như không bao giờ ngừng chạy. Cậu ấy luôn mang tới áp lực lớn cho đối thủ. Khi tiền đạo liên kết với các vệ tinh xung quanh và đồng thời có thể trở thành hậu vệ tốt, Pep Guardiola sẽ xây dựng được đội bóng rất mạnh”.

Đó là mẫu tiền đạo mà HLV Pep Guardiola đã tìm kiếm bấy lâu nay
Đó là mẫu tiền đạo mà HLV Pep Guardiola đã tìm kiếm bấy lâu nay

Đương nhiên, Pep Guardiola cũng rất thích mẫu cầu thủ như vậy: “Mọi người nói nhiều tới khả năng săn bàn, sự kỹ thuật của Gabriel Jesus nhưng theo tôi, điều đặc biệt nhất của cậu ấy là sức khỏe phi thường. Tôi thấy được điều đó ở những cầu thủ như Fernando hay Fernandinho”.

Thế nhưng, ngoài vấn đề cốt lõi ấy, giá trị của Gabriel Jesus nằm ngay ở số bàn thắng của cầu thủ này. Chỉ sau 2 trận đá chính trong màu áo Man City, chân sút 19 tuổi này đã ghi tới 3 bàn thắng và có 2 đường kiến tạo. Ở những pha làm bàn ấy, người ta đều thấy được khả năng chọn vị trí cực tốt của ngôi sao người Brazil. Nó cho thấy được “sự hoàn hảo” của “số 9” mà Pep Guardiola đang săn tìm bấy lâu nay.

Có lẽ, chưa bao giờ, dư luận Anh nói nhiều về “sự ra đi” của Sergio Aguero. Những năm qua, El Kun được mặc định như “ông vua” trên hàng công của Man “xanh” nhưng ai cũng hiểu, vị trí của cầu thủ này lung lay ngay từ giai đoạn 1, khi Pep Guardiola không ít lần cất El Kun trên băng ghế dự bị để tin dùng Iheanacho. Và giờ đây, vị thế của Sergio Aguero càng lung lay dữ dội hơn bao giờ hết.

Pep Guardiola từng ví Gabriel Jesus như trái dưa hấu, bổ ra mới biết ngon hay không. Và giờ đây, ông không chỉ tìm được vị ngọt mà tìm được hẳn một cục vàng trong đó.

Gabriel Jesus tới Man City như sự lựa chọn cho tương lai nhưng giờ đây, số phận đã “buộc” anh trở thành người hùng ở thì hiện tại. Bà mẹ Vera Lucia cũng không phải lo lắng cho đứa con bé bỏng của mình (gọi điện cho con trai trước mỗi trận đấu) bởi Gabriel Jesus đã bắt đầu có thể bước đi trên đôi chân của mình ở trời Âu xa lạ.

Với Gabriel Jesus, Leroy Sane, Sterling, De Bruyne… Man City đang có cả tương lai xán lạn trước mắt.

H.Long