1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

G14 nhảy vào cuộc chiến pháp lý với FIFA

(Dân trí) - Mối quan hệ vốn không mấy “cơm lành canh ngọt” giữa FIFA và nhóm 18 CLB giàu nhất TG (G14) nay đã bùng phát thành cuộc chiến thực sự khi G14 sẵn sàng đứng sau lưng CLB Charleroi (Bỉ) trong vụ đội bóng này chuẩn bị đưa FIFA ra hầu toà vì cầu thủ của họ dính chấn thương nghiêm trọng trong một trận giao hữu quốc tế.

Ngày mai (20/3) một phiên toà sẽ được mở ở Brussels, thủ đô nước Bỉ để xét xử vụ kiện của CLB Charleroi về việc cầu thủ người Marroco Abdelmajid Oulmers hiện đang thi đấu cho đội bóng này đã dính chấn thương 8 tháng trong trận giao hữu quốc tế giữa ĐTQG Marroco và Burkina Faso hồi tháng 11/2004.

 

Bị đơn trong phiên toà này không phải ai khác mà chính là FIFA, cơ quan quản lý và điều hành bóng đá thế giới. CLB hiện đang thi đấu ở Giải Hạng nhất Bỉ này lý luận rằng chính sự vắng mặt của Oulmers đã khiến họ thất bại trong cuộc chạy đua danh hiệu trong mùa bóng đó và chỉ xếp thứ 5 chung cuộc.

 

Theo báo chí phương Tây, nếu Charleroi thắng kiện, sự việc này sẽ dẫn đến những thay đổi to lớn đối với bóng đá thế giới. Ảnh hưởng của phiên toàn này rất có thể sẽ còn lớn hơn cả vụ Bosman, một vụ kiện đã thay đổi hoàn toàn những quy định về chuyển nhượng cầu thủ bóng đá.

 

Hiện theo luật của FIFA, các CLB sẽ phải “nhả” bất kỳ cầu thủ nào được gọi vào ĐTQG để làm nhiệm vụ trong các trận đấu quốc tế, bất kể đó là một trận đấu vòng loại Cup châu lục hay một trận giao hữu bình thường.

 

Tuy nhiên, điều luật này đã bị nhiều CLB kịch liệt phản đối. Trước đó, ĐKVĐ Ligue 1 Lyon cũng đã từng “nổi giận” với FIFA về việc các cầu thủ trụ cột của họ bị triệu tập về ĐTQG khi giải vô địch Pháp đang bước vào hồi căng thẳng nhất.

 

HLV Arsene Wenger của Arsenal cũng không ít lần lên tiếng buộc tội những việc làm mà ông cho là “phản bóng đá và vô bổ” khi những chuyến giao hữu quốc tế đã vắt kiệt sức của các học trò ông khi trở lại đấu trường CLB.

 

Lần này, nhóm 18 CLB hùng mạnh nhất thế giới đã chính thức lên tiếng hậu thuẫn Charleroi trong phiên toà xét xử cuộc tranh cãi gay gắt về mâu thuẫn giữa CLB và ĐTQG này.

 

G14 lý luận rằng thật là vô lý khi CLB vẫn phải trả lương cho cầu thủ, thậm chí có đội phải cắn răng bỏ ra 175.000 đôla/tuần và phải bất lực nhìn cầu thủ mình tham gia những trận đấu vô thưởng vô phạt để bị vắt kiệt sức lực hoặc tệ hơn, dính những chấn thương không đáng có.

 

Đồng thời, G14 cũng đã trình lên Uỷ ban thi đấu thể thao Thụy Sỹ những kiến nghị cho rằng những quy định của FIFA đã vi phạm luật Thi đấu thể thao quốc tế.

 

Những động thái mạnh mẽ của G14 đã không làm FIFA bối rối. Hôm qua, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã tỏ ra phớt lờ những hành động của G14 và cho rằng vụ việc của Charleroi là một việc làm “thiếu tôn trọng”.

 

Ông nói trên ESPN: “Chấn thương của Oulmers chẳng liên quan gì đến việc Charleroi cán đích ở vị trí thứ 5 trong mùa giải trước cả.”

 

Trước đó, nhóm G14, tiêu biểu là MU và Real, một mực cho rằng các CLB cần phải được chia một phần doanh thu từ các giải đấu quốc tế như World Cup hay VCK Euro, nơi mà các cầu thủ thuộc quyền sở hữu của họ đang thi đấu. Họ còn cho rằng G14 cần phải được tham dự vào những quyết định về lịch thi đấu quốc tế trong năm.

 

Giải thích việc này, FIFA lập luận rằng, nếu cò một sự đền bù nào cho các CLB, thì đó là trách nhiệm của Liên đoàn các nước, chứ không phải là của cơ quan điều hành (tức FIFA). FIFA cho rằng, 75% lợi luận thu được từ các giải đấu chính đều quay trở lại với Liên đoàn các nước, chính vì vậy các Liên đoàn cần quyết định việc chi tiêu các khoản tiền đó như thế nào.

 

Tầm ảnh hưởng của vụ việc này nghiêm trọng đến mức G14 có khả năng sẽ đưa vụ kiện lên Toà án châu Âu ở Luxembourg để được phán xử.

 

Nếu G14 thành công, rất có thể bóng đá quốc tế sẽ lại ra đời một đạo luật mới, giống như đạo luật Bosman cho phép các cầu thủ được tự do lựa chọn CLB mới khi kết thúc hợp đồng với đội bóng đang thi đấu.

 

K.L

Theo ESPN