Chấm điểm trận Tứ kết lượt về Bayern - Barca

Franck Ribery - Xứng danh “Tiểu Zidane”

(Dân trí) - Trong trận đấu không còn gì để mất với Barcelona, Ribery và các đồng đội tại Bayern Munich đã nỗ lực hết sức và xứng đáng nhận những tràng pháo tay động viên từ các CĐV nhà trên Allianz Arena…

Bayern Munich

 

Butt (6 điểm): Trận đấu tương đối dễ dàng với thủ môn Bayern. Gần như anh không phải thể hiện pha cứu nguy đáng kể nào cho tới khi Keita sút tung lưới trong hiệp hai.

 

Lell (6 điểm): Sau hiệp một chơi khá chắc bên cánh phải, sang hiệp hai, Lell lại để Iniesta thoải mái khuấy đảo.

 

Lucio (8 điểm): Thi đấu chắc chắn trong hầu hết thời gian và có hai tình huống cứu nguy trông thấy cho đội nhà trước pha dứt điểm của Eto’o.

 
Franck Ribery - Xứng danh “Tiểu Zidane” - 1

Lucio chơi đầy quyết liệt trong mỗi pha bóng. (AP)
 

Demichelis (7 điểm): Cũng không hề thua kém người đá cặp Lucio, trung vệ Demichelis đã có trận đấu trên mức tròn vai.

 

Lahm (6,5 điểm): Đảm nhiệm khá tốt vai trò bắt chết Messi nhưng anh tỏ ra không mấy hiệu quả trong hỗ trợ tấn công ngoài cú sút bị Valdes cản phá.

 

Sosa (6,5 điểm): Không tạo được nhiều ấn tượng khi thay thế Schweinsteiger. Phút lóe sáng duy nhất khi tạo cơ hội rất ngon ăn cho Toni.

 

Van Bommel (6,5 điểm): Tiền vệ người Hà Lan này giữ nhịp khá tốt trận đấu và kiềm chế sự bùng nổ của đối phương. Anh còn có đường chuyền ngon ăn cho Toni phút cuối hiệp một.

 

Ottl (6 điểm): Trong thế trận chật cứng tiền vệ khu trung tuyến, việc cầu thủ còn non kinh nghiệm như Ottl khó lòng tỏa sáng cũng là điều dễ hiểu.

 
Franck Ribery - Xứng danh “Tiểu Zidane” - 2

Ribery (phải) là cầu thủ chơi tốt nhất trận đấu. (AP)
 

Ze Roberto (6,5 điểm): Khó ai tin rằng tiền vệ này sắp bước sang tuổi 35. Một đường chuyền hoàn hảo giúp Ribery mở tỷ số cho Hùm xám Bavaria.

 

Ribery (8,5 điểm): Không hổ danh hậu bối của Zidane. Nhanh nhẹn và tạo được nhiều cơ hội, Ribery ghi được bàn duy nhất cho Bayern dù chừng đó là không thể đủ để chủ nhà đi tiếp.

 

Toni (5,5 điểm): Không còn đỉnh cao phong độ, Toni có trận đấu đáng để quên.

 

Barcelona

 

Valdes (6 điểm): Không nhiều tình huống cản phá nhưng Valdes mất điểm bởi cú sút ăn bàn của Ribery bên phía chủ nhà.
 

Dani Alves (6,5 điểm): Dù lên công khá tốt nhưng Alves lại thường xuyên để lại khoảng trống ở hàng thủ để Ribery tha hồ khai thác.

 

Puyol (6,5 điểm): Đọc trận đấu tốt và trước một Toni không quá xuất sắc, nhiệm vụ của Puyol là khá nhẹ nhàng.

 
Franck Ribery - Xứng danh “Tiểu Zidane” - 3

Pique (trái) chơi dưới phong độ thường thấy của mình. (AP)
 

Pique (4,5 điểm): Có lỗi trong bàn thua của Barca, Pique suýt chút nữa bị trừng phạt khi kéo ngã Toni trong vòng cấm địa.

 

Abidal (6 điểm): Rất nỗ lực sau khi bình phục chấn thương. Dù vậy, anh đã để lỏng Sosa để tiền vệ này có đường chuyền nguy hiểm cho Toni.

 

Keita (7,5 điểm): Chơi tốt ở hàng tiền vệ, anh còn đảm bảo tâm lý và thế trận cho Barca bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1.

 

Yaya Toure (6 điểm): Âm thầm cống hiến nhưng trận này Toure không thể hiện được nhiều sức mạnh của mình.

 
Franck Ribery - Xứng danh “Tiểu Zidane” - 4

Messi luôn tạo được nguy hiểm cần thiết lên đối phương. (AP)
 

Xavi (6,5 điểm): Chơi đều chân nhưng những đường chuyền của anh trận này thường lạc điệu rất đáng tiếc. Rất may, anh còn kịp gỡ gạc bằng đường chuyền quyết định cho Keita ghi bàn.

 

Messi (7 điểm): Luôn là vũ khí nguy hiểm và là nguồn cảm hứng của Barca, đường chuyền đầu trận của anh suýt chút nữa đã giúp Eto'o ghi bàn.

 

Eto'o (6,5 điểm): Bỏ lỡ ít nhất hai cơ hội ngon ăn nhưng Eto’o vẫn chứng tỏ mức độ nguy hiểm của mình trong khu cấm địa đối phương.

 

Iniesta (7 điểm): Khá im hơi trong hiệp một nhưng anh đã có tình huống phối hợp đẹp mắt góp phần vào bàn thắng của Keita.

 

Vũ Phong