Bán kết lượt đi Cúp Nhà vua TBN

Forlan lập cú đúp, Atletico “vùi dập” Racing

(Dân trí) - Quên đi thất bại tại La Liga, Atletico đã thi đấu tưng bừng tại Cúp Nhà vua TBN khi đả bại Racing 4-0 trên sân nhà Sanchez Pizjuan, trong đó có cú đúp của Diego Forlan. Cánh cửa vào chung kết đang rộng mở với thầy trò HLV Quique Flores.

 

Khác với phong độ trồi sụt tại La Liga, Atletico tỏ rõ tham vọng tại Copa Del Rey, giải đấu họ chỉ còn cách ngôi vô địch có 3 trận đấu. Do vậy, HLV Quique Flores đã tung ra đội hình mạnh nhất của mình với cặp tiền đạo Aguero-Forlan ngay từ đầu còn Reyes, Simao hoạt động ở hai biên.
 
 
Forlan lập cú đúp, Atletico “vùi dập” Racing - 1

Atletico gần như đã đặt 1 chân vào chung kết Cúp Nhà vua

 

Bên phía Racing, tài năng trẻ Sergio Canales cùng Xisco sánh đôi trên hàng công. Cả hai đội đều tỏ rõ quyết tâm giành chiến thắng. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà cùng lực lượng có phần nhỉnh hơn, Atletico kiểm soát hoàn toàn thế trận buộc đối thủ phải chống đỡ suốt 90 phút.

 

Ngay trong hiệp 1, Reyes cùng Simao đã giúp Atletico có được lợi thế ban đầu trước khi Diego Forlan hoàn tất cú đúp penalty ở hiệp 2. Dù không ghi bàn nhưng Aguero mới là ngôi sao chói sáng nhất trong thắng lợi “4 sao” của Rojiblancos tại Vicente Calderon.

 

Với kết quả này, chỉ có điều kỳ diệu mới giúp Racing có thể lật ngược thế cờ trong trận lượt về ở El Sardinero. Đoàn quân HLV Quique Flores đang tiến những bước vững chức trong tham vọng giành một danh hiệu mùa giải này.

 

Nhập cuộc với quyết tâm cao độ, Atletico đã có cơ hội đầu tiên ở phút thứ 3 khi từ quả phạt góc của Simao, Tiago đánh đầu đưa bóng tìm đúng cột dọc. Nhưng đội chủ nhà cũng không phải đợi lâu bởi ở phút thứ 9, Aguero đột phá dũng mãnh giữa vòng vây hậu vệ Racing rồi bấm bóng cho Simao tung cú vô lê đẹp mắt, mở tỷ số 1-0 cho Atletico.
 
 
Forlan lập cú đúp, Atletico “vùi dập” Racing - 2

Racing tỏ ra thua kém Atletico về mọi mặt

 

Bàn thắng giúp Rojiblancos chơi hưng phấn hơn. Aguero có cơ hội rõ rệt để nâng tỷ số ở phút 22, tiếc là pha đánh đầu của “El Kun” không thể thắng nổi Coltorti. Sau giai đoạn đầu bị “ngợp”, Racing bắt đầu tổ chức được những đường bóng tấn công có nét. Tuy nhiên, đó cũng là thời điểm hàng thủ đội khách bộc lộ nhiều sơ hở.

 

Phút 35, Simao có đường kiến thiết cho Forlan băng xuống dứt điểm góc hẹp, bóng đi hiểm buộc Coltorti phải trổ tài cứu thua. Nhưng chỉ 5 phút sau, từ nỗ lực đột phá của Aguero, Simao căng ngang vào trong cho Reyes tận dụng tình huống lộn xộn dứt điểm gọn gàng vào góc gần, nâng tỷ số lên 2-0.

 

Bước sang hiệp 2, Atletico tiếp tục thể hiện sự lấn lướt về thế trận và Simao đã uy hiếp cầu môn đối phương bằng cú sút phạt mẫu mực đưa bóng tìm đúng cột dọc. Racing quyết định củng cố hàng công bằng cách tung Tchite và Toni Moral vào sân, nhưng lối chơi của họ vẫn khá bế tắc.

 

Đến phút 62, từ một pha phản công chợp nhoáng, Jurado bị hậu vệ Racing phạm lỗi bên ngoài vòng cấm nhưng trọng tài là cho Atletico được hưởng quả 11m trong sự phản đối kịch liệt của đội khách. Diego Forlan lạnh lùng bước lên hạ gục Coltorti, đào sâu cách biệt lên thành 3-0.

 
 
Forlan lập cú đúp, Atletico “vùi dập” Racing - 3

Diego Forlan ghi 2 bàn đều trên chấm 11m
 

Và cũng chỉ 7 phút sau, đến lượt Aguero đột phá bị hậu vệ Torrejon đốn ngã cực kỳ thô bạo. Racing phải nhận quả penalty thứ hai hoàn toàn chính xác. Diego Forlan tiếp tục bước lên nhận sứ mệnh và lần thứ 2 anh lại thành công. 4-0, cánh cửa vào chung kết đã mở toang với đoàn quân HLV Quique Flores.

 

Những phút cuối trận, Racing tràn lên tấn công hòng kiếm được bàn thắng danh dự. Toni Moral đã có pha bay người đánh đầu đẹp mắt, tiếc thủ thành De Gea đã xuất sắc cứu thua cho Atletico. Kết quả 4-0 giành cho đội chủ nhà được giữ cho đến khi kết thúc 90 phút.

 

Đội hình thi đấu:

 

Atlético: De Gea; Ujfalusi, Perea, Domínguez, Antonio López; Reyes (Jurado, 48), Assuncao (Raúl García, 76), Tiago, Simao; Forlán (Ibrahima, 81), ''Kun'' Agüero.

 

Racing: Coltorti; Pinillos, Torrejón, Henrique, Cristian; Munitis, Colsa (Diop, 67), Lacen, Serrano (Toni Moral, 54); Canales, Xisco (Tchité, 54).

 

Kim Anh