1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

FLC Thanh Hoá bất ngờ thảm bại trên sân Cần Thơ

(Dân trí) - Trận đấu ngỡ như khá chênh lệch giữa đội khách vốn là ứng cử viên vô địch FLC Thanh Hoá với ứng cử viên rớt hạng Cần Thơ lại cho kết quả gây sốc, khi Cần Thơ đánh bại FLC Thanh Hoá bằng tỷ số đậm 5-2 ở vòng 7 V-League..

Trước giờ bóng lăn, Thanh Hoá được đánh giá cao hơn đội chủ nhà Cần Thơ, vì đơn giản đội bóng xứ Thanh là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch V-League năm nay. Thế nhưng, đội bóng của vị HLV cao ngạo Lê Thuỵ Hải sớm bị dội gáo nước lạnh ngay phút 13.

Đấy là tình huống mà Patiyo bên phía Cần Thơ phá bẫy việt vị của đội khách, khống chế bóng đầy kỹ thuật, trước khi sút thắng thủ môn Thanh Thắng của Thanh Hoá trong pha đối mặt, ghi bàn giúp cho đội bóng đất Tây Đô vượt lên dẫn trước 1-0.

Bàn thua quá sớm khiến cho tâm lý của đội bóng xứ Thanh bị ảnh hưởng không ít. Họ buộc phải tràn sang phần sân của đối phương để tấn công, nhưng khi mà Thanh Hoá còn chưa tìm thấy khung thành của Cần Thơ thì họ đã nhận tiếp bàn thua thứ 2.

HLV Lê Thuỵ Hải bất lực nhìn Thanh Hoá thua đậm Cần Thơ (ảnh: Đình Viên)
HLV Lê Thuỵ Hải bất lực nhìn Thanh Hoá thua đậm Cần Thơ (ảnh: Đình Viên)

Phút 21, 2 cựu cầu thủ của SL Nghệ An đang khoác áo Cần Thơ là Quang Tình và Thế Cường phối hợp với nhau, trước khi Quang Tình chuyền bóng cho Thế Cường, để Thế Cường tâng bóng đầy nghệ thuật qua đầu thủ môn Thanh Thắng của Thanh Hoá, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Phía bên kia chiến tuyến, sau hơn 30 phút đầu bị ép sân, Thanh Hoá mới có những pha phối hợp tốt hơn. Phút 42, suýt chút nữa Thanh Hoá có bàn thắng thu ngắn cách biệt, nếu như cú đánh đầu của Omar từ khoảng 7m không bị thủ môn Bửu Ngọc của Cần Thơ xuất sắc cản phá.

Dù vậy, trước khi hiệp 1 kết thúc, đội bóng xứ Thanh cũng kịp gỡ lại 1 bàn, do công của Quốc Phương, từ pha đá phạt rất đẹp ở khoảng cách 20m, nhen lên hy vọng có điểm cho đội bóng của HLV Lê Thuỵ Hải.

Oseni (trái) đóng góp 1 bàn trong chiến thắng đậm của Cần Thơ (ảnh: Nguyễn Đình)
Oseni (trái) đóng góp 1 bàn trong chiến thắng đậm của Cần Thơ (ảnh: Nguyễn Đình)

Sang hiệp 2, Thanh Hoá chơi đầy nỗ lực trong tấn công, hòng thay đổi tình thế, nhưng khi thế trận đang giằng co, thì hàng thủ Thanh Hoá lại mắc sai lầm hết sức nghiêm trọng. Phút 69, Quang Tình bên phía Cần Thơ đi bóng lắt léo bên cánh trái, xâm nhập khu vực 16m50 của Thanh Hoá, qua 3 hậu vệ đội khách. Đường chuyền sau đó của Quang Tình khiến hậu vệ đội bóng xứ Thanh phá bóng ngay vào tầm dứt điểm của Patiyo bên phía Cần Thơ, để cầu thủ này sút vô lê sấm sét từ khoảng 13m, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho đội chủ nhà.

Chưa hết choáng váng sau bàn thắng ấy, Thanh Hoá thua thêm bàn thứ 4 ở phút 76. Đấy là tình huống mà một lần nữa hàng thủ Thanh Hoá bắt việt vị không tốt, để Oseni thoát xuống, đi bóng qua luôn thủ môn Thanh Thắng, trước khi đá bóng vào khung thành bỏ trống, ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1 cho Cần Thơ.

Cơn ác mộng của đội bóng xứ Thanh chưa dừng lại tại đây. Phút 80, cầu thủ chơi hay nhất trận là Quang Tình lại đi bóng loại 2 – 3 hậu vệ Thanh Hóa, trước khi dứt điểm hiểm hóc từ khoảng 12m, một lần nữa đánh bại thủ môn Thanh Thắng của đội khách, nâng tỷ số lên 5-1 cho đội bóng đất Tây Đô.

Về cuối trận, Thanh Hoá gỡ thêm 1 bàn ở phút 90, do công của Hoàng Dương, để thu ngắn cách biệt xuống còn 2-5. Tuy nhiên, bàn thắng ấy vẫn không thể giúp cho đội bóng xứ Thanh thoát khỏi trận thua đậm.

Thậm chí, thất bại trước Cần Thơ ở vòng 7 còn giáng một đòn rất mạnh và rất đau vào tham vọng xưng vương của Thanh Hoá trong năm nay. Trận thua này cộng với việc Hải Phòng thắng Than Quảng Ninh 2-1 ở trận đấu diễn ra cùng thời điểm khiến cho khoảng cách giữa Thanh Hoá với đội đầu bảng Hải Phòng giờ đã là 9 điểm.

Chưa hết, vị trí thứ 2 của Thanh Hoá cũng đã bị lấy mất sau vòng 2, còn đội tạm đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng là Cần Thơ, đội bóng vừa thắng đậm Thanh Hoá.

Trọng Vũ

FLC Thanh Hoá bất ngờ thảm bại trên sân Cần Thơ - 3