1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trước trận chung kết Champions League 2015/16

Fernando Torres: Cho lần rực cháy cuối cùng

(Dân trí) - Sự nghiệp ngỡ như chấm dứt với Torres sau những tháng ngày “chìm trong bóng tối” ở Chelsea, AC Milan. Dù vậy, El Nino đã trở lại khi về với “đất Mẹ” Atletico Madrid. Trận chung kết Champions League có thể sẽ là lần rực cháy cuối cùng của anh.

El Nino tái sinh

“Thực sự, mọi thứ đang diễn ra rất tốt. Tôi không muốn quay về những ngày tăm tối ấy, ở nơi mà tôi cảm thấy mình bị đối xử bất công. Tôi thực sự đánh mất mình trong vòng xoáy tăm tối” - Fernando Torres chia sẻ trên tờ Four Four Two với ánh mặt đượm buồn.

Torres từng trải qua những ngày đáng quên ở Chelsea
Torres từng trải qua những ngày đáng quên ở Chelsea

Bất cứ ai đặt vào hoàn cảnh của El Nino cũng cảm thấy hãi hùng, như thể vừa đi qua cơn ác mộng dài. Họ choàng dậy với nỗi sợ hãi lớn và không bao giờ muốn quay đầu nhìn lại nó.

Từ chàng hoàng tử ở Anfield, Torres xách hành lý tới London trong chiều Đông giá lạnh. Ở đó, El Nino đã bước ra thảm cỏ như người hùng, với mái tóc vàng, nụ cười hiền dịu say đắm bao người.

Thế nhưng, sau ánh sáng hào quang ấy, Torres đã lùi vào bóng tối. Thảm cỏ Stamford Bridge không thể là nơi để đôi chân của El Nino vẫy vùng, thay vào đó, nó bị “trói chặt” trong những áp lực khủng khiếp. Những bước chạy thần tốc như chú linh dương đã không phát huy tác dụng.

Mái tóc vàng lãng tử, khuôn mặt trẻ thơ khiến mọi hàng thủ khiếp sợ đã in hằn nét buồn. Torres chỉ biết cúi gằm mặt xuống như “Vị chúa tể” thất bại. Và rồi, những chấn thương ập đến đã cướp đi của El Nino tất cả, từ khả năng săn bàn thiên bẩm, tới những bước chạy thần tốc.

Torres trở thành kẻ lữ hành cô độc ở Chelsea. Trên tờ Daily Mail, Jamie Carragher đã mô tả chân sút người Tây Ban Nha như “người ngoài cuộc ở Stamford Bridge”. Anh cũng viết về người đồng đội cũ với sự cay đắng: “Chelsea đã thất bại trong bản hợp đồng 50 triệu bảng. Những chấn thương đã cướp đi quá nhiều ở Torres. Cậu ấy bị khủng hoảng tinh thần. Thái độ giảm xuống mức báo động”.

Torres rời Chelsea trong sự thở phào của nhiều phía (trong đó có cả anh) nhưng sau đó, tiền đạo này lại bước vào “địa ngục” khác, đó là AC Milan, nơi người ta chẳng thấy nổi nụ cười của El Nino.

Như phản ứng tự nhiên của con người, trong cơn tuyệt vọng nhất, người ta tìm về với “đất Mẹ”. Ở khía cạnh nào đó, việc trở lại “mái nhà xưa” Atletico Madrid có thể xem là hành động chạy trốn áp lực của El Nino để tìm về với sự chở che.

Thực tế, so với ngày cất bước ra đi, vị thế của Torres đã khác rất nhiều. Anh không còn là người đội trưởng ở tuổi 19 với hừng hực khát khao, thay vào đó, El Nino đã “nếm đủ mùi” phong trần và trở về Vicente Calderon trong tâm thế của kẻ thua cuộc.

Anh đang dần tìm lại mình ở Atletico Madrid
Anh đang dần tìm lại mình ở Atletico Madrid

Cũng bởi lẽ đó, phần lớn thời gian Torres ở Atletico Madrid, anh đều gắn bó với ghế dự bị. Nhưng điều quan trọng, cá tính mạnh mẽ của Diego Simeone cộng với sự đoàn kết của tập thể “không có ngôi sao” Atletico Madrid đã dần giúp chân sút sinh năm 1984 lấy lại được sự tự tin.

Và khi cơ hội đến (Carrasco chấn thương), Torres đã không bỏ qua. Người ta đã thấy thấp thoáng hình ảnh “hoàng tử” El Nino cực kỳ sắc sảo ngày nào (dù chưa thể đạt tới đỉnh cao) với những bước chạy thần tốc, lối chơi máu lửa và kỹ năng săn bàn siêu hạng.

Bàn thắng vào lưới Barcelona ở lượt đi tứ kết Champions League (đá nối rất nhanh) đã đưa hình ảnh Torres “đáng sợ” về với những người hâm mộ. Sau đó, tới vòng bán kết, Torres lại gây ấn tượng với cú vẩy má ngoài (đập cột dọc) cực kỳ ấn tượng về phía khung thành Bayern Munich.

Ngoài ra, thống kê cũng chỉ ra rằng Torres chính là cầu thủ Tây Ban Nha ghi nhiều bàn thắng thứ 2 ở lượt về với 9 pha lập công (chỉ sau Rubén Castro). Đặc biệt, trong 8 vòng cuối ở La Liga, anh đã ghi tớ 6 bàn. Đó là bước chạy đà tốt của chân sút này trước thềm chung kết Champions League.

Từ trong bóng tối, Torres đã choàng dậy, dù đó là sự tỉnh giấc muộn màng (khi anh đã 32 tuổi) nhưng vô cùng cần thiết. Sự nghiệp của El Nino đã sang trang mới, nụ cười đã trở lại. Giờ đây, tất cả chờ đợi “chàng hoàng tử” rực cháy trong trận chung kết Champions League (có thể) cuối cùng trong sự nghiệp.

Cái duyên của Torres

Khát khao là điều Torres chưa bao giờ thiếu. Nhưng có một vấn đề quan trọng khác, đó là cái duyên của cầu thủ này trong những trận chung kết. Chắc hẳn, không ai quên được cú bứt tốc thần thành của chân sút này trong trận chung kết Euro 2008 và ghi bàn thắng duy nhất mang về chức vô địch cho Tây Ban Nha. Trước đó, Torres đều ghi bàn quyết định ở giải trẻ mang giúp đội Tây Ban Nha đăng quang U16 châu Âu (năm 2001) và U19 châu Âu (năm 2002).

Torres rất có duyên trong những trận chung kết
Torres rất có duyên trong những trận chung kết

Ở trận chung kết Euro 2012, Torres đã thi đấu trong 15 phút cuối và kịp đóng góp 1 bàn thắng giúp Tây Ban Nha đè bẹp Italia để lên ngôi vô địch. Tới năm 2013, tiền đạo này ghi bàn trong trận chung kết Europa League với Benfica, giúp Chelsea lên ngôi.

Rõ ràng, Torres được Chúa ban cho cái duyên đặc biệt ở những trận chung kết. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, El Nino luôn biết cách khiến người ta phải nhắc tới anh trong những thời khắc định mệnh.

Có điều ít ai chú ý rằng, cuối tuần này, Torres sẽ trở về với “địa ngục” San Siro (nơi anh trải qua những ngày tồi tệ với AC Milan). Nhưng biết đâu, El Nino sẽ “hồi sinh” ở chính “mảnh đất chết” này.

Nếu vậy, đó sẽ là cái kết tuyệt đẹp trong sự nghiệp của Torres.

H.Long