1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Fernando Alonso – Vị vua mới của làng F1

Mặc dù chỉ cán đích thứ 3 sau bộ đôi của McLaren là Pablo Montoya và Kimi Raikkonen, nhưng điều đó không có nhiều ý nghĩa, bởi Alonso vẫn lên ngôi vô địch năm nay. Tay đua 24 tuổi này đã trở thành nhà quán quân trẻ nhất trong lịch sử F1.

Trước chặng đua đêm qua, Alonso hơn người đứng sát anh nhất trong bảng xếp hạng - Raikkonen đến 25 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ sớm đăng quang nếu giành được vị trí thứ 3, dù thành tích của Raikkonen thế nào đi nữa. Và tay đua người Tây Ban Nha đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của mình.

 

Chấp nhận về sau hai chiếc MP4-20 của McLaren, nhưng tay lái trẻ của Renault đã hoàn thành cú hat-trick kỷ lục. Anh là tay đua trẻ nhất giành được pole (vị trí xuất phát đầu tiên) và giờ là nhà vô địch ít tuổi nhất trong lịch sử F1.

 

Ở cuộc đua phân hạng, Alonso nhanh nhất. Xuất phát đầu tiên, tay đua người Tây Ban Nha tránh được cú va chạm của ba chiếc xe (David Coulthard của Red Bull và 2 chiếc xe của Williams).

 

Tuy nhiên, đến vòng thứ 2, Alonso đã bị Montoya vượt mặt. Raikkonen, người duy nhất còn hy vọng bám đuổi tay đua của Renault trước chặng đua này, cũng nhanh chóng vọt từ vị trí xuất phát thứ 5 lên thứ 3 trên đường đua. Từ đó, Alonso bị kẹt giữa hai chiếc xe McLaren vốn có tốc độ rất cao.

 

Tuy nhiên, Raikkonen không thật nhanh bởi chiếc xe của anh đổ khá nhiều nhiên liệu. Bởi vậy, Alonso dần dần tạo ra được khoảng cách với đối thủ người Phần Lan. Vị trí trên đường đua của hai người đang dẫn đầu trong bảng tổng sắp chỉ thay đổi khi cả hai vào pit. Alonso vào trước Raikkonen 6 vòng, và khoảng thời gian đó là đủ để “người băng” bứt phá rồi vươn lên thứ 2 sau khi ra khỏi pit.

 

Vẫn như các chặng khác, khi hai chiếc MP4-20 đã lên dẫn đầu thì khó ai có thể bắt kịp họ, trừ khi McLaren tự mắc sai lầm. Và Grand Prix Brazil từ lúc đó chỉ còn thực sự hấp dẫn với câu hỏi: Liệu Alonso có gặp trục trặc, hay là giữ vững vị trí để sớm đăng quang.

 

Với phong độ ổn định từ đầu giải, Alonso tiếp tục tỏ ra quá chắc chắn, và điều đó khiến hai tay đua McLaren có thể phải “chiến đấu” với nhau để giành chiến thắng chặng, chứ không cần nhường nhịn như ở đất Bỉ.

 

Kết quả, Montoya đã vượt qua Raikkonen, lặp lại chiến thắng tại Brazil như mùa giải trước. Còn Alonso về thứ 3 để sớm đăng quang như mong muốn. Cán đích ngay sau “tân vô địch” là “cựu vô địch” Michael Schumacher. Như vậy, tay đua người Đức đã bị Montoya san bằng số điểm trong bảng xếp hạng tổng (Montoya được xếp trên do thắng nhiều chặng hơn).

 

Về từ thứ 5 đến thứ 8 (những vị trí có điểm) lần lượt là Giancarlo Fisichella (Renault), Rubens Barrichello (Ferrari), Jenson Button (BAR) và Ralf Schumacher (Toyota).

 

Có hai tay đua về đầu ở chặng này, McLaren đã vượt qua Renault trong bảng xếp hạng đội đua. Nhưng chức vô địch cá nhân, danh hiệu đáng chú ý nhất, thì đã sớm thuộc về đội đua nước Pháp (Alonso của Renault) khi mùa giải vẫn còn hai chặng.

 

Sau thắng lợi, Alonso phát biểu: “Tôi vô cùng hạnh phúc. Đây là một ngày đầy cảm xúc. Đến từ một đất nước không có truyền thống F1, tôi đã phải tự chiến đấu để có ngày hôm nay. Chiến thắng này có lẽ là thành công vĩ đại nhất trong cuộc đời và sự nghiệp của tôi”.

 

Ông chủ của đội đua Renault - Flavio Briatore, người đã có đóng góp không nhỏ trong thành công của Alonso, khẳng định: “Đây là một chức vô địch không thể tưởng tượng nổi, và Fernando đúng là một nhà vô địch tuyệt vời. Cậu ấy thi đấu ổn định qua từng năm. Mùa giải này, Fernando chỉ mắc đúng một sai lầm ở Canada, còn tất cả những chặng đua khác, phong độ của cậu ấy quá ổn định”.

 

Kết quả Grand Prix Brazil: (vị trí – tay đua - đội – thành tích)

 

1. Juan Pablo Montoya, McLaren 1h 29’ 20,574’’

 

2. Kimi Raikkonen, McLaren + 2,527’’

 

3. Fernando Alonso, Renault + 24,840’’

 

4. Michael Schumacher, Ferrari + 35,668’’

 

5. Giancarlo Fisichella, Renault + 40,218’’

 

6. Rubens Barrichello, Ferrari + 1’ 09,173’’

 

7. Jenson Button, BAR sau 1 vòng

 

8. Ralf Schumacher, Toyota sau 1 vòng

 

9. Christian Klien, Red Bull sau 1 vòng

 

10. Takuma Sato, BAR sau 1 vòng

 

11. Felipe Massa Sauber-Petronas sau 1 vòng

 

12. Jacques Villeneuve Sauber-Petronas sau 1 vòng

 

13. Jarno Trulli Toyota sau 1 vòng

 

14. Christijan Albers Minardi sau 2 vòng

 

15. Narain Karthikeyan Jordan sau 3 vòng

 

Không về đích

 

Tiago Monteiro, Jordan

 

Mark Webber, Williams

 

Robert Doornbos, Minardi

 

Antonio Pizzonia, Williams

 

David Coulthard, Red Bull

 

Theo T.Long

Vnexpress