1. Dòng sự kiện:
  2. Copa America 2024

Federer thất vọng vì sự vắng mặt của Nadal

(Dân trí) - Roger Federer cảm thấy thất vọng với quyết định rút khỏi Wimbledon 2009 của Rafael Nadal, bởi anh sẽ chẳng có cơ hội tái ngộ “Vua đất nện” tại giải năm nay.

Trong trận chung kết năm ngoái, Nadal xuất sắc đánh bại Federer để lần đầu tiên vô địch Wimbledon. Tuy nhiên, tay vợt số 1 thế giới người Tây Ban Nha đã bất ngờ xin rút khỏi giải năm nay do chấn thương đầu gối vẫn chưa hồi phục.

 

Federer phát biểu trước báo giới: “Tôi luôn chờ đợi cơ hội đối đầu Nadal. Cậu ấy là đối thủ chính của tôi. Chúng tôi đã cùng nhau tạo nên một vài trận đấu kinh điển trong những năm qua. Thế nên tôi cảm thấy buồn vì sẽ không thể gặp lại Nadal tại giải lần này”.

 

Đã trở thành truyền thống tại Wimbledon, tay vợt ĐKVĐ sẽ chơi trận mở màn trên sân trung tâm. Tuy nhiên, do Nadal xin rút khỏi giải, nên vinh dự đó lại được trao cho Federer. Đối thủ tại vòng 1 của “Tàu tốc hành” sẽ là Yen-Hsun Lu.

 

Federer thất vọng vì sự vắng mặt của Nadal - 1

“Tàu tốc hành” có cơ hội lớn đoạt được Grand Slam thứ 15



Tay vợt từng 5 lần vô địch Wimbledon nói: “Tôi không xứng đáng chơi trận mở màn, bởi Rafael mới là nhà vô địch. Dẫu sao tôi cũng lấy làm vinh dự khi được chọn để đánh trận mở màn của giải đấu”.

   

Federer thừa nhận anh đã có cảm giác Nadal sẽ xin rút khỏi giải sau khi nói chuyện với tay vợt số 1 thế giới vào thứ Tư vừa qua: “Chúng tôi đã có vài lời thăm hỏi nhau. Rafael chúc mừng tôi về chức vô địch Roland Garros. Tôi hỏi cậu ấy về tình hình chấn thương. Cậu ấy miễn cưỡng trả lời “OK”, thế là tôi biết cậu ấy sẽ có chuyện.

 

Về cuộc họp báo của Rafael vào thứ Sáu, tôi đoán ngay cậu ấy sẽ xin rút khỏi giải. Quyết định của Rafael không khiến tôi ngạc nhiên. Tôi buồn cho cậu ấy, bởi đó là một quyết định hết sức khó khăn”.

 

Với chức vô địch tại Paris vừa qua, Federer đã sưu tập được trọn bộ danh hiệu Grand Slam, đồng thời cân bằng luôn kỷ lục 14 danh hiệu Grand Slam của Pete Sampras. Nếu vô địch Wimbledon 2009, “Tàu tốc hành” sẽ lập nên một kỷ lục mới - 15 danh hiệu Grand Slam và sẽ có cơ hội tái chiếm vị trí số 1 thế giới từ tay Nadal.

 

Federer cho biết: “Tôi không cảm thấy mình chịu bất cứ áp lực nào khi đến với Wimbledon. Gánh nặng của tôi đã được trút bỏ tại Paris. Vì thế, tôi đang rất thoải mái trong những ngày này”.

 

Hoàng Hiệp

Dòng sự kiện: Wimbledon 2009