1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Falcao lập hat-trick, Atletico nhấn chìm Chelsea để giành Siêu cúp châu Âu

(Dân trí) - Atletico đã có một chiến thắng dễ dàng hơn rất nhiều sự tưởng tượng cuả các cổ động viên lạc quan nhất của họ. Dẫn trước tới 4-0 với một cú hat-trick của Falcao, Altelico đã kết thúc trận đấu với chiến thắng 4-1 để giành Siêu cúp châu Âu.

 
Thua trong một trận đấu trận đấu không phải là điều gì quá ghê gớm, nhưng thảm bại trong một trận đấu lại là chuyện khác. Từ đầu mùa Chelsea đã thể hiện phong độ rất ấn tượng với 3 chiến thắng ở Premier League, nhưng chẳng ai có thể ngờ được nhà ĐKVĐ Champions League đã thể hiện một lối chơi nhạt nhòa và bị đối thủ dẫn trước tới 3-0 ngay trong hiệp đấu thứ nhất và rồi kết thúc trận đấu với tỷ số thua 1-4.
 
Atletico có chiến thắng rất thuyết phục

Atletico có chiến thắng rất thuyết phục

 

Một trận đấu đáng buồn của Torres, không thể nói anh chịu nhiều áp lực khi gặp lại đội bóng cũ, nơi đã ươm mầm tài năng cho tài năng của El Nino tỏa sáng, tuy nhiên trong một buổi tối buồn tiền đạo người Tây Ban Nha đã hoàn toàn lép vế trước Falcao, cầu thủ tới Atletico và mặc chiếc áo số 9 như anh. Sự mờ nhạt của Torres cũng chính là hiện thân của Chelsea và đó là một hình ảnh mờ nhạt.

 

Đối với Falcao, tiền đạo này đang khiến các cổ động viện của Altelico không thể mãn nguyện hơn, phong độ của anh đang rất đáng nể. Tại đấu trường cúp châu Âu, tiền đạo người Colombia đã có 37 bàn thắng trong 40 trận đấu đã qua, còn trong 1 tuần gần đây, anh đã ghi được tới 6 bàn thắng. Có thể Torres mãi là niềm tự hào của người yêu mến đội bóng cũng nằm ở thủ đô Madrid, nhưng giờ Falcao mới là người trong tâm trí các CĐV đội bóng này.
 
Thất bại này sẽ là bài học lớn cho Chelsea, họ đã có đủ sự tự tin và sức mạnh để bước vào trận tranh Siêu cúp châu Âu, nhưng rồi lại gục ngã đầy đau đớn. Tất nhiên chiếc cúp và danh hiệu Siêu cúp không phải là cái gì quá ghê gớm, nhưng rõ ràng thất bại là điều chẳng ai mong muốn. Và thất bại này khiến Chelsea chưa có được chiếc cúp nào khi họ đã tham gia 2 trận đấu tranh cúp (siêu cúp châu âu và Community Shield).
 
Atletico đã nhập cuộc rất mạnh mẽ ngay sau tiếng còi khai cuộc
Atletico đã nhập cuộc rất mạnh mẽ ngay sau tiếng còi khai cuộc
 

Mặc dù được đánh giá thấp hơn, nhưng Atletico đã nhập cuộc đầy mạnh mẽ và dồn dập tấn công đối thủ. Ngay phút thứ 4, đội bóng đại diện của Tây Ban Nha đã khiến các cổ động viên nhà phải mừng hụt khi đưa bóng dội xà ngang bật ra. Filipe Luis tung ra đường chuyền từ bên cánh trái vào và Falcao là người thực dứt điểm, cú đệm bóng của anh đã đưa bóng đi trúng xà ngang bật ra, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số của trận đấu.

 

Sự cảnh báo của Atletico không được Chelsea xem trọng và nhà ĐKVĐ Champions League đã sớm phải trả giá bằng bàn thua chỉ 2 phút sau. Falcao đã băng xuống rất nhanh để nhận đường chuyền của Gaby, trong tình huống đối mặt với Cech, tiền đạo người Comlombia đã tung ra một cú bấm bóng vượt qua tầm khống chế của thủ thành người CH Séc để mang lại bàn mở tỷ số. 1-0 Atletico vươn lên dẫn trước.
 

Bị thủng lưới nhưng Chelsea cũng thể tung ra các đường triển khai tấn công mạch lạc để kiếm tìm bàn thắng gỡ hòa. Atletico mới là đội chơi hay hơn với những đường lên bóng luôn khiến khung thành của Cech phải ở trong tình trạng nguy hiểm, đặc biệt các pha tấn công vào hành lang cánh phải Chelsea. Với thế trận kiểu này không ngạc nhiên khi đại diện đến từ xứ sở bò tót tiếp tục ghi bàn.
 

Phút 19, Adrian tung ra đường chuyền cho Falcao, hàng thủ Chelsea bất lực trong việc ngăn chặn pha tấn công này và để cho tiền đạo người Colombia có bóng rồi tung ra một cú sửa lòng khá chuẩn xác trong tình huống đứng trong vòng cấm địa. Một cú dứt điểm đưa bóng vào góc xa cầu môn và cơ hội cản phá của Cech chẳng còn, Altelico dẫn trước 2-0 chỉ sau chưa đầy nửa đầu thời gian của hiệp thi đấu thứ nhất.
 
Falcao trở thành nỗi ác mộng của Chelsea
Falcao trở thành nỗi ác mộng của Chelsea
 

Nhận tới hai bàn thua nhưng hàng thủ của Chelsea vẫn chơi như mơ ngủ, dường như Di Matteo đã chọn nhầm đấu pháp cho trận đấu này. Dù thiếu vắng Terry ở hàng thủ, nhưng sự lỏng lẻo của hệ thống phòng thủ của The Blues ở trận đấu này là không thể chấp nhận. Nếu không có tài năng của Cech và sự may mắn, Chelsea đã bị thủng lưới ít nhất 2 bàn trước khi trận đấu trôi về phía những phút cuối hiệp 1.
 

Nhưng tài năng của Cech hay may mắn không thể mãi giúp được Chelsea, đúng đến phút cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên, Falcao hoàn tất cú hat-trick để đưa Atletico dẫn trước 3-0. Nhận đường chuyền của Turan, “Mãnh hổ” đã tung ra cú dứt điểm chân trái gọn gàng tiếp tục hạ gục Petr Cech để mang về bàn thắng cho Atletico. Có thể nói Chelsea đã sụp đổ hoàn toàn và có lẽ chẳng chỉ có một phép màu mới giúp họ lội được ngược dòng để giành Siêu cúp.
 

Thời gian nghĩ giữa hai hiệp đấu không đẹp nhiều sự thay đổi về lối chơi cho Chelsea dù Di Matteo đã gia tăng sức công bằng việc tung Oscar vào sân thay cho Ramires. Khả năng công của Chelsea vẫn rất yếu, các pha lên bóng và triển khai tấn công mà các cầu thủ đội bóng này thể hiện thiếu đi sự sắc nét nên chẳng thể gây nguy hiểm cho khung thành của Courtoris.
 

Ác mộng tiếp tục đến với Chelsea khi họ bị thủng lưới bàn thua thứ 4, lần này không phải là Falcao mà là Marida lập công ở phút 60, anh dứt điểm vượt qua tầm với của Cech, bóng chạm người Cahill và đi vào lưới. Dù mới trôi qua được 2/3 thời gian, nhưng có thể nói trận đấu đã kết thúc, thất bại của Chelsea là điều không thể tránh khỏi.
 

Dẫn trước đến 4-0, Atletico có phần giảm nhịp độ tấn công và đó là cơ hội để Chelsea nỗ lực vùng lên. Cuối cùng thì sau bao nỗ lực, nhà ĐKVĐ Champions League cũng làm được điều họ muốn đó là bàn thắng danh dự, từ quả phạt góc của đồng đội ở phút 74, Cahill nhanh chân dứt điểm cận thành để rút ngắn tỷ số xuống 1-4 và đó là tất cả những gì mà thày trò Di Mateo có thể làm được.

 
Đội hình thi đấu

Chelsea: Cech, Ivanovic, Cahill, Luiz, Cole (Bertrand 89), Mikel, Lampard, Ramires (Oscar 46), Hazard, Mata (Sturridge 81), Torres.

Dự bị không dùng: Turnbull, Romeu, Moses, Meireles.

Goals: Cahill 74.

 

Atletico Madrid: Courtois, Juanfran, Miranda, Godin, Filipe Luis, Mario Suarez, Gabi, Adrian (Rodriguez 56), Koke (Raul Garcia 81), Turan, Falcao (Emre 87).

 

Dự bị không dùng: Sergio Asenjo, Silvio, Cata Diaz, Diego Costa.

Goals: Falcao 6,19,45,Miranda 60.
 
 
Phù Sa