1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Europa League: Tottenham, Swansea tiếp tục “hát khúc khải hoàn”

(Dân trí) - Sau những chiến thắng tưng bừng “3 sao” trong ngày ra quân, hai CLB của xứ sương mù Tottenham và Swansea lại tiếp tục có dịp “hát khúc khải hoàn” ở lượt trận thứ hai vòng bảng Europa League đêm qua.

Vòng bảng Europa League năm nay không có sự xuất hiện của nhiều “ông lớn” giàu truyền thống của bóng đá châu Âu so với mùa trước như Liverpool, Inter Milan, Atletico Madrid. Vì thế, hai đại diện ưu tú của nước Anh Tottenham, Swansea mới nhận được nhiều sự quan tâm từ giới mộ điệu.

Trong đó, Spurs vẫn được xem là lá cờ đầu của Premier League tại giải đấu “hạng hai” lục địa già. Ở lượt trận ra quân, “gà trống” chỉ cần sử dụng đội hình hai cũng đã đủ sức đè bẹp Tromso 3 bàn không gỡ.

Tottenham không mấy khó khăn để giành trọn 3 điểm ngay trên đất khách
Tottenham không mấy khó khăn để giành trọn 3 điểm ngay trên đất khách

Đêm qua, cũng với lực lượng chưa phải là mạnh nhất, thầy trò Andre Villas-Boas vẫn có trọn vẹn 3 điểm trên sân của Anzhi - đối thủ tạm xem là khó chịu nhất của họ trong bảng K. Đúng là sau khi bán Gareth Bale cho Real Madrid để thu về khoản tiền kỉ lục, Tottenham không hề yếu đi mà thậm chí còn trở nên đáng xem hơn nhờ dàn tân binh chất lượng.

Trở lại với diễn biến chính của trận cầu “đinh” loạt trận thứ hai tại Europa League, dù phải làm khách nhưng Tottenham lại lấn lướt Anzhi ngay từ đầu. Đây là điều không có gì bất ngờ bởi lẽ “gã trọc phú” một thời này giờ đã suy yếu nghiêm trọng sau khi quyết định tái cơ cấu đội bóng bằng cách cắt giảm ngân sách và bán đi hàng loạt ngôi sao tên tuổi như Eto’o hay Willian.

Phút 13, Jermain Defoe đưa ra lời cảnh cáo đầu tiên với hàng thủ đội chủ nhà bằng cú sút lập bập trước vòng cấm. 1 phút sau, thủ thành Pomazan của Anzhi lại phải “làm việc” để cản phá tình huống nã đại bác của Sandro.

Nhưng rồi tới phút 34, Pomazan cũng phải ngậm ngùi vào lưới nhặt bóng sau hơn nửa giờ chịu trận dưới sức ép của Tottenham. Ở tình huống này, Lewis Holtby đã chọc khe rất tinh tế cho Defoe băng xuống sút tung nóc lưới của Anzhi, mở tỉ số cho Spurs.

Anzhi đã suy yếu trầm trọng sau cuộc cải tổ vừa qua
Anzhi đã suy yếu trầm trọng sau cuộc cải tổ vừa qua

Như vậy, tiền đạo người Anh đã có bàn thắng thứ 7 mùa này chỉ qua 8 trận và dù chưa “nổ súng” ở Premier League song Defoe lại rất có duyên với các đấu trường đá cúp như Europa League hay League Cup. Defoe cũng chỉ cần thêm 1 pha lập công nữa để đi vào lịch sử Tottenham với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở cúp châu Âu, sánh ngang với huyền thoại CLB này là Martin Chivers (22 bàn).

Niềm vui của các CĐV Tottenham chịu khó lặn lội sang tận Dagestan để theo dõi đội bóng con cưng thi đấu tiếp tục được nhân đôi chỉ sau đó 5 phút. Từ đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội, Kyle Walker như một mũi khoan bên cánh phải xâm nhập vào vòng cấm Anzhi trước khi căng ngang cho Nacer Chadli dễ dàng ghi bàn. 2-0 cho Tottenham chỉ sau 39 phút bóng lăn.

Bước sang hiệp hai, Tottenham dường như vẫn chưa có ý định dừng lại. Tuy nhiên, ở hiệp đấu này, các chân sút của đội khách như Defoe, Chadli hay Lamela lại tỏ ra khá vô duyên trước khung thành Anzhi.

Trong khi đó, sức phản kháng của Anzhi lại cực kì yếu ớt, họa may chỉ có một vài tình huống như cú sút bất ngờ của Solomatin ở phút 58 mới khiến Hugo Lloris phải trổ đôi chút tài nghệ cản phá. Bởi vậy, cho tới khi hồi còi mãn cuộc được cất lên, tỉ số cuối cùng trên bảng điện tử vẫn là Anzhi 0, Tottenham 2 và với trận thắng này, thầy trò Villas-Boas đang dẫn đầu tuyệt đối ở bảng K với 6 điểm.
 

Đội hình thi đấu:

Anzhi: Pomazan, Angbwa (Gadzhibekov 79), Tagirbekov, Adeleye, Ewerton, Jucilei, Ahmedov, Razak, Solomatin, Serderov (Yeschenko 56), Abdulavov (Traore 45).

Tottenham: Lloris, Walker, Kaboul (Dawson 71), Chiriches, Fryers, Holtby (Eriksen 78), Dembele, Chadli, Sandro, Lamela (Sigurdsson 72), Defoe.

Cùng chung niềm vui với đồng hương, Swansea cũng được tận hưởng chiến thắng thứ hai liên tiếp. Người hùng của đội chủ sân Liberty khi đụng độ với CLB Thụy Sĩ St Gallen là Wayne Routledge với một pha đệm bóng cận thành cực kì đơn giản ở phút 51.

Chỉ 1 bàn thắng của Routledge đã là đủ cho Swansea có 3 điểm trước St Gallen
Chỉ 1 bàn thắng của Routledge đã là đủ cho Swansea có 3 điểm trước St Gallen
 
Trước đó, Swansea sẽ phải nhớ đến công lớn của thủ thành Gerhard Tremmel nhờ tình huống cản phá thành công quả penalty của Goran Kranovic bên phía St Gallen trong hiệp một. Không hoành tráng như màn vùi dập Valencia 3-0 ngay tại Mestalla ở lượt trận trước nhưng chỉ 1 bàn của Routledge đã là đủ cho “bầy thiên nga” tiếp tục bay cao ở vòng bảng Europa League 2013/2014.
 

Đội hình thi đấu:

Swansea: Tremmel; Tiendalli, Flores, Amat, Davies (Dyer 62); Britton, De Guzman; Pozuelo (Shelvey 83), Michu, Routledge; Bony (Vazquez 70).

St Gallen: Lopar, Martic, Montandon (Russo 73), Besle, Lenjani, Mutsch, Janjatovic,Vitkieviez, Mathys, Rodriguez (Nater 62), Karanovic (Keita 46).

Một số kết quả đáng chú ý khác đêm qua:

Kuban Krasnodar 0 - 2 Valencia

Chornomorets 0 - 2 PSV Eindhoven

Rubin Kazan 4 - 0 Zulte-Waregem

Wigan Athletic 3 - 1 Maribor

Bordeaux 1 - 2 Maccabi Tel Aviv

Sevilla 2 - 0 Freiburg

Trabzonspor 3 - 3 Lazio.

Nguyễn Huy