1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Kết thúc VFF SONHA Cup 2010

ĐT Việt Nam chìm trong nỗi lo!

(Dân trí) - Vị trí cuối cùng ở giải đấu mang tính giao hữu chưa phải là thảm họa với thầy trò HLV Calisto. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị còn lại cho AFF Cup của ĐT Việt Nam sẽ chẳng phẳng lặng, khi hàng loạt nỗi lo phơi bày trước mắt…

Nhìn lại 3 trận giao hữu vừa kết thúc, có một số thời điểm ĐT Việt Nam thi đấu hứng khởi, với những đợt tấn công dồn dập về khung thành đối phương. Tuy nhiên, những điểm sáng này lại xuất hiện quá ít, chẳng đủ che lấp đi những “tử huyệt” đã lộ diện trên sân.

 

ĐT Việt Nam chìm trong nỗi lo! - 1
Ghi bàn vẫn là hạn chế chưa thể khắc phục ở hàng tiền đạo - Ảnh: Gia Hưng
 
Bảo vệ ngôi “Vua” tại AFF Cup 2010 mới là đích phấn đấu quan trong nhất của ĐT Việt Nam trong năm nay. Điều người hâm mộ chờ đợi ở giải giao hữu vừa kết thúc là mốn chứng kiến ĐT Việt Nam trình làng một lối chơi chắc chắn, cùng tinh thần thi đấu có thể chấp nhận được.

 

Thế nhưng mọi kỳ vọng đều chẳng thu lại kết qủa, suốt 3 trận đấu tuyển Việt Nam đều không chứng tỏ được sự ổn định về phong độ. Còn hàng tấn công chẳng làm tốt nhiệm vụ ghi bàn, dù đã tạo ra hàng chục cơ hội thuận lợi.

 

Từ chỗ tưởng an toàn nhất, hàng phòng ngự lại trở thành bài toán hóc búa mà thầy “Tô” chưa thể tìm ra đáp án trả lời thấu đáo. Tất cả những gương mặt được ưu ái sử dụng làm cặp trung vệ gồm Huy Hoàng, Như Thành, Phước Tứ đều chưa lấy lại phong độ cao nhất. Ở 2 bên cánh, Quang Thanh và Việt Cường không còn duy trì sự ăn ý.

 

Nhìn lại cả 5 bàn thua tuyển Việt Nam vừa nhận ở VFF SONHA Cup, đều có trong đó phần trách nhiệm nặng của hàng phòng ngự trong việc kèm người, bọc lót và cả sai lầm phán đoán tình huống cố định của thủ thành Dương Hồng Sơn.

 

Ở khu trung tuyến, sức mạnh ĐT Việt Nam chẳng còn được duy trì, khi những sự lựa chọn hàng đầu là Tấn Tài, Vũ Phong, Quang Hải vẫn chưa lần tìm ra phong độ ổn định. Tài Em - Minh Phương vẫn miệt mài cày ải, nhưng sự sắc bén chẳng còn như trước, kéo theo là khả năng tạo đột biến của ĐT Việt Nam bị thu hẹp phần nhiều.

 

Điều khiến thầy “Tô” đau đầu nhất thời điểm vẫn là hiệu suất ghi bàn, cùng khả năng tận dụng thời cơ của các tiền đạo. Mỗi trận đấu ĐT Việt Nam có không dưới 5 cơ hội thuận lợi, nhưng đội chủ nhà chỉ sở hữu được 1 bàn/3 trận và bàn thắng duy nhất lại do công của tiền vệ Tài Em chứ không phải cầu thủ trên tuyến “hỏa lực”.

 

ĐT Việt Nam chìm trong nỗi lo! - 2
Có quá nhiều điểm yếu xuất hiện ở ĐT Việt Nam - Ảnh: Gia Hưng
 
Việt Thắng, Sỹ Mạnh, Quang Hải đều tỏ ra vô duyên một cách khó lý giải trước khung thành. ĐT Việt Nam vẫn miệt mài tấn công từ đầu đến cuối, tuy nhiên mức độ “sát thương”đối diện thủ thành đối phương chỉ bằng 0. Ở thời điểm này, nhiệm vụ khắc phục điểu yếu ghi bàn càng khó hơn, sau khi Việt Thắng dính chấn thương nặng, khả năng thi đấu của Công Vinh tại AFF Cup vẫn là ẩn số.

 

Trong giải đấu giao hữu vừa hạ màn, HLV Calisto cũng đưa ra vài thử nghiệm nhưng kết quả thu được chẳng thuyết phục. Văn Phong chưa chơi tròn vai, Huy Hoàng liên tục mắc lỗi, Quang Hải mất hút khi đẩy sang cánh phải, Sỹ Mạnh không để lại dấu ấn. Nhưng một số vị trí tiềm năng khác lại bị bỏ quên một cách đáng tiếc như trung vệ Đình Luật, thủ môn Mạnh Dũng.

 

Giải thích về nguyên nhân dẫn tới chuỗi trận giao hữu không thành công, ông thầy người Bồ Đào Nha đưa ra việc phải chia sẻ Thành Lương - Trọng Hoàng cho đội Olympic thi đấu ASIAD 16. Nếu đổ trách nhiệm cho việc “chia lửa” e chẳng mấy thuyết phục, nếu nhìn sang thành tích và phong độ các cầu thủ Singapore thể hiện ở giải đấu này.

 

ĐT Việt Nam chìm trong nỗi lo! - 3
ĐT Việt Nam luôn để thua quá dễ dàng - Ảnh: Gia Hưng
 
Tính tổng cộng, HLV Avramovich vắng tới 12 trụ cột vì tham dự ASIAD 16, hoặc bận thi đấu cho CLB. Nhưng Singapore vẫn thi đấu rất ấn tượng với thành tích đánh bại U23 Hàn Quốc, thua sít sao CHDCND Triều Tiên và cầm hòa Việt Nam. Vấn đề là các Singapore thi đấu quyết tâm, biết tận dụng thời cơ tốt hơn mà thôi.

 

Để thua CHDCND Triều Tiên, tuyển Việt Nam đã nâng tổng số trận không biết mùi thắng lợi lên con số 7 liên tiếp. Trong đó, đội bóng của thầy “Tô” phải nhận tới 13 bàn thua và chỉ ghi được 3 bàn thắng. Một thông số đủ phản ánh một phần phong độ, cùng những rủi đang chờ đợi ĐT Việt Nam trước AFF Cup 2010.
 
Kết quả chung cuộc VFF SONHA Cup 2010
 
Ngày 2-11:
 

17h00, CHDCND Triều Tiên 2-1 Singapore

19h00, Việt Nam 0-2 U23 Hàn Quốc

 
Ngày 4-11
 

17h00, U23 Hàn Quốc 1-1 Triều Tiên

19h00, Việt Nam 1- 1 Singapore

 

Ngày 6-11

17h00, Singapore 2-0 U23 Hàn Quốc
19h00, CHDCND Triều Tiên 2-0 Việt Nam
 
Đội Vô địch: CHDCND Triều Tiên (7 điểm/3 trận)
 
Á quân: Singapore (4 điểm/3 trận)
 
Hạng Ba: U23 Hàn Quốc (4 điểm/3 trận)
 

 

Quang Vinh