1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Dortmund “nghiền nát” Bayern Munich ngay tại Allianz Arena

(Dân trí) - Niềm kiêu hãnh của nhà vô địch Bayern Munich đã bị tổn thương nghiêm trọng khi để cho kình địch Dortmund đè bẹp với tỉ số 3-0 ngay trên thánh địa Allianz Arena ở vòng 30 Bundesliga.

Bayern Munich không còn nhiều động lực thi đấu tại đấu trường Bundesliga vì đã chính thức đăng quang hồi cuối tháng 3. Tuy nhiên tiếp đón Dortmund trên sân nhà Allianz Arena thì “hùm xám xứ Bavaria” không thể không muốn giành chiến thắng. Bằng chứng là HLV Pep Guardiola thể hiện quyết tâm đánh bại đối thủ lớn nhất của Bayern Munich trong nhiều năm qua với việc tung ra đội hình gần như mạnh nhất có thể.

Dortmund nghiền nát nhà vô địch ngay tại Allianz Arena
Dortmund nghiền nát nhà vô địch ngay tại Allianz Arena

Ngoại trừ trung vệ Boateng (thay bằng Javi Martinez) và tiền vệ Toni Kroos (Mario Gotze) được cất trên băng ghế dự bị, những cầu thủ ra sân ngay từ đầu bên phía đội chủ nhà đều là những trụ cột thường xuyên đá chính. Đội trưởng Philipp Lahm tiếp tục được sử dụng ở vị trí tiền vệ trụ, nhường hành lang cánh phải lại cho Rafinha, cách bố trí được Guardiola thường xuyên thực hiện trong mùa giải này và đã gặt hái được không nhiều thành công.

Như thường lệ, Bayern Munich nhập cuộc bằng lối chơi tiki-taka quen thuộc và nhanh chóng áp đảo về tỉ lệ kiểm soát bóng. Tuy nhiên, sự vượt trội về thời lượng kiểm soát bóng trên sân không giúp “hùm xám xứ Bavaria” tìm được con đường dẫn đến khung thành thủ môn Weidenfeller. Thậm chí những siêu sao tấn công như Robben, Ribery hay Mandzukic còn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đông đảo và được tổ chức tốt của đội bóng áo vàng.

Tuy nhiên, Dortmund không chỉ biết phòng ngự mà còn biết cách tung ra những đòn chớp nhoáng để hạ gục đối thủ với hàng tấn công cực kỳ lợi hại. Phút 20 của trận đấu, bắt nguồn từ quả ném biên nhanh của Hofmann, Aubameyang và Marco Reus thực hiện những pha chạm bóng đầy nhạy cảm trước khi H. Mkhitaryan tung chân hạ gục Neuer, mở tỉ số cho đội khách.

Tuy bất ngờ bị vượt lên dẫn trước nhưng khác với trận đấu hồi giữa tuần trước Manchester United, trong suốt thời gian còn lại của hiệp 1, Bayern Munich phản ứng khá yếu ớt và không tạo được nhiều sóng gió lên khung thành đối phương. Có chăng, cơ hội đáng kể nhất mà đội chủ nhà tạo được chỉ là pha tung người bắt vô-lê đầy ngẫu hứng của Mandzukic ở phút thứ 43 của trận đấu, đáng tiếc trái bóng lại tìm đến đúng vị trí thủ thành Weidenfeller.

Hofmann ấn định chiến thắng cho đội khách
Hofmann ấn định chiến thắng cho đội khách

Bước sang đầu hiệp 2, Bayern Munich sớm chịu tổn thất lớn khi Neuer dính chấn thương và phải rời sân. Dortmund nhanh chóng kết liễu đối thủ với hai pha phản công chớp nhoáng đầy mẫu mực. Phút 49, bắt nguồn từ tình huống để mất bóng của Ribery, Mkhitaryan dốc bóng đầy tốc tộ lên phần sân đối phương rồi mở bóng rất thoáng sang cánh phải cho Aubameyang. Sau một nhịp khống chế, tiền đạo người Gabon mớm bóng để Marco Reus lao vào dứt điểm chéo góc hiểm hóc nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Chỉ 7 phút sau, Sokratis tung ra đường chuyền vượt tuyến chuẩn xác để Hofmann băng lên hạ gục thủ thành vào thay người Raeder bằng cú vô-lê quyết đoán trong tình huống đối mặt, nâng tỉ số lên 3-0. Nhận thêm hai bàn thua một cách chóng vánh, Bayern Munich điên cuồng dâng cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, những nỗ lực của đội chủ nhà trở nên vô vọng khi lần lượt các cơ hội ghi bàn rõ rệt trôi qua trước mũi giày của Schweinsteiger, Mandzukic, Dante rồi Gotze. Những phút cuối cùng của trận đấu, Bayern Munich cho thấy sự bất lực lên tới đỉnh điểm khi Rafinha bị truất quyền thi đấu với tình huống xô xát không đáng có với Mkhitaryan.


Đội hình thi đấu:
Bayern Munich: Neuer (Raeder 46’), Rafinha, Martinez, Dante, Alaba, Lahm, Robben (Toni Kroos 69’), Schweinsteiger, Goetze, Ribery (Mueller 60’), Mandzukic.
Dortmund: Weidenfeller, Grosskreutz, Sokratis, Hummels (Friedrich 69’), Durm, Kehl, Sahin, Hofmann (Lewandowski 62’), Reus, Mkhitaryan, Aubameyang (Jojic 76’).

HT