1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Donny Van de Beek là điểm sáng duy nhất của Man Utd

Hạo Minh

(Dân trí) - Man Utd chơi không tốt nên phải nhận kết quả thua 1-3 xứng đáng trước Crystal Palace. Màn ra mắt ấn tượng của Donny Van de Beek là điểm sáng duy nhất của Man Utd ở trận đầu tiên trong mùa giải mới.

Ole Gunnar Solskjaer bị buộc phải sử dụng một đội hình chắp vá với nhiều cầu thủ ra sân với thể lực không đảm bảo. Hàng thủ của Man Utd yếu ớt, tệ hại như một đội bóng đang đua tranh trụ hạng, Paul Pogba, Bruno Fernandes không còn là chính mình, trong khi Daniel James, Anthony Martial và Marcus Rashford đều bế tắc…. Ngoại trừ màn ra mắt ấn tượng của Van de Beek, trận mở màn trong mùa giải mới của Man Utd không có điểm sáng thứ hai.

đội hình hơi tạm thời, với nhiều người thường xuyên ra sân thiếu thể lực. Timothy Fosu-Mensah chơi tốt ở vị trí hậu vệ phải, nhưng những người khác, chẳng hạn như Daniel James và Luke Shaw, phải vật lộn để đóng dấu quyền của họ trong trò chơi. Cặp đôi Lindelof và Harry Maguire của Solskjaer ở trung tâm hàng thủ của United một lần nữa có vẻ lung lay, bằng chứng rõ nhất là pha kiến tạo của Schlupp cho bàn thắng mở tỷ số trận đấu.

Donny Van de Beek là điểm sáng duy nhất của Man Utd - 1

De Gea cản được cú sút 11m của Ayew nhưng trọng tài đã bắt lỗi anh nên Crystal Palace được đá lại và Zaha đã ghi bàn

David De Gea, 6 điểm: Mặc dù Man Utd bị thủng lưới tới ba bàn nhưng không phải lỗi của thủ thành người Tây Ban Nha. De Gea có chút chệch choạc trong những phút đầu trận khi chuyền bóng sai và một pha bóng băng ra ngoài vòng cấm địa xử lý thiếu chắc chắn, còn lại anh đã chơi tốt, có một vài pha cứu thua cho Man Utd. Dẫu vậy để đảm bảo vị trí số 1, De Gea vẫn cần thi đấu xuất sắc và ổn định hơn.

Timothy Fosu-Mensah, 4 điểm: Hậu vệ người Hà Lan được sử dụng thay thế Aaron Wan-Bissaka ở bên hành lang cánh phải của hàng thủ. Anh cũng không thể đảm bảo cho cánh phải được an toàn và đội khách cũng thường xuyên lên bóng phía cánh trái của họ. Fosu-Mensah cũng tích cực lên tham gia tấn công nhưng chất lượng những cú tạt bóng, căng ngang của anh không tốt.

Victor Lindelof, 2 điểm: Một ngày thực sự thảm họa với Lindelof khi mắc lỗi trong cả ba bàn thua của Man Utd. Bàn thua đầu tiên anh đã không ngăn chặn được Schlupp căng ngang, bàn thua thứ hai tới từ lỗi anh để bóng chạm tay dẫn tới quả phạt đền và bàn thứ ba là do anh phá bóng vào chân của Zaha, sau đó cũng không đủ sức để đeo bám đối thủ.

Donny Van de Beek là điểm sáng duy nhất của Man Utd - 2

Lindelof (phải) có một trận đấu gây thất vọng nặng nề

Harry Maguire, 4 điểm: Maguire không thể hiện được cả vai trò đội trưởng lẫn một trung vệ khi anh thường xuyên bị lôi kéo khỏi vị trí, đánh mất sự chắc chắn và quyết liệt. Maguire phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Zaha, một pha bóng cho thấy sự bất lực của Maguire trong việc ngăn chặn tiền đạo đối phương. Trong hiệp hai Maguire thường xuyên chuyền sai khi dâng cao và mỗi lần như vậy hàng thủ của Man Utd lại rất khổ sở.

Luke Shaw, 4 điểm: Cầu thủ người Anh bộc lộ khả năng bứt tốc kém cỏi trước những tình huống tấn công nhanh của Crystal Palace, anh cũng lên hỗ trợ tấn công rất nhiều nhưng không có hiệu quả tốt. Trong bàn thua đầu tiên, Shaw mắc lỗi trực tiếp khi không thể đeo bám và ngăn cản Townsend đệm bóng.

Scott McTominay, 5 điểm: McTominay thi đấu nhiệt huyết, luôn sẵn sàng xông lên, tuy nhiên giai đoạn đầu trận đấu anh không làm tốt nhiệm vụ của một tiền vệ đánh chặn từ xa khi liên tục để đối phương qua mặt. Trong hiệp hai, McTominay cản phá tốt hơn

Paul Pogba, 5 điểm: Pogba gây thất vọng lớn bởi kỳ vọng đặt vào anh quá nhiều. Đáng tiếc nhà vô địch World Cup lại chơi dưới sức, anh cầm bóng rườm rà, yếu về thể lực, thường xuyên chuyền sai và ngay cả các cú dứt điểm của Pogba cũng mất đi độ sắc nét. Pogba đã phải rời sân ở phút 67 nhường chỗ cho Van de Beek.

Donny Van de Beek là điểm sáng duy nhất của Man Utd - 3

Pogba chưa hồi phục cả thể lực và phong độ sau thời gian nhiễm Covid-19

Bruno Fernandes, 6 điểm: Không phải một Fernandes mà người hâm mộ đã thấy ở nửa cuối mùa giải trước, tiền vệ người Bồ Đào Nha khởi đầu không tốt nhưng sau đó anh chơi khá hơn. Tuy nhiên khi mà các vệ tinh xung quanh quá mờ thì Fernandes cũng không thể tỏa sáng. 

Marcus Rashford, 5 điểm: Rashford thể hiện sự tù túng trong các pha đi bóng của anh, trước hàng thủ chắc chắn của Crystal Palace thì anh chẳng khác gì tự “húc đầu vào tường”. Điều này không mới, sau khi trở lại từ giai đoạn nghỉ ba tháng bởi Covid-19, phong độ của Rashford đã không tốt.

Daniel James, 5 điểm: James không có bất cứ một dấu ấn nào trong những phút có mặt trên sân, anh có một cơ hội tốt để ghi bàn nhưng cú sút của James lại quá yếu. Không có gì ngạc nhiên khi anh bị thay ra sau hiệp một.

Donny Van de Beek là điểm sáng duy nhất của Man Utd - 4

Marital (giữa) thi đấu nhạt nhòa trong trận đấu trên sân nhà

Anthony Martial, 5 điểm: Trước hàng thủ đầy sức mạnh của đối phương, Martial trở nên nhạt nhòa. Cầu thủ người Pháp chưa bao giờ mạnh về thể lực, bù lại là khả năng xử lý bóng kỹ thuật, di chuyển thông minh. Tuy nhiên, ở trận này, Martial xử lý bóng cũng rất rối, anh thường xuyên đứt liên kết với các đồng đội. 

Các cầu thủ vào sân thay người

Mason Greenwood, 6 điểm: Đáng lẽ Greenwood phải làm tốt hơn với một pha đánh đầu cách khung thành Crystal Palace chỉ chừng 6m. Nhìn chung, Greenwood đã thi đấu năng nổ, bổ trợ nhiều cho mặt trận tấn công của Man Utd, tuy nhiên Greenwood vẫn còn cần thêm thời gian để trưởng thành, trở thành một tiền đạo tấn công sắc bén như thần tượng Robin Van Persie. 

Donny Van de Beek là điểm sáng duy nhất của Man Utd - 5

Van de Beek giúp cho lối chơi của Man Utd mượt hơn hẳn thời gian trước khi anh vào sân

Donny van de Beek, 7 điểm: Vào sân ở phút 67, Van de Beek không mất nhiều thời gian để hòa nhập với lối chơi chung, anh liên tục xuất hiện trong và sát vòng cấm địa đối phương để đạp nhả cùng đồng đội giúp cho lối chơi của Man Utd mượt hơn hẳn. Van de Beek đã chớp cơ hội tuyệt vời ghi bàn mang lại cho Man Utd một tia hy vọng vào cuối trận.

Odion Ighalo, không đánh giá: Vào sân trong những phút cuối và khi tiền đạo người Nigeria chưa ấm chỗ, Man Utd đã tiêu tan hy vọng có điểm bởi bàn thua thứ ba.