1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Dominic Thiem: “Tôi ước rằng có hai người chiến thắng”

Phù Sa

(Dân trí) - Dominic Thiem đã vô địch US Open 2020, dù hạnh phúc nhưng tay vợt người Áo cũng khá đau lòng khi gieo sầu cho bạn thân Alexander Zverev. Thiem nói rằng anh ước có hai người chiến thắng...

Dominic Thiem tưởng như đã đánh rơi cơ hội giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên khi anh thua chóng vánh qua hai set đầu tiên trước Alexander Zverev. Tuy nhiên, tay vợt 27 tuổi người Áo đã thắng ba set sau để ngược dòng giành công giành cúp vô địch.

Thiem là tay vợt đầu tiên có thể chiến thắng sau khi thua hai set đầu ở một trận chung kết Grand Slam kể từ trường hợp của Gaston Gaudio ở chung kết Roland Garros 2004.

Hai set đầu tiên thất bại, Thiem còn sớm mất break ở set 3, cũng rất may đối thủ của anh không thể bứt phá. Việc sớm đòi được break ở set 3 trở thành bước ngoặt lớn đối với tay vợt người Áo, anh thi đấu tốt hơn để thắng set ba và bốn. 

Dominic Thiem: “Tôi ước rằng có hai người chiến thắng” - 1

Thiem (phải) đã đánh bại Zverev (trái) để vô địch US Open

Ở set 5 quyết định, không chỉ đơn thuần là một cuộc chiến chuyên môn mà còn là một cuộc chiến về tâm lý. Cả hai đều liên tục bị bẻ game, đòi break và không ai có thể bứt phá tạo ra cách biệt hai game trên bảng tỉ số.

Zverev đưungs trước cơ hội thắng khi có quyền giao bóng ở game 9 và dẫn trước 5-3, nhưng anh lại bị đòi break. Thiem cũng đã không thành công khi dẫn trước 6-5, anh bị đòi break ở game 12. 

Trong loạt tie break, Thiem vượt lên dẫn 6-4, anh cũng đánh rơi một match point. Cuối cùng, tay vợt người Áo chỉ có thể giành chiến thắng 8-6 khi Zverev liên tục đánh hỏng. 

Thật ngạc nhiên khi hành trình đã đưa chúng tôi đến để chia sẻ khoảnh khắc này và tôi ước, thực sự tôi ước chúng tôi có thể có hai người chiến thắng ngày hôm nay, tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều xứng đáng”, Thiem nói trong nước mắt ở bài phát biểu của người chiến thắng.

Thiem là tay vợt người Áo thứ hai giành Grand Slam sau danh hiệu Roland Garros 1995 của Thomas Muster. Anh có được danh hiệu cao nhất sau ba lần thất bại ở các trận chung kết trước đây. 

Việc Rafael Nadal từ chối tham dự US Open vì lo ngại đại dịch Covid-19, Roger Federer gặp chấn thương hay hạt giống số 1 Novak Djokovic bị loại do vi phạm quy định giải đấu, tất cả điều đó giúp con đường tới với cúp bạc của Thiem dễ dàng hơn. Dẫu vậy tay vợt người Áo hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu cao nhất ở giải đấu này sau những gì anh đã thể hiện. 

Không có nhiều tay vợt phá được sự thống trị của bộ ba Nadal, Federer và Djokovic. Thiem là tay vợt đầu tiên vô địch một giải Grand Slam không phải ba người nói trên kể từ khi Stan Wawrinka vô địch Roland Garros 2016.

Dominic Thiem: “Tôi ước rằng có hai người chiến thắng” - 2

Zverev đã tiến gần tới ngôi vô địch nhưng rốt cuộc lại thất bại

Người hâm mộ Zverev hẳn rất tiếc nuối, bởi tay vợt 23 tuổi người Đức đã có cơ hội vô địch giải giành Grand Slam đầu tiên kể từ khi Boris Becker giành chiến thắng ở US Open 1996.  Thật đáng tiếc rằng, tay vợt này lại chùng xuống ở thời điểm cần duy trì được phong độ thăng hoa. Zverev cũng cho thấy sự non nớt kinh nghiệm, cũng như chưa có "tinh thần thép" khi đứng trước “thời cơ vàng” giành chiến thắng trận đấu.

Chia sẻ sau trận, Zverev nói: “Tôi đã tiến gần tới việc trở thành một nhà vô địch Grand Slam. Tôi không nghĩ trận đấu này là trận chung kết cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Tôi tin rằng một lúc nào đó mình sẽ là nhà vô địch Grand Slam”. Nhận xét về thất bại của mình Zverev thừa nhận: “Khi anh ấy bắt đầu chơi tốt lên thì tôi lại chơi tồi đi”.