1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VCK Asian Cup nữ 2014

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng thuyết phục Jordan

(Dân trí) - Áp đảo trong suốt 90 phút, đội tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại Jordan 3-1 ở ngày mở màn bảng A nhờ công Nguyễn Thị Muôn và Thanh Hương (cú đúp). Đoàn quân HLV Trần Vân Phát đã hoàn thành nửa chặng đường cho chiến dịch giành vé dự World Cup.

Việt Nam ra quân với đội hình xuất phát gồm thủ môn Kiều Trinh, 3 hậu vệ là Hải Hòa đá thòng, 2 trung vệ quét là Nguyễn Thị Nga và Chương Thị Kiều.

Trên hàng tiền vệ đội trưởng Lê Thị Thương đá ở vị trí trung tâm, trong khi Nguyễn Thị Muôn và Nguyễn Thị Liễu đá nhô cao, với nhiệm vụ hỗ trợ hàng tấn công. Trong khi đó, 2 tiền vệ cánh vẫn là Kim Hồng bên phải và Nguyễn Thị Xuyến bên trái.


Đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi trên cơ hoàn toàn

Đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi trên cơ hoàn toàn


Các tiền đạo của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận này là Lê Thu Thanh Hương và Minh Nguyệt.

Với đội hình thiên về tấn công ấy, đoàn quân của HLV Trần Vân Phát đẩy nhanh tốc độ ngay từ đầu, nhắm vào điểm yếu về mặt thể lực của Jordan. Cũng phải nói thêm rằng việc phải thi đấu dưới mưa là bất lợi lớn đối với đội bóng nữ đến từ Tây Á.

Jordan là quốc gia cận sa mạc, nên họ không quen thi đấu dưới điều kiện sân trơn, bóng ướt, càng không quen với những cơn mưa nặng hạt. Đấy chính là lý do mà trong những phút đầu, thủ môn Zina bên phía Jordan thường xuyên có các pha… chụp ếch.

Bàn thắng đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam cũng đến từ một sai lầm của thủ thành Zina. Pha dứt điểm không lấy gì làm nguy hiểm, bóng đi nhẹ hều của Nguyễn Thị Muôn lại bất ngờ đưa bóng đi qua 2 chân thủ môn Zina, khi mà thủ môn này vẫn còn lúng túng chưa biết xử lý ra sao.

Sau bàn thắng vừa nêu, các cầu thủ Việt Nam vẫn ép sân khá dữ. Chúng ta có liên tiếp các tình huống dứt điểm trong thế thuận lợi, nhưng phải nói rằng các chân sút của đội chủ nhà rất thiếu sắc bén.

Đặc biệt, tiền đạo Minh Nguyệt có không dưới 2 lần đá bóng thẳng vào tay thủ môn đối phương, trong tình thế không bị ai kèm.


Đội bóng áo đỏ đã hoàn thành được 50% mục tiêu đề ra

Đội bóng áo đỏ đã hoàn thành được 50% mục tiêu đề ra

Đẩy cao đội hình tấn công, đội tuyển nữ Việt Nam bất ngờ bị thủng lưới ở phút 25. Từ một tình huống không lấy gì làm nguy hiểm, các hậu vệ Việt Nam không áp sát kịp lúc, để cho Ziad Mahmoud bên phía Jordan thoải mái chỉnh bóng đến 2 nhịp, trước khi vuốt bóng vào góc cao, hạ thủ môn Kiều Trinh, gỡ hòa 1-1 cho đội bóng nữ đến từ Tây Á.

Cũng may cho các cầu thủ chủ nhà là sau đó không lâu, chúng ta có thêm bàn thắng thứ 2 để củng cố lại tinh thần, lại xuất phát từ một tình huống yếu kém của thủ môn Zina bên phía Jordan.

Phút 30, thủ thành này đón không chuẩn điểm rơi từ quả đá phạt của Kim Hồng, để Thanh Hương chạy cắt mặt rồi đánh đầu ngược, đưa bóng vào lưới Jordan, nâng tỷ số lên 2-1 cho đoàn quân của HLV Trần Vân Phát.

Hiệp 2 vẫn diễn ra với diễn biến tương tự như hiệp đầu, tức là các cầu thủ Việt Nam thoải mái giữ bóng, thoải mái tràn sang phần sân đối phương. Nhưng vấn đề là chúng ta lại thiếu hẳn những pha phối hợp có nét, thành ra số cơ hội tiếp cận khung thành của đội nữ Việt Nam cũng không đáng kể.

Thậm chí, thỉnh thoảng hàng thủ đội chủ nhà còn phải giật mình với những sai lầm của các hậu vệ trong việc kèm người, dù áp lực mà các cô gái của HLV Trần Vân Phát phải chống chịu là không lớn.

Phút 69, Nguyễn Thị Nguyệt dùng tốc độ vượt qua 1 hậu vệ đội khách, trước khi sút bóng trong thế đối mặt với thủ thành Zina, nhưng bóng lại trúng chân thủ môn này, bỏ qua cơ hội gia tăng cách biệt cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Phút 82, lại là Nguyễn Thị Nguyệt đi bóng qua luôn thủ môn đối phương, nhưng điều không tưởng là cô lại đá ra ngoài trước khung thành trống.

Mãi đến phút 84, Việt Nam mới có bàn thắng thứ 3, Thanh Hương sút bóng từ khoảng 18m, bóng đi thẳng đến vị trí của thủ môn Zina, nhưng thủ thành này lại đẩy bóng ngược vào lưới, giúp Việt Nam ấn định chiến thắng 3-1.

Giành trọn 3 điểm và gần như đã chắc vị trí thứ 3 tại bảng A, chỉ còn chờ trận play-off, nhưng chiến thắng của đội chủ nhà vẫn bộc lộ khá nhiều bất ổn, nhất là ở khâu phối hợp.

Kim Điền