Đội tuyển Italia thăng hoa ở Euro 2020: Màn lột xác từ… "gã lùn"

H.Long

(Dân trí) - Nếu cần minh họa về cuộc cách mạng của Italia thì hình ảnh Insigne là minh chứng hoàn hảo nhất. Sự xuất sắc của cầu thủ chỉ cao 1,63 mét ấy tiêu biểu cho hình ảnh Italia "lột xác" hoàn toàn.

Một trong những chương đen tối nhất trong lịch sử bóng đá Italia chính là thất bại trước Thụy Điển ở vòng play-off World Cup 2018. Trong đó, câu chuyện về De Rossi chính là hình ảnh tiêu biểu của Italia dưới vũng lầy khủng hoảng.

Câu chuyện kể thế này. Ở trận đấu lượt về vòng play-off, khi Italia rất cần bàn thắng, HLV Ventura đã bất ngờ muốn tung… De Rossi vào sân (thay vì nhân sự tấn công). Cựu danh thủ của AS Roma đã hét lên: "Tôi vào sân làm gì?". Sau đó, De Rossi chỉ tay về phía Insigne đang ngồi buồn thiu trên băng ghế dự bị: "Chúng ta cần một chiến thắng, chứ không phải một trận hòa".

Đội tuyển Italia thăng hoa ở Euro 2020: Màn lột xác từ… gã lùn - 1

Siêu phẩm của Italia vào lưới đội tuyển Bỉ là minh chứng cho thấy Italia đã "cởi trói tư duy".

Và rồi, Insigne vẫn… ngồi dự bị. Italia lỡ tấm vé dự World Cup. Nói vậy để thấy rằng, dường như tư duy về sự chắc ăn (hệ thống và cấu trúc cố định) đã ăn sâu vào máu các HLV của Italia. Nó giống như "vòng kim cô" trói chặt sự phát triển. Ventura không dám mạo hiểm, ở thời điểm mà Italia đã cận kề miệng vực. Để rồi, họ vẫn bị đẩy xuống vực cùng thứ tư duy cũ kỹ ở thời ban đầu.

Quay trở lại với Insigne, tại sao nói rằng "gã lùn" (chỉ cao 1,63 mét) này chính là hiện thân cho cuộc cách mạng của đội tuyển Italia? Tới đây, xin nói qua về lối chơi của cầu thủ này. Ngôi sao của Napoli được xem là hình mẫu của Del Piero, thi đấu hào hoa ở tuyến trên nhưng ít khi hỗ trợ hàng thủ. Vì đặc điểm ấy, những HLV cổ điển của Italia không ưa thích.

Đặt giả sử, nếu như HLV Mancini không tới, có lẽ, lúc này Insigne vẫn đang theo dõi Euro 2020 trên băng ghế dự bị hoặc ngồi nhà xem tivi. Nhưng một cuộc cách mạng nổ ra, Insigne trở thành lá cờ đầu và tỏa sáng rực rỡ.

Tờ Guardian nhấn mạnh: "Nếu cần khoảnh khắc cho thấy sự chuyển biến về tư duy của những người Italia, hãy nhìn siêu phẩm của Insigne vào lưới đội tuyển Bỉ. Cầu thủ này nhận bóng bên cánh trái, đi vào trung lộ, rồi tung ra cú dứt điểm khiến Courtois bó tay".

Đội tuyển Italia thăng hoa ở Euro 2020: Màn lột xác từ… gã lùn - 2

De Rossi từng hét lên khi HLV Ventura thay mình vào sân trong trận đấu với Thụy Điển ở trận play-off dự World Cup 2018. Thay vào đó, anh cho rằng đáng ra HLV Ventura cần thay tiền đạo vào sân khi đội bóng cần bàn thắng.

Cần nói thêm rằng, trong sự nghiệp, Insigne đã thực hiện hàng tá pha ghi bàn kiểu như vậy. Tất nhiên, không phải lúc nào, Insigne cũng kết thúc hoàn hảo như trận gặp Bỉ nhưng kiểu đi bóng của cầu thủ này khiến các đối thủ thuộc nằm lòng.

Nhưng điều đó thì có sao? Chẳng phải Arjen Robben cũng có một kiểu đi bóng và dứt điểm được thực hiện đi, thực hiện lại tới cả nghìn lần trong sự nghiệp. Vậy mà các hậu vệ vẫn bó tay dù biết trước. Insigne hiểu được rằng việc đối phương nắm bắt ý đồ của mình hay không chẳng phải là điều quan trọng. Vấn đề ở chỗ, bạn thành thục tới mức họ vẫn phải bất lực dù đoán trước được ý đồ.

Sự tỏa sáng của Insigne ở Euro 2020 cho thấy Mancini đã đúng khi "dẹp bỏ" những điều cũ kỹ, ăn sâu vào máu của những người Italia. Điều quan trọng nhất với ông là các cầu thủ phải vui vẻ và không bị trói buộc vào bất kỳ điều gì.

Triết lý ấy từng được HLV Mancini chia sẻ trong ngày nhậm chức ở đội tuyển Italia: "Việc cho các cầu thủ tận hưởng bản thân là yếu tố cốt lõi của bất kỳ công việc nào". Insigne chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc khi thoát khỏi những điều trói buộc. Nụ cười trên môi, cùng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của cầu thủ này khi trượt cỏ ăn mừng bàn thắng đã minh chứng cho điều đó.

Ở Euro 2016, Italia của Conte cũng từng giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Bỉ nhưng đó là hình ảnh Italia truyền thống. Họ rình rập ghi hai bàn thắng, rồi sau đó ôm khư khư khung thành để hướng tới chiến thắng.

Đội tuyển Italia thăng hoa ở Euro 2020: Màn lột xác từ… gã lùn - 3

HLV Mancini muốn các cầu thủ tận hưởng niềm vui chơi bóng, để phát huy tố chất, thay vì bó buộc trong những định kiến xưa.

Còn trên thảm cỏ Allianz Arena cách đây vài ngày, người ta thấy được hình ảnh Italia hoàn toàn khác. Họ say mê chơi bóng, say mê tấn công ngay cả khi dẫn trước 2-1 sau khi hiệp 1 khép lại. Thế hệ cầu thủ của Mancini ý thức được rằng cách tốt nhất bảo vệ chiến thắng chính là… nới rộng khoảng cách bàn thắng.

Tất nhiên, đó là cách tiếp cận không ít rủi ro. Hàng thủ Italia (điển hình là Di Lorenzo) đã mắc một vài sai lầm. Cũng phải dành lời ngợi khen cho thủ thành Donnarumma thi đấu quá xuất sắc. Vận may cũng mỉm cười với Italia khi Lukaku bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Nhưng điều quan trọng là Mancini đã thổi hồn khí thế hoàn toàn mới, mang tới niềm vui chơi bóng thực sự cho các cầu thủ.

Việc đánh bại đội bóng số 1 thế giới mang tới niềm tin lớn lao cho Azzurri. Song hành cùng với bước chân của Insigne và các đồng đội là chuỗi 32 trận bất bại liên tiếp (kỷ lục trong lịch sử bóng đá Italia).

Chức vô địch Euro 2020 chính là lời tuyên bố đanh thép cho Italia "thời kỳ mới". Họ đang trên con đường hướng tới danh hiệu này…