1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Đức ngược dòng thắng Peru

(Dân trí) - Sau trận hòa không bàn thắng ở lượt đầu UEFA National League, tuyển Đức đã thi đấu giao hữu với Peru để kết thúc đợt tập trung đội tuyển quốc gia vào tháng 9. Các học trò của HLV Joachim Loew khởi đầu không tốt, nhưng đã ngược dòng để có chiến thắng 2-1 chung cuộc.

Ở lượt trận thứ hai của UEFA National League, Đức được nghỉ ngơi khi Pháp và Hà Lan đụng độ, đội bóng này đã chọn Peru để rèn chân. Các học trò của HLV Joachim Loew đã khởi đầu không tốt khi để đối thủ mở tỉ số trận đấu, Advincula giúp Peru vượt lên dẫn bàn.

Đức cũng nhanh chóng đáp trả, Brandt giúp nhà cựu vô địch thế giới quân bình tỉ số ở phút 25. Mặc dù kiểm soát bóng vượt trội trong khoảng thời gian tiếp theo, song các cầu thủ Đức tấn công không thực sự tốt. Ngược lại, ở khâu phòng thủ, Đức chơi không chắc chắn nên để đối thủ có nhiều đợt lên bóng đáp trả, vì thế họ không thể tạo được một thế trận áp đảo.


Muller (trái) ăn mừng với Schulz sau khi Đức có bàn thắng thứ hai

Muller (trái) ăn mừng với Schulz sau khi Đức có bàn thắng thứ hai

Bế tắc trong khoảng thời gian rất dài, mãi tới phút 85 Đức có bàn thắng thứ hai. Schulz ghi bàn giúp cho Đức vượt lên dẫn trước 2-1, đây cũng là bàn thắng giúp cho “Cỗ xe tăng” có được chiến thắng. Thực chất tuyển Đức cần phải cảm ơn thủ thành Peru bởi anh này đã mắc sai lầm quá ngớ ngẩn trong tình huống để thủng lưới.

Thống kê cho thấy Đức không chơi tốt hơn nhiều so với Peru dù về đẳng cấp họ được đánh giá trội hơn hẳn. Đoàn quân của HLV Loew kiểm soát bóng tới 61% thời gian, họ tung ra được 13 lần dứt điểm, Peru dù chỉ kiểm soát bóng có 39% thời gian nhưng cũng có tới 10 lần dứt điểm. Nhìn chung, qua đợt tập trung tháng 9 cho thấy Đức vẫn còn xa với phong độ mà người hâm mộ kỳ vọng.


Brandt ghi bàn quân bình tỉ số cho Đức trước Peru

Brandt ghi bàn quân bình tỉ số cho Đức trước Peru

Sau khi tung ra sân đội hình mạnh nhất để thi đấu với Pháp, huấn luyện viên Loew đã sử dụng nhiều cầu thủ dự bị để thử nghiệm đội hình khi thi đấu với Peru, tuy nhiên xuyên suốt theo trục dọc của đội tuyển Đức vẫn có các trụ cột như Boateng ở hàng thủ, Kroos ở tuyến giữa và Reus trên hàng công.

Đức đã chủ động chơi tấn công sau tiếng còi khai cuộc, sức ép đội chủ nhà tạo ra khá tốt, đáng tiếc các chân sút của họ lại quá vô duyên. Phút 22, Advincula dạy cho các tuyển thủ Đức thế nào là dứt điểm, hậu vệ cánh phải của Peru dâng cao, anh đẩy bóng qua hậu vệ trái của Đức và xâm nhập vòng cấm địa. Ở góc hẹp, tuy nhiên với một cú sút sấm sét vào góc gần, Advincula đã hạ gục Ter Stergen để mở tỉ số trận đấu.

Các tuyển thủ Đức đã bị nóng mắt và nhanh chóng đáp trả, phút 25 Brandt thoát xuống bên phải và cũng từ góc hẹp bên phải cầu thủ số 10 của tuyển Đức đã dứt điểm đầy tinh tế với một cú sục bóng vào giữa cầu môn. Sự tinh tế của Brant chỉ là điểm sáng tức thời của tuyển Đức bởi sau đó các chân sút của đội bóng này lại thể hiện sự chệch choạc trong dứt điểm.


Advincula mở tỉ số bằng pha dứt điểm đẳng cấp

Advincula mở tỉ số bằng pha dứt điểm đẳng cấp

Những phút đầu hiệp hai, khung thành của Ter Stergen liên tục bị bắn phá, ngoài tài năng thủ thành của tuyển Đức cần tới sự may mắn để mành lưới sau lưng anh không rung lên lần hai. Phút 58, Farfan bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để ghi bàn gia tăng cách biệt, anh nhận bóng băng xuống đối với với thủ thành tuyển Đức, đáng tiếc cầu thủ này lại sút vọt xà.

Bất ngờ xảy ra ở phút 85, Schulz băng vào dứt điểm ở đầu vòng cấm địa. Một cú sút cũng không quá mạnh, đáng tiếc thủ thành Gallese lại để lọt bóng quá vô duyên, đó là một lỗi thật khó chấp nhận với một tuyển thủ quốc gia. Biếu không cho Đức một bàn thắng, Peru ngậm ngùi nhận thất bại, đáng tiếc cho đội bóng tới từ Nam Mỹ vì nếu xét về lối chơi chung, họ xứng đáng có trận hòa.

Đội hình thi đấu

Đức: ter Stegen, Ginter (Kehrer 72), Boateng (Rudiger 45), Sule, Schulz, Gundogan (Muller 84), Kimmich, Kroos, Brandt (Petersen 70), Werner (Havertz 88), Reus (Draxler 45).

Peru: Gallese, Advincula, Santamaria, Araujo, Trauco, Aquino, Yotun (Calcaterra 76), Ruidiaz (Pena 85), Cueva, Flores (Lopez 67), Farfan.

Hạo Minh