Đội tuyển Argentina được đón tiếp như người hùng ngày về nước
(Dân trí) - Đội tuyển Argentina về nước sáng nay (21/7, theo giờ Việt Nam), họ được đón tiếp nồng nhiệt tại quê nhà, dù đội bóng xứ sở Tango không thể vô địch World Cup 2026.
Argentina thua Tây Ban Nha 0-1 trong trận chung kết World Cup 2026, vào sáng 20/7 (theo giờ Việt Nam), ở sân New York New Jersey (Mỹ).

Đội tuyển Argentina về nước sáng 21/7 (theo giờ Việt Nam), thảm đỏ đón họ ngay tận cầu thang máy bay (Ảnh: TyC Sport).
Dù đội bóng xứ sở Tango không thể mang cúp vô địch về Argentina, nhưng khi họ về đến quê hương tối 20/7 theo giờ địa phương (sáng 21/7 theo giờ Việt Nam), vẫn có hàng vạn người hâm mộ đổ ra đường, đón đội bóng của HLV Lionel Scaloni trở về.
Thảm đỏ được trải từ chân cầu thang máy bay chở đội tuyển Argentina, để đón các thành viên của đội bóng xứ sở Tango, khi họ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ministro Pistarini (Buenos Aires).

Toàn đội lên xe mui trần để rời sân bay, về thành phố (Ảnh: Reuters).

Các cầu thủ Argentina được chào đón ở quê nhà (Ảnh: Reuters).
HLV Lionel Scaloni, đội phó Nicolas Otamendi và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) Claudio Tapia là những người đầu tiên bước ra khỏi chuyến bay này, họ dẫn đầu đội tuyển Argentina trở về quê hương. Đội quân nhạc chờ sẵn ở đó, ngân lên những giai điệu chào đón những nhà tân Á quân World Cup.
Riêng đội trưởng Lionel Messi cùng một số ít các cầu thủ, trong đó có tiền vệ Rodrigo De Paul không về nước chung chuyến với cả đội. AFA thông báo những cầu thủ nói trên sẽ từ Mỹ di chuyển thẳng đến điểm đóng quân của CLB của từng người, hoặc bắt đầu kỳ nghỉ hè.

Đám đông người hâm mộ chờ đội tuyển Argentina trên đường di chuyển (Ảnh: Ole).

Bầu không khí lễ hội vẫn xuất hiện tại Buenos Aires (Ảnh: Ole).

Thành tích Á quân World Cup 2026 vẫn khiến người hâm mộ Argentina tự hào (Ảnh: AFP).
Sau khi rời khỏi sân bay Ministro Pistarini, các thành viên của đội tuyển Argentina lên xe buýt mui trần. Họ vẫy tay chào hàng dài các cổ động viên (CĐV) đang chờ họ dọc hai bên đường di chuyển vào thành phố.
Hàng ngàn người khác vẫn đổ về địa điểm ăn mừng truyền thống của người dân Buenos Aires, tại Đài tưởng niệm Obelisk, để reo hò suốt nhiều giờ vào tối 20/7 (theo giờ địa phương).

CĐV Argentina vẫn vẫy cờ có hình Messi (Ảnh: AFP).

Họ mang theo ảnh Messi khi đổ ra đường ăn mừng, thể hiện sự ủng hộ siêu sao này cũng như toàn đội Argentina (Ảnh: AFP).
Tổng thống Javier Milei tuyên bố rằng một ngày trong tương lai sẽ được thống nhất với đội tuyển quốc gia, để được chọn làm ngày nghỉ cho cả đất nước, với mục đích kỷ niệm thành tích của đội tuyển Argentina tại các kỳ World Cup.
Điều đáng chú ý với đội tuyển Argentina hiện nay là họ chưa rõ tương lai của Messi. Cầu thủ 8 lần giành Quả bóng vàng chưa khẳng định hay phủ định việc anh có tiếp tục khoác áo đội tuyển quốc gia sau World Cup 2026 hay không?





