1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Đội nhà xếp cuối bảng, HLV Tholot vẫn dành lời khen cho cầu thủ Pau FC

Trọng Vũ

(Dân trí) - Trận hòa 2-2 với St Etienne rạng sáng nay (6/9), không thể giúp cho Pau FC tránh khỏi vị trí cuối bảng. Tuy nhiên, HLV Didier Tholot của Pau FC vẫn khen các học trò.

Phát biểu trên tờ La Republique des Pyrenees của Pháp, HLV Didier Tholot nói: "Tôi không có gì phải chê trách các cầu thủ của mình. Các cầu thủ của tôi đang tiến bộ, điều đó rất đáng khích lệ".

"Riêng trận đấu với St Etienne, các cầu thủ của tôi làm rất tốt. Chúng tôi đã đẩy St Etienne đến chỗ phải chống đỡ rất vất vả. Pau FC đã có cơ hội ghi bàn thứ 3, tiếc rằng lại để thua bàn thua từ chấm phạt đền không đáng" - HLV Didier Tholot nói thêm.

Đội nhà xếp cuối bảng, HLV Tholot vẫn dành lời khen cho cầu thủ Pau FC  - 1

HLV Didier Tholot trong trận đấu với St Etienne (Ảnh: La Republique des Pyrenees).

Đây là thái độ khác hẳn từ phía HLV Didier Tholot. Còn nhớ, chỉ cách đây ít vòng đấu, ông này còn chỉ trích thậm tệ các học trò, đồng thời tuyên bố nhiều cầu thủ của Pau FC nên chuyển nghề.

Còn hiện tại, vị HLV người Pháp dịu giọng cho biết: "Các cầu thủ đang làm tốt cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Chúng tôi chơi tốt hơn chính mình giai đoạn đầu mùa, Pau FC cầm hòa được đội đầu bảng Caen ở vòng đấu trước, còn hôm nay gần như chúng tôi đã đánh bại St Etienne".

"Tôi chỉ tiếc rằng trận này Pau FC không thành công trọn vẹn, không thể có chiến thắng. Trận đấu với St Etienne chúng tôi có rất nhiều ngòi nổ tấn công khác nhau, giúp cho lối đá tấn công của đội đa dạng hơn" - HLV Didier Tholot khẳng định.

Điều đáng chú ý nằm ở chỗ trong trận đấu với St Etienne vừa rồi, tiền vệ Nguyễn Quang Hải không được ra sân, trong khi Pau FC chơi tốt.

Điều này có thể dẫn đến thực tế rằng Quang Hải khó được sử dụng ở các trận đấu tiếp theo, nếu HLV Didier Tholot đánh giá đội hình hiện tại của Pau FC đang vận hành tốt, nhất là trong bối cảnh Pau FC vừa có thể cầu thủ tấn công Henri Saivet, người ghi cả 2 bàn cho Pau FC trong trận hòa St Etienne 2-2.