1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội hình trong mơ những ngôi sao Arsenal từng mua hụt

(Dân trí) - Bằng con mắt tinh tường, Wenger đã phát hiện ra rất nhiều tài năng trẻ và hiện tại đã trở thành ngôi sao, thậm chí là huyền thoại. Điều đáng tiếc, đang phần đều không đầu quân cho Arsenal...

Thủ môn: Petr Cech

Petr Cech không còn giữ được vị trí chính thức trong khung gỗ Chelsea sau khi sau khi Thibaut Courtois trở lại Stamford Bridge, và Arsenal đang lên kế hoạch chiêu mộ thủ thành kỳ cựu này. Nhưng The Gunners đáng ra đã có được sự phục vụ của thủ thành người CH Séc từ cách đây hơn một thập niên, hai năm trước khi anh chính thức đến Premier League.

Petr Cech tiết lộ trên tờ The Sun: “Trước khi gia nhập Rennes, tôi đã nhận được sự quan tâm của Arsenal. Tuy nhiên mọi chuyện chẳng đi đến đâu vì tôi chưa có giấy phép lao động. Và đến những phút cuối, tôi nghĩ rằng các tuyển trạch viên của Arsenal cảm thấy tôi chưa đủ sức để chơi bóng tại Anh. Vì vậy, thương vụ cuối cùng đã đổ bể.”

Arsenal sẽ
mạnh đến cỡ nào nếu sở hữu bộ tứ Ibrahimovic-Di Maria-C.Ronaldo-Messi?
Arsenal sẽ mạnh đến cỡ nào nếu sở hữu bộ tứ Ibrahimovic-Di Maria-C.Ronaldo-Messi?

Hậu vệ: Gerard Pique

Gerard Pique là một trong ba tài năng trẻ sáng giá của lò La Masia mà Arsene Wenger từng muốn đưa về Arsenal. Chiến lược gia người Pháp cho biết: “Chúng tôi muốn chiêu mộ Fabregas, Messi và Pique. Cuối cùng chúng tôi chỉ có được Fabregas.”

Pique cuối cùng cũng có chuyến phiêu lưu tại “xứ sở sương mù”, nhưng không để lại nhiều ấn tượng trong màu áo Manchester United. Tuy nhiên sau đó, anh giành hai danh hiệu Champions League với Barcelona và trở thành một trong những hậu vệ xuất sắc nhất thế giới với biệt danh Piquenbauer.

Hậu vệ: Vincent Kompany

Vincent Kompany được đánh giá là trung vệ xuất sắc nhất Premier League hiện nay. Trong vai trò thủ quân, cầu thủ người Bỉ đã dẫn dắt Manchester City giành 2 chức vô địch Premier League. Tốc độ, sức mạnh và sự lì lợm của Kompany chắc chắn sẽ cải thiện đáng kể cho hàng phòng ngự mỏng manh của Arsenal.

Jacques Lichtenstein, đại diện của Kompany tiết lộ rằng nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu đã tiếp cận Kompany từ năm 2006, thời điểm cầu thủ này còn khoác áo Anderlecht.

Trả lời trên tạp chí Sport Voetbal, ông cho biết: "Tôi đã có cuộc họp với Emilio Butragueno tại Real Madrid, ban lãnh đạo Barcelona và Arsene Wenger tại Arsenal. Nhưng chuyển đến đội bóng lớn quá sớm không phải là giải pháp đúng đắn, vì Vincent là người dễ rơi vào cảm giác bị cô lập nếu ở trong một môi trường mà tài năng của cậu ấy không được đánh giá đúng. Vincent không phải là mẫu cầu thủ để làm phương án dự phòng. Và Hamburg đáp ứng được điều đó.”

Tiền vệ trung tâm: Claude Makelele

Claude Makelele thi đấu ở vị trí tiền vệ trụ, thậm chí trong hai thập niên trở lại đây, tiền vệ người Pháp có lẽ là “máy quét” chuẩn mực nhất. Trong khi đó, nhiều năm gần đây, Wenger luôn loay hoay với bài toán tiền vệ phòng ngự.

Và chiến lược gia người Pháp cho biết rằng ông suýt chút nữa đã chiêu mộ thành công Makelele. Thời điểm đó, tiền vệ này mới 23 tuổi, trước khi chuyển đến Marseille, Celta Vigo, Real Madrid rồi Chelsea. Wenger cho biết: “Makelele gần như đã đạt được thỏa thuận với chúng tôi. Nhưng sau đó Vieira đến, tháng 8/1996. Thời điểm đó cậu ấy vẫn còn khoác áo Nantes.”

Những tài
năng trẻ Wenger từng để sổng, bây giờ có thể lập được cả một đội hình trong mơ
Những tài năng trẻ Wenger từng để sổng, bây giờ có thể lập được cả một đội hình trong mơ

Tiền vệ trung tâm: Yaya Toure

Yaya Toure, ngôi sao sáng giá từng đến gần nhất với The Gunners. Tiền vệ đang khoác áo Man City này từng khoác áo Arsenal trong một trận giao hữu với Barnet hồi năm 2003. Tưởng chừng Yaya sẽ theo chân người anh Kolo Toure gia nhập Arsenal thì một lần nữa thương vụ đổ bể vì sự phiền phức từ giấy phép lao động.

Wenger chia sẻ: “Cái tên nằm đầu danh sách (cảm thấy nuối tiếc vì để sổng). Chúng tôi không quên rằng Yaya Toure đã có một thỏa thuận với chúng tôi – chúng tôi không phải không muốn chiêu mộ cậu ấy nhưng cậu ấy muốn đến Ukraine. Chúng tôi cần phải chờ đợi để cậu ấy có hộ chiếu ở Bỉ. Chúng tôi đã phạm nhiều sai lầm, nhưng thương vụ này không nằm trong số ấy, thực tế chỉ là cậu ấy muốn đến Metalurh Donetsk. Cậu ấy có thể đến đó mà không cần hộ chiếu.”

Tiền vệ cánh phải: Angel Di Maria

Ngôi sao gần đây nhất từng “đến rất gần, nhưng giờ đã rất xa” Arsenal. Angel Di Maria vừa chuyển đến Manchester United trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua với mức phí chuyển nhượng 60 triệu bảng, sau khi góp công lớn đưa Real Madrid đến chức vô địch Champions League. Cách đây 9 năm, Wenger thậm chí đã có cơ hội chiêu mộ cầu thủ người Argentina mà chẳng mất một đồng phí chuyển nhượng nào.

“Chúng tôi tiếp cận Di Maria khi cậu ta mới 17 tuổi. Chúng tôi muốn cậu ấy đến đây, nhưng cậu ấy đã đến Bồ Đào Nha, từ Bồ Đào Nha cậu ấy đến Tây Ban Nha. Tại sao? Bởi vì cậu ấy không có giấy phép lao động ở đây. Điều đó đồng nghĩa bạn chỉ có thể đưa cậu ấy đến Anh khi cậu ấy có mức phí chuyển nhượng rất cao.

Tiền vệ cánh trái: Gareth Bale

HLV Wenger thú nhận đó là một “sai lầm lớn”. Thời điểm Arsenal chiêu mộ Walcott vào năm 2006, Bale cũng là học viên của lò đào tạo trẻ Southampton. Chiến lược gia người Pháp cho rằng vị trí hậu vệ biên đã quá thừa thãi với Ashley Cole và Gael Clichy, vì vậy cầu thủ người xứ Wales cuối cùng đã gia nhập Tottenham, kình địch cùng thành phố với Arsenal.

HLV Wenger chia sẻ: “Tôi phải thú nhận đó là một sai lầm rất lớn, tôi không nghĩ cậu ấy có thể chơi ở hàng tiền vệ . Cậu ấy đấu tranh để có suất đá chính tại Tottenham, sau đó họ đưa cậu ấy lên đá ở hàng tiền vệ và cậu ấy đã chơi đặc biệt tốt. Sự nghiệp của một cầu thủ đôi khi phụ thuộc vào việc được thi đấu đúng vị trí hay không.”

Tiền đạo: Cristiano Ronaldo

Vụ để sổng tài năng trẻ đáng tiếc nhất của Wenger. Arsenal đã có cơ hội chiêu mộ siêu sao người Bồ Đào Nha trước cả Manchester United, thời điểm CR7 còn khoác áo Sporting Lisbon và chỉ với giá 4 triệu bảng.

“Cậu ấy đã đến đây rất gần,” chiến lược gia người Pháp cho biết. “Cậu ấy có một chiếc áo số 9 in chữ Ronaldo sau lưng từ Arsenal Football Club. Những gì đã xảy ra là Carlos Queiroz đến Manchester United và họ kéo cậu ấy rời xa chúng tôi. Ông ta quá biết cậu ấy tại Sporting.”

Những siêu
sao như Yaya Toure hay Ibrahimovic thậm chí còn có cả chiếc áo của Arsenal
Những siêu sao như Yaya Toure hay Ibrahimovic thậm chí còn có cả chiếc áo của Arsenal

Tiền đạo: Lionel Messi

Như đã đề cập ở trên, Messi có thể đã chuyển đến Arsenal khi chỉ mới 16 tuổi. Theo báo giới đưa tin, thương vụ này đổ bể vì Arsenal không đáp ứng được yêu sách chu cấp căn hộ từ phía gia đình Messi, nhưng Wenger tiết lộ rằng mọi chuyện phức tạp hơn nhiều.

Wenger tiết lộ: “Tôi nghĩ rằng cuối cùng, cậu ấy không nghĩ đến việc ra đi, bởi vì thời điểm và Fabregas đến đây, Fabregas và Messi cùng chơi ở đội trẻ. Đó không phải chỉ là chuyện một căn hộ. Thực tế Messi cảm thấy thoải mái tại Barcelona.”

Trung phong: Didier Drogba

Wenger thú nhận thương vụ Drogba có lẽ là sai lầm chuyển nhượng tốn kém nhất, khi ông từ chối một cơ hội chiêu mộ chân sút người Bờ Biển Ngà chỉ với giá 100 ngàn bảng. Vào thời điểm đó, Drogba đang khoác áo Le Mans và mặc dù các tuyển trạch viên đã đưa ra lời tư vấn song Wenger lại quyết định không mua.

Năm 2004, Chelsea chiêu mộ tiền đạo Bờ Biển Ngà từ Marseille năm 2004với mức phí chuyển nhượng 24 triệu bảng. Thời điểm này, 100 ngàn bảng thậm chí chưa đủ trả lương tuần cho Drogba.

“Chúng tôi đã theo dõi cậu ấy sát sao khi cậu ấy còn khoác áo Le Mans”, Wenger nói. “Không phải chỉ có chúng tôi theo dõi cậu ấy. Nhưng chúng tôi cảm thấy cậu ấy chưa sẵn sàng. Đó là một sai lầm, nhưng nếu sống trong môi trường bóng đá, bạn có thể hiểu được. Thời điểm đó chúng tôi có Thierry Henry.”

Trung phong: Zlatan Ibrahimovic

Không nhiều tài năng trẻ 16 tuổi có cơ hội thử lửa tại đấu trường Premier League nhưng Ibrahimovic luôn đem đến sự khác biệt.

“Arsene (Wenger) đã trao cho tôi chiếc áo màu đỏ và trắng lừng lẫy - chiếc áo số 9 in dòng chữ Ibrahimovic trên lưng và tôi rất hài lòng. Tôi thậm chí đã mặc nó”, tiền đạo người Thụy Điển chia sẻ về kỷ niệm suýt chút nữa trở thành “pháo thủ”.

Duy Khánh