1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đội hình tiêu biểu vòng 9 Premier League

(Dân trí) - Một vòng đấu của những đội bóng nhỏ khi mà những đội bóng như Southampton, Swansea đều có tới hai gương mặt trong đội hình tiêu biểu. Trong khi đó MU, Man City và Chelsea lại không có một cầu thủ nào.



Edin Jakupovic:
Tại Hull City, Jakupovic chỉ là thủ môn số hai, sau khi thủ thành chính Allan McGregor thì anh mới được ra sân. Tuy nhiên “người gác đền” của Hull City đã có một ngày thi đấu xuất sắc khi đội bóng của anh phải thi đấu trên sân của Liverpool. Mặc cho sức ép của các cầu thủ chủ nhà là rất lớn nhưng Jakupovic đã thi đấu xuất sắc với hết lần này tới lần khác từ chối cơ hội ghi bàn của đối phương. Jakupovic đã giúp Hull bảo toàn mành lưới và chia điểm cùng đội chủ sân Anfield.

Thủ thành Jakupovic

Thủ thành Jakupovic

Angel Ranger: Hậu vệ cánh phải Swansea đã thi đấu tốt khi đội bóng của anh tiếp đón Leicester City, đội bóng mới thăng hạng nhưng chơi rất máu lửa từ đầu mùa. Tuy nhiên các chân sút giàu sức mạnh của đội khách như Ulloa hay Vardy đã phải “tắt điện” trước hàng thủ của đội chủ sân Liberty trong đó có Ranger. Cầu thủ này được các cổ động viên của Premierleague.com chấm điểm cao thứ 2 (8.67) chỉ sau ngôi sao Bony (9), người ghi cả hai bàn thắng ở trận đấu này

Brede Hangeland: Trung vệ của Crystal Palace đã giúp đội bóng của anh mở tỉ số khi họ thi đấu trên sân của West Brom. Crystal Palace sau đó đã dẫn trước 2-0 không thật tiếc là họ đã không thể bảo toàn chiến thắng, West Brom đã có bàn gỡ 2-2 ở phút bù giờ thứ ba với một quả penalty thành công.

Toby Alderweireld: Alderweireld đã hợp cùng với Fonte thành một cặp trung vệ xuất sắc trước cầu môn của Forster. Sự chắc chắn của hàng thủ Southampton đã giúp cho khung thành của Forster được an toàn trong suốt trận đấu với Stoke City. Và với bàn thắng duy nhất mà Mane đem lại thì Soton đã giành chiến thắng

Saido Mane

Saido Mane

Saido Mane: Cầu thủ tấn công cánh của Southampton thi đấu năng nổ bên hành lang cánh trái và chính anh là người ghi bàn duy nhất vào lưới của Stoke để đem lại chiến thắng 1-0 cho đội chủ nhà. Chiến thắng này giúp Southampton vượt lên trên Man City để đứng ngôi nhì bảng, phía sau Chelsea. Thứ hạng này có lẽ cũng khiến nhiều cổ động viên của Southampton còn phải cảm thấy bất ngờ.

Alex Song: Tiền vệ trung tâm của West Ham đã chơi quá hay trong trận chiến đối đầu với Man City. Sự năng nổ, khôn ngoan của anh đã khiến các tiền vệ trung tâm của nhà đương kim vô địch không thể chơi tốt. Song để lại dấu ấn nhãn quan chiến thuật tốt ở đường chuyền giúp Valencia băng xuống rồi kiến tạo cho Amalfitano mở tỉ số, ngoài ra anh cũng có một cú chuyền kiểu rabona vô cùng ấn tượng.

Morgan Amalfitano: Cùng với người đồng đội Song, Amalfitano đã khiến hàng tiền vệ trung tâm của Man City, một hàng tiền vệ chơi hay hàng đầu của Premier League hoàn toàn “tắt điện”. Với nhãn quan chiến thuật tốt, Amalfitano cũng đã giúp các đợt lên bóng tấn công của West Ham diễn ra rất mạch lạc. Ngoài việc chơi tốt ở khu vực giữa sân, anh còn trực tiếp ghi bàn mở tỉ số cho West Ham, mở toang ra chiến thắng 2-1 cho đội chủ sân Upton Park.

Sammy Ameobi: Vào sân từ đầu hiệp hai khi Newcaslte bị dẫn bàn, Sammy Ameobi chỉ cần một phút để đặt dấu ấn với bàn thắng gỡ hòa 1-1. Bàn thắng của Ameobi đã mở toang ra cuộc lội ngược dòng ngoạn mục tại White Hart Lane của “Chích chòe”, đội khách đã ra về với trận thắng 2-1 đầy bất ngờ.

Alexis Sanchez

Alexis Sanchez

Alexis Sanchez: Tiền đạo của Arsenal hoạt động năng nổ và cho dù đội bóng của anh không chơi hay ở trận đấu trên sân của Sunderland, nhưng riêng tiền đạo người Chile lại rất biết cách đặt dấu ấn. Sự năng nổ của anh đã khiến đối phương mắc sai lầm và Sanchez đã tận dụng triệt để sai lầm của đối phương để giúp đội bóng của anh giành chiến thắng 2-0.

Winfred Bony: Với một tiền đạo ghi cả tất cả các bàn thắng để giúp đội bóng của mình giành chiến thắng thì chắc chắc chắn đó là một người xuất sắc nhất trận đấu. Bony đã như thế, anh chính là người chơi hay nhất trong trận đấu với Leicester City với hai bàn thắng và giúp Swansea bỏ túi ba điểm.

Samuel Eto’o: Tiền đạo người Cameroon “lặn” khá kĩ từ khi chuyển sang thi đấu cho Everton. Tuy nhiên trong trận đấu trên sân của Burnley, anh đã thi đấu tốt. Eto’o mở tỉ số ngay ở phút thứ 4 và chính anh đã ấn định chiến thắng 3-1 cho đội khách.

Phù Sa