1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội hình “sao sáng” lỡ World Cup 2014 do chấn thương

(Dân trí) - Một vài ngôi sao lớn không thể tham dự World Cup do đội tuyển của họ không vượt qua vòng loại, hoặc do không đạt phong độ tốt nên không được gọi. Tuy nhiên họ sẽ không thể tiếc nuối bằng những ngôi “sao” không được tham dự sự kiện này do chấn thương.

 

 

Victor Valdes (Tây Ban Nha):
 
Đội hình “sao sáng” lỡ World Cup 2014 do chấn thương
 
Nếu có mặt, không chắc chắn Valdes có thể đẩy lùi được Casillas lên băng ghế dự bị và chiếm suất thi đấu ở Brazil. Tuy nhiên một vị trị trên băng ghế dự bị ở tuyển Tây Ban Nha là điều Valdes chắc chắn có được, đáng tiếc thủ thành của Barcelona lại bị dính chấn thương dây chằng hồi tháng 3 vừa qua.

 

Silvio (Bồ Đào Nha):
 
Đội hình “sao sáng” lỡ World Cup 2014 do chấn thương
 
Cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha đã bị gãy cả xương mác và xương chày chân phải sau pha va chạm với người đồng đội Luisao ở trận thắng trên sân AZ Alkmaar vào tháng 4 vừa qua ở Europa League. Chấn thương khá nặng và cầu thủ này cũng có thể xem World Cup qua ti vi.

 

Holger Badstuber (Đức):
 
Đội hình “sao sáng” lỡ World Cup 2014 do chấn thương
 
Ở tuổi 25, trung vệ người Đức đang ở độ tuổi đẹp để cùng tuyển quốc gia tham dự Word Cup. Đáng tiếc chấn thương triền miên khiến Badstuber đang phải ngồi ngoài sân cỏ dài ngày. Từ tháng 11/2012, anh chưa từng thi đấu bóng đá chuyên nghiệp do chấn thương dây chằng.

 

Jetro Willems (Hà Lan):
 
Đội hình “sao sáng” lỡ World Cup 2014 do chấn thương
 
Cầu thủ 20 tuổi của PSV đã có một mùa giải ấn tượng, nhưng một chấn thương dây chằng đầu gối đã loại anh ra khỏi đội hình Hà Lan đến Brazil Hè này.

 

Stuart Holden (Mỹ):
 
Đội hình “sao sáng” lỡ World Cup 2014 do chấn thương
 
Tiền vệ người Mỹ đang hồi phục sau ca mổ đầu gối lần thứ tư trong ba năm gần đây, tuy nhiên cầu thủ đang trong biên chế Bolton Wanderers vẫn không kịp dự World Cup 2014.

 

Makoto Hasebe (Nhật Bản):
 
Đội hình “sao sáng” lỡ World Cup 2014 do chấn thương
 
Đội trưởng Nhật Bản đã có ca phẫu thuật đầu gối lần thứ 2 trong năm nay, lần gần nhất là vào tháng Hai vừa qua. Đáng tiếc thời gian bình phục sẽ không ngăn và Hasebe không thể cùng đi với đội tuyển xứ hoa anh đào.

 

Kevin Strootman (Hà Lan):
 
Louis van Gaal thốt lên câu “Giấc mơ đã bị chết” khi biết tin
 
Louis van Gaal thốt lên câu “Giấc mơ đã bị chết” khi biết tin  Strootman gặp chấn thương đầu gối trong một trận đấu của AS Roma vào tháng 3 vừa qua. Cầu thủ này được Van Gaal rất yêu thích tại đội tuyển Hà Lan.

 

Theo Walcott (Anh):
 
Louis van Gaal thốt lên câu “Giấc mơ đã bị chết” khi biết tin

Có cửa sáng để chiếm một suất đá chính ở đội hình của tuyển Anh, nhưng giấc mơ World Cup của Walcott sớm tắt sau khi anh gặp một chấn thương nặng trong trận thắng Tottenham  ở FA Cup hồi tháng 1 vừa qua.

 

Robbie Kruse (Úc):
 
Louis van Gaal thốt lên câu “Giấc mơ đã bị chết” khi biết tin

Cầu thủ hay nhất năm của Úc đã bị xé dây chằng đầu gối trái vào tháng 1 vừa qua, anh từ chối sử dụng biện pháp phẫu thuật để có thể nhanh chóng hồi phục. Vì thế mà Kruse cũng không thể tới Brazil cùng đội tuyển xứ chuột túi

 

Christian Benteke (Bỉ):
 
Louis van Gaal thốt lên câu “Giấc mơ đã bị chết” khi biết tin
 
Tiền đạo đang thi đấu cho Aston Villa đã gặp chấn thương gót Achilles trong tập luyện vào đầu tháng này. Điều đó khiến giấc mơ World Cup của Benkete tan tàn.

 

Jay Rodriguez (Anh):
 
Louis van Gaal thốt lên câu “Giấc mơ đã bị chết” khi biết tin
 
Tiền đạo của Southampton đã từng được Roy Hodgson triệu tập cho trận đấu giao hữu trước đây, anh có một mùa giải xuất sắc cùng đội bóng miền nam nước Anh. Chấn thương đầu gối nghiêm trọng sau khi bị sưng tấy dây chằng vào tháng 4 khiến cơ hội lần đầu cùng tuyển Anh dự một sân chơi lớn của Rodriguez phải dừng lại.

 

 

Phù Sa