Djokovic tiến vào tứ kết Miami Open
(Dân trí) - Novak Djokovic đang tiến gần tới danh hiệu 100 trong sự nghiệp, anh đã đánh bại Lorenzo Musetti với tỷ số 6-2, 6-2 ở vòng 4 Miami Open. Đối thủ tiếp theo của tay vợt người Serbia là Sebastian Korda.
Nhà vô địch Miami Open 6 lần, Novak Djokovic, đã trở lại vòng tứ kết của ATP Masters 1000 sau khi đánh bại hạt giống số 15 Lorenzo Musetti với tỷ số 6-2, 6-2 vào sáng ngày 26/3. Tay vợt 37 tuổi này chỉ còn cách danh hiệu thứ 100 trong sự nghiệp đúng ba chiến thắng. Djokovic đã có một màn trình diễn ấn tượng trước sự cổ vũ của Serena Williams và Juan Martin del Potro.
Trong cuộc phỏng vấn trên sân, Djokovic chia sẻ: "Tôi bị bất ngờ. Thật tuyệt vời khi lần đầu tiên nhìn thấy Del Potro, anh ấy là một người bạn lâu năm và là một đối thủ, rất vui khi thấy anh ấy ở đây và nhận được sự cổ vũ của anh ấy. Đây là lần đầu tiên có Del Potro ngồi trong khu vực kỹ thuật của tôi, vì vậy tôi thực sự muốn cảm ơn vì anh ấy đã đến".

Djokovic đã tiến vào tứ kết Miami Open (Ảnh: Getty).
Djokovic cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi thấy Serena Williams: "Serena cũng là một bất ngờ. Tôi không biết trước mọi việc. Thực ra, khi tôi có cú đánh bóng đánh ở biên, tôi chỉ vào cô ấy và hỏi cô ấy xem có ổn không. Cô ấy trả lời rằng: "Ừ, Ổn mà". Nếu Serena nói là ổn thì theo tiêu chuẩn của mọi người sẽ là rất tuyệt vời. Vậy nên, thật tuyệt khi có mặt họ ở đây".
Trận đấu không khởi đầu thuận lợi cho Djokovic khi bị tụt lại phía sau cú bứt phá sớm của Musetti, anh còn bị cảnh cáo vi phạm thời gian. Tuy nhiên, cựu số một thế giới đã bật lại mạnh mẽ, thắng 9 game liên tiếp để giành chiến thắng áp đảo, kết thúc trận đấu sau 1 giờ 23 phút.
Djokovic nhận xét về đối thủ: "Musetti đã có khởi đầu thực sự tốt trong trận đấu. Vài game đầu tiên, tôi bắt đầu hơi chậm và sau đó tôi biết rằng nếu để cho đối thủ thời gian, anh ấy sẽ thực hiện được những cú đánh của mình. Musetti thích chạy quanh cú trái tay của mình, đánh những cú thuận tay. Anh ấy rất tài năng, anh ấy có thể thực hiện bất kỳ cú đánh nào trên mọi loại mặt sân".
Theo thống kê, Djokovic thể hiện lối chơi chắc chắn tại sân vận động Hard Rock và không ngừng theo đuổi những pha giao bóng của đối thủ, anh giành được 12 break-point và chuyển hóa thành công 5 trong số đó. Musetti đã giơ tay ăn mừng khi chặn đứng chuỗi 9 game thắng liên tiếp của Djokovic, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để đảo ngược tình thế. Djokovic hiện đang dẫn trước trong loạt trận đối đầu của cặp đôi này với tỷ số 8-1.
Đối thủ tiếp theo của Djokovic sẽ là tay vợt Sebastian Korda, người đã vượt qua Gael Monfils với tỷ số 6-4, 2-6, 6-4. Trong cuộc đụng độ duy nhất trước đó của họ cách đây hai năm tại trận chung kết Adelaide, Djokovic đã cứu được championship-point trên đường đến danh hiệu.
Korda đã gặp khó khăn trong trận đấu với Monfils, khi trận đấu bị hoãn lại do trời mưa. Tuy nhiên, tay vợt 23 tuổi này đã giữ vững phong độ và kết thúc trận đấu khi tiếp tục mà không gặp vấn đề gì. Korda chia sẻ: "Tôi nghĩ mình cũng khá tiêu cực. Tôi đã nghĩ về một vài điểm so với tổng thể trận đấu. Chỉ có một vài điều nhỏ nhặt không tốt, còn nói chung mọi thứ diễn ra khá tốt. Tôi cần tập trung lại, tích cực trở lại và tiếp tục cố gắng hết sức".