Djokovic bất ngờ tuyên bố bỏ giải Italian Open
(Dân trí) - Ban tổ chức Italian Open thông báo vào ngày 30/4 rằng Novak Djokovic sẽ không tham dự giải đấu Masters 1000 tại Rome, diễn ra từ ngày 7/5 đến 18/5.
Trên mạng xã hội, ban tổ chức giải đấu sân đất nện Italian Open cho biết: "Novak Djokovic đã tuyên bố anh sẽ không tham gia giải đấu năm nay. Hẹn gặp lại anh vào năm sau". Tuy nhiên, lý do rút lui của Djokovic không được tiết lộ.
Việc Djokovic rút lui khiến sự chờ đợi danh hiệu ATP thứ 100 của tay vợt người Serbia tiếp tục kéo dài. Anh đã giành chiến thắng tại Rome 6 lần, gần đây nhất diễn ra vào năm 2022.

Djokovic bất ngờ tuyên bố không thi đấu ở Italian Open (Ảnh: Getty).
Danh hiệu gần đây nhất của Djokovic là tại Thế vận hội Paris năm ngoái - tại Roland Garros - nơi giải Grand Slam tiếp theo sẽ diễn ra từ ngày 26/5 đến ngày 8/6. Sự vắng mặt của anh trong sự kiện khởi động chính cuối cùng cho Grand Slam trên sân đất nện càng làm dấy lên nghi ngờ về cơ hội giành danh hiệu thứ 4 của anh tại Roland Garros.
Djokovic vẫn chưa giành được danh hiệu nào trong mùa giải này sau khi trải qua khởi đầu đầy biến động vào năm 2025. Anh đã thua trận chung kết Miami Open trước tay vợt trẻ người Séc Jakub Mensik vào tháng trước, trước khi bị loại sớm trên sân đất nện ở Monte Carlo và Madrid.
Trong giải Madrid Open, Djokovic đã bị loại sau thất bại trước Matteo Arnaldi, trước đó anh thua Alejandro Tabilo trong trận mở màn tại giải Monte Carlo Masters.
Trước khi mùa giải sân đất nện bắt đầu, tay vợt số 5 thế giới cho biết anh đang bị ảnh hưởng bởi bệnh nhiễm trùng mắt và phải thích nghi với "thực tế mới" trong sự nghiệp của mình.
"Tôi hy vọng mình có thể chơi thêm một trận nữa so với trận ở Monte Carlo. Đây là một thực tế mới đối với tôi, tôi phải nói như vậy. Tôi chỉ cố gắng thắng một hoặc hai trận, không thực sự nghĩ đến việc tiến xa trong giải đấu. Đây là cảm giác hoàn toàn khác so với những gì tôi có trong hơn 20 năm chơi quần vợt chuyên nghiệp", Djokovic chia sẻ sau khi thua ở Madrid.
Sau khi bị loại ở thủ đô Tây Ban Nha, Djokovic đã ám chỉ rằng đây có thể là lần cuối cùng anh xuất hiện tại sự kiện này.
"Đây có thể là lần xuất hiện cuối cùng của tôi. Có thể là như vậy. Tôi không chắc mình có trở lại không. Ý tôi là, tôi sẽ trở lại, có thể không phải với tư cách là một vận động viên. Tôi hy vọng là có thể thi đấu thêm ở đâu, nhưng có thể không được như vậy", Djokovic nói.

Djokovic bị nghi ngờ khả năng trở lại đỉnh cao (Ảnh: Getty).
Cựu vô địch Roland Garros, Jim Courier, đã bày tỏ sự lo ngại khi Novak Djokovic bất ngờ rút lui khỏi giải Italian Open, diễn ra vào tuần tới. Đây là một dấu hiệu đáng lo ngại cho người hâm mộ của tay vợt từng 24 lần vô địch Grand Slam, khi anh chuẩn bị tham gia giải Roland Garros mà chưa giành được chiến thắng nào trên sân đất nện trong mùa giải này.
Djokovic sẽ bước sang tuổi 38 chỉ ba ngày trước khi giải Grand Slam thứ hai trong năm khởi tranh vào ngày 25/5, anh đã trải qua một giai đoạn sa sút phong độ nghiêm trọng. Tay vợt người Serbia đã bị đánh bại ngay trong trận mở màn tại các giải đấu Masters ở Monte Carlo và Madrid trong tháng này.
Tay vợt người Serbia dự kiến sẽ khởi động chiến dịch sân đất nện của mình tại Rome trước khi trở lại Paris, nơi anh đã giành Huy chương vàng Olympic năm ngoái. Tuy nhiên, vào hôm qua (30/4) Djokovic đã tuyên bố sẽ bỏ qua sự kiện Masters 1000 mà không nêu lý do cụ thể.
"Điều đó thật đáng lo ngại. Là một người hâm mộ Djokovic, tôi cảm thấy lo lắng", Courier, người đã giành chức vô địch Roland Garros liên tiếp vào năm 1991 và 1992, phát biểu trên Tennis Channel.
Tay vợt người Mỹ này cho biết thêm rằng Rome sẽ là địa điểm hoàn hảo để Djokovic tìm lại phong độ của mình, vì nơi đây có điều kiện tương tự như Paris nhưng không có thách thức như khi chơi ở độ cao như Madrid.
"Nếu bạn muốn chơi một trận giữa Madrid và Rome thì Rome sẽ là trận mà bạn muốn chơi để chuẩn bị cho Roland Garros," ông nói.
Courier nói thêm: "Tôi không biết phải làm sao, nhưng tôi không thích cảm giác này. Thật kỳ lạ khi Djokovic tuyên bố rút lui vào thời điểm này, trước thời điểm giải đấu khởi tranh khá lâu, và chúng ta hãy cùng xem điều đó có ý nghĩa gì khi anh ấy đến Roland Garros".