1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Djokovic “bất chiến tự nhiên thành”

(Dân trí) - Hạt giống số hai người Serbia nghiễm nhiên giành quyền vào bán kết Roland Garros mà không tốn một giọt mồ hôi nào sau khi đối thủ ở vòng tứ kết của anh là Fabio Fognini xin rút lui do chấn thương.

Theo lịch, cặp đấu tứ kết giữa Djokovic và Fognini sẽ diễn ra vào ngày hôm qua. Tuy nhiên, tay vợt người Italia đã gặp vấn đề về cơ sau khi trải qua trận đấu căng thẳng kéo dài 5 set trước đó với Albert Montanes ở vòng 4. Fognini đã buộc phải đưa ra quyết định xin rút lui khỏi trận đấu do bác sĩ của anh cho rằng sẽ là mạo hiểm nếu anh ra sân thi đấu với tình trạng chấn thương như vậy.

 

Djokovic “bất chiến tự nhiên thành” - 1
Djokovic vào bán kết không tốn giọt mồ hôi nào



“Tôi gặp chút ít vấn đề ở chân trái và sau khi kiểm tra tình tình, bác sĩ đã khuyên tôi không nên tiếp tục thi đấu. Tôi rất buồn khi phải đưa ra quyết định khó khăn này”, Fognini chia sẻ.

 

Như vậy, Djokovic “bất chiến tự nhiên thành” và hạt giống số 2 tiếp tục thuận lợi trên con đường chinh phục danh hiệu Pháp mở rộng đầu tiên trong sự nghiệp. “Nole” hiện vẫn đang có mạch 41 trận bất bại kể từ đầu năm và chỉ còn cách thành tích của huyền thoại John McEnroe một chiến thắng nữa.

 

Các quan chức của ATP cho biết, do Djokovic không thi đấu mà vẫn vào bán kết nên kết quả này sẽ không được công nhận là một chiến thắng đúng nghĩa nên nếu muốn phá vỡ thành tích của McEnroe, Djokovic sẽ phải giành chức vô địch tại Roland Garros.

 

Đối thủ của Djokovic sẽ là tay vợt giành chiến thắng trong cặp đấu giữa Roger Federer và niềm hy vọng nước chủ nhà Gael Monfils. Hạt giống số 3 Federer vừa lập kỷ lục với 28 lần liên tiếp lọt vào tứ kết Grand Slam sau khi đánh bại tay vợt đồng hương  Stanislas Wawrinka 6-3, 6-2, 7-5 ở vòng 4. Lần cuối cùng “tàu tốc hành” không có mặt tại tứ kết một giải Grand Slam là ở Pháp mở rộng 2004, khi anh chịu thua Gustavo Kuerten.

 

Djokovic “bất chiến tự nhiên thành” - 2
Monfils mang lại niềm vui cho CĐV nhà sau chiến thắng kịch tính trước Ferrer



Ở cuộc đọ sức muộn nhất tại vòng 4, Gael Monfils đã xuất sắc vượt qua hạt giống số 7 người TBN David Ferrer sau trận đấu kéo dài 5 set đầy kịch tính với các tỷ số 6-4, 2-6, 7-5, 1-6, 8-6. Được sự cổ vũ cuồng nhiệt của đám đông khán giả nhà, hạt giống số 9 người Pháp nắm thế chủ động và liên tiếp dẫn điểm trước Ferrer.

 

Tuy nhiên, vốn là một chuyên gia trên sân đất nện và có tinh thần thi đấu như một “chiến binh”, Ferrer không dễ dàng chịu thua. Anh quật khởi mạnh mẽ ở set 4 (thắng 6-1) để san bằng cách biệt và buộc trận đấu phải bước sang set 5. Monfils bỏ lỡ cơ hội kết thúc sớm trận đấu khi dẫn trước Ferrer 5-2 nhưng để tay vợt TBN giành lại break và san bằng 5-5. Dù vậy, cuối cùng thì Monfils cũng không khiến CĐV nhà thất vọng khi giành break ở game 14 (tại các giải Grand Slam không áp dụng luật tie-break ở set 5 của trận đấu).

 

TTH