1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Điểm trừ đầu tiên với HLV Takashi

(Dân trí) - HLV Takashi cho biết ông không hề xem băng ghi hình trận thua của đội tuyển nữ Việt Nam trước Thái Lan cách nay đúng 1 năm. Để rồi cách thức của các bàn thua trong trận bán kết giải Đông Nam Á bây giờ không khác cách thua năm ngoái.

Không đánh giá đúng đối thủ

Đầu tiên, phải khẳng định rằng HLV Takashi đã làm được rất nhiều việc cho đội tuyển nữ Việt Nam. Chỉ trong khoảng thời gian 2 tháng ngắn ngủi xuất hiện ở nước ta, cùng khoảng 1 tháng nắm đội tuyển, vị HLV người Nhật đã thay đổi đáng kể tư duy chơi bóng của các cầu thủ, theo hướng hiện đại hơn.

HLV Takashi cũng có những cách tân quan trọng vả về lối chơi lẫn về nhân sự cho đội tuyển nữ, điều mà trước đó những nhà chuyên môn đang hoạt động cùng bóng đá nữ rất ngại thay đổi.

Đội tuyển nữ Việt Nam ở giải vô địch Đông Nam Á lần này cũng thi đấu có đường có nét hơn hẳn các giải lần trước. Riêng trong trận bán kết với Thái Lan, so với các trận thua ở chung kết SEA Games 27 và trận tranh vé dự VCK World Cup năm ngoái, ở trận đấu mới nhất, chúng ta ít lép vế hơn hẳn. Nói chung là có đường thắng, chứ không phải thấy trước sẽ thua như 2 năm trước đó.

Tuy nhiên, ngay cả khi đó thì không phải HLV Takashi không có sai lầm. Sai lầm quan trọng nhất của vị HLV người Nhật có lẽ nằm ở chỗ ông không đánh giá đúng đối thủ Thái Lan.

Giá như HLV Takashi dành thêm thời gian để nghiên cứu về Thái Lan thì tốt biết mấy (ảnh: Trọng Vũ)
Giá như HLV Takashi dành thêm thời gian để nghiên cứu về Thái Lan thì tốt biết mấy (ảnh: Trọng Vũ)

Trước trận bán kết, chúng tôi có hỏi HLV Takashi rằng ông có xem băng ghi hình trận thua của đội tuyển nữ Việt Nam trước Thái Lan, khi 2 đội tranh vé dự VCK World Cup 2015, cũng trên sân Thống Nhất cách nay đúng 1 năm hay không? – Câu trả lời thật ngạc nhiên là “không xem, vì không có thời gian”.

Công tác nghiên cứu tư liệu về đối thủ là một công tác quan trọng đối với mọi nhà chuyên môn, đồng thời có lẽ mọi đội tuyển trên thế giới không đơn giản sắm thêm chuyên viên ghi hình các trận đấu ở các giải quốc tế cho… vui đâu. Ghi hình là để xem khi cần nghiên cứu, lúc tái đấu với chính đối thủ ấy.

Những bàn thua bị lặp lại

Ở đây có 2 khả năng: Thứ nhất, không có băng hình để HLV Takashi nghiên cứu Thái Lan, và thứ hai, đơn giản là ông Takashi không chịu xem. Khả năng thứ hai dễ xảy ra hơn, vì cần công bằng với VFF ở khoản này, khi mấy năm trở lại đây, VFF đã chịu khó cử người ghi hình các trận đấu của chúng ta và của cả đối thủ ở các giải quốc tế. Vả lại, qua cách trả lời của HLV Takashi, khả năng ông chủ động không xem.

Không xem lại cách thua năm ngoái, thì làm sao hiểu rõ được nguyên nhân vì sao chúng ta thua? Bằng chứng là dù đã tiến bộ hơn nhiều so với cách nay 1 năm, nhưng các bàn thua của đội tuyển nữ Việt Nam hôm qua (8/5) vẫn y chang như các bàn thua 1 năm về trước.

Đấy vẫn là những pha bóng mà tiền đạo Nisa Romyen tung nước rút rồi dứt điểm một chạm. Đừng cho rằng những bàn thắng của người Thái đều đến từ những pha bóng đơn giản, bởi trong bóng đá, đá đơn giản hay phức tạp thì cũng đều hướng đến mục tiêu chung là ghi bàn.

Cũng đừng cho rằng đấy là những bàn thắng may mắn, bởi một cách tiếp cận khung thành được họ thực hiện đi thực hiện lại, từ năm này qua năm khác thì chứng tỏ đấy là bài bản hẳn hoi.

Giá như HLV Takashi chịu khó “mổ băng” trận thua Thái Lan đúng 1 năm trước, có lẽ ông đã nhìn thấy sự nguy hiểm của tiền đạo Nasi Romyen nói riêng và của toàn đội Thái Lan nói chung, cũng như đã biết cách nhắc các trung vệ để ý bọc lót cho nhau nhiều hơn.

HLV Takashi đánh giá các cầu thủ thiếu kinh nghiệm nên để thua. Có lẽ cũng cần nói thêm chính vị HLV người Nhật cũng chưa có kinh nghiệm trong việc nghiên cứu đối thủ. Ông Takashi chủ yếu tập trung nghiên cứu Thái Lan thông qua trận đấu trước U20 Australia. Một trận cầu mà Thái Lan còn chưa giải phóng sức ì sau thời gian tập nặng, cũng không xem trọng kết quả trận ấy vì có thắng hay thua họ cũng đủ sức tiến vào bán kết.

Thành ra, có xem trận đấu Thái đá với Australia cũng chẳng đọc ra được gì từ người Thái. Điểm trừ với vị HLV người Nhật nằm ở chỗ ông mới biết mình, nhưng chưa chịu khó… biết người! Giá như HLV Takashi có thêm thời gian (như lời ông nói), để nghiên cứu về đối thủ thì tốt biết mấy!

Trọng Vũ