Di Matteo lo lắng về tình cảnh khó khăn của Chelsea
(Dân trí) - Thất bại đau đớn 1-2 trên sân Shakhtar Donestk khiến Chelsea bị tụt xuống thứ hai tại bảng E Champions League. HLV Di Matteo khẳng định tình thế của đội nhà đang vô cùng khó khăn và việc phải thắng hai trận tiếp theo trên sân nhà là điều bắt buộc.

Thất bại trước Shakhtar giáng đòn nặng nề vào tham vọng của Chelsea
Ở hai vòng đấu tiếp theo, Chelsea sẽ được chơi hai trận trên sân nhà Stamford Bridge lần lượt gặp Shakhtar Donetsk và Nordsjaelland. Mục tiêu của Chelsea là phải giành chiến thắng, nếu như không muốn bước vào trận quyết tử vởi Juventus tại Turin ở lượt trận cuối cùng.
Phát biểu trước báo giới, Di Matteo tỏ ra thất vọng: “Tình cảnh của Chelsea hiện tại là rất khó khăn, chúng tôi phải giành điểm tối đa trên sân nhà. Hai trận đấu với Shakhtar Donetsk và Nordsjaelland là cơ hội để Chelsea tìm lại vị thế nếu như không muốn bị loại sớm”.
Trận thua trên đất Ukraine còn kéo theo những tổn thất khác với Chelsea khi tiền vệ Frank Lampard mới dính chấn thương dây chằng và phải nghỉ thi đấu thời gian dài. Ngôi sao người Anh chắc chắn sẽ không thể ra sân khi Chelsea tiếp đón MU tại Premier League chủ nhật này.
Đánh giá về trận thua Shakhtar, Di Matteo cho biết: “Bàn thắng sớm thực sự khiến Chelsea gặp nhiều khó khăn, trong khi đội chủ nhà chơi đầu quyết tâm. Sang hiệp 2, chúng tôi đã chủ động kiểm soát bóng nhiều hơn và tấn công khác tích cực, nhưng điều đó là không đủ để tránh thất bại.
Thất bại này cần được rút kinh nghiệm đúng lúc và tôi hy vọng các cầu thủ sớm khắc phục được hạn chế. Chelsea cần phải tích lũy được số điểm tối đa trên sân nhà và dù sao, chúng tôi luôn có những động lực để trở lại London”.
Trận thua trên đất Ukraine này là thất bại đầu tiên của Chelsea ở vòng bảng Champions League kể từ năm 2003, khi họ thua Besiktas của Mircea Lucescu, người đang dẫn dắt chính Shakhtar hiện nay. John Terry cũng có trận đấu đáng quên khi đây là trận đầu tiên anh trở lại đội hình Chelsea kể từ sau khi nhận án phạt treo giò 4 trận tại giải Ngoại hạng Anh từ FA.
Kiều My
Theo Mail





