1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Depay tỏa sáng, Hà Lan áp sát vị trí đầu bảng của Pháp

(Dân trí) - Với cú đúp của Depay, bàn thắng còn lại được ghi bởi Robben, Hà Lan đã giành chiến thắng 3-1 trước Luxembourg. Chiến thắng này đưa Hà Lan lên ngôi nhì bảng A và áp sát ngôi đầu của tuyển Pháp.

Hà Lan được thi đấu lượt trận thứ 4 vòng loại World Cup với Luxembourg, đối thủ bét bảng A. Đội khách mở tỉ số ở phút 36 do công của Robben. Tuy nhiên, niềm vui của Hà Lan rất ngắn ngủi, tới phút 44 Chanot thực hiện thành công quả phạt đền để quân bình tỉ số 1-1 cho đội chủ nhà.

Trước nguy cơ bị mất điểm, ngay đầu hiệp hai HLV Blind tung Depay vào thay thế cho Sneijder và Berghuis vào thay cho Robben. Depay đã tỏa sáng rực rỡ với các bàn thắng ở phút 58 và 84 để giúp Hà Lan có được chiến thắng 3-1 ngọt ngào ngay trên sân đối phương.

Chiến thắng cho Hà Lan là xứng đáng, bởi họ thi đấu vượt trội. Tuy nhiên, với người hâm mộ "cơn lốc màu da cam", đây chưa phải đội bóng họ trông đợi. Đoàn quân của HLV Blind cầm bóng tới 65% thời gian, tung ra 19 cú sút và 8 lần bóng trúng cầu môn. Họ có được ba bàn thắng, nhưng khá nhọc nhằn, Hà Lan vẫn chưa có được sự mượt mà trong lối chơi như kỳ vọng

Với ba điểm có được, Hà Lan giành 7 điểm sau bốn lượt trận, họ bằng điểm với Thụy Điển nhưng vượt lên trên đối thủ nhờ có chỉ số phụ tốt hơn. Hà Lan giờ đây cũng chỉ còn kém đội đầu bảng Pháp có ba điểm. Như thế hi vọng về việc giành vé dự World Cup của “cơn lốc màu da cam” cũng sáng sủa hơn rất nhiều sau những vòng đầu “lẹt đẹt” vừa qua.

Tất nhiên nếu nhìn rộng ra, Hà Lan chưa thể vui mừng, bởi Hà Lan vẫn chỉ đang đứng thứ 9 trong danh sách các đội xếp nhì, đó là vị trí không được tranh suất play-off. Vì thế đội bóng này cần nỗ lực để có những chiến thắng tốt hơn trong thời gian tới.


Depay (giữa) tỏa sáng khi được thi đấu trong hiệp 2

Depay (giữa) tỏa sáng khi được thi đấu trong hiệp 2

Thi đấu trên sân khách, HLV Blind có một số sự điều chỉnh về nhân sự so với trận hòa Pháp vừa qua. Đáng chú ý là Robben đã trở lại đội hình xuất phát. Đội chủ nhà phòng thủ số đông và khiến Hà Lan bế tắc trong tấn công suốt quãng thời gian dài. Mãi tới phút 35, Robben di chuyển chạy chỗ thông minh vào trong vòng cấm địa để nhận đường chuyền từ biên phải vào. Đội trưởng tuyển Hà Lan bình tĩnh cứa lòng chân trái, bóng đi chìm hạ gục thủ thành Schon mở tỉ số trận đấu

Tuy nhiên niềm vui của Hà Lan ngắn chẳng tày gang. Phút 42, Brenet đẩy ngã tiền đạo đối phương trong vòng cấm địa. Luxembourg được hưởng quả phạt đền. Hậu vệ Chanot bình tĩnh đánh lừa thủ thành Stekelenburg từ chấm 11m để đem về bàn gỡ cho Luxembourg.

Ngay đầu hiệp hai, HLV Blind làm mới hàng công khi tung Berghuis vào thay đội trưởng Robben, đội phó Sneijder cũng bị rút ra sân để nhường chỗ cho Depay. Phút 58, Depay lao vào mạnh mẽ đón quả tạt của đồng đội ở bên trái vào. Anh đánh đầu đưa bóng vào góc cao khung thành, hạ gục thủ thành Schon giúp Hà Lan vượt lên.

Tới phút 84, Hà Lan được hưởng quả đá phạt cách khung thành chừng 22m, chếch về trái. Thủ thành Schon đứng lệch và bị Depay khai thác triệt để khoảng trống phía trái. Tiền đạo đang thi đấu cho CLB MU sút bóng vào góc trái, sát cột dọc và giúp Hà Lan có bàn thứ ba. Chiến thắng đã nằm gọn trong tay “cơn lốc màu da cam”.

Đội hình thi đấu

Luxembourg: Schon, Harush (Janisch 26), Malget, Chanot, Mahmutovic, Da Mota (Kerger 75), Bohnert, Bensi (Vincent Thill 82), Philipps, Mutsch, Turpel.

Hà Lan: Stekelenburg, Brenet, Bruma, Van Dijk, Blind, Klaassen, Wijnaldum, Ramselaar (De Roon 88), Robben (Berghuis 45), Dost, Sneijder (Depay 45).