1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đêm "tệ hại" của Ronaldo và Real Madrid

(Dân trí) - Uể oải, bạc nhược và một lối chơi vô hồn, đó là hình ảnh mà đoàn quân áo trắng Real Madrid thể hiện trong thất bại 0-1 đêm qua trước đội chủ nhà Getafe. Chưa hết, trận thua đầu tiên của Real ở Liga mùa này còn được đánh dấu bằng chiếc thẻ đỏ của Ronaldo.

HLV Fabio Capello hoàn toàn có lý do để lo ngại cho Real Madrid trước chuyến hành quân tới Bucarest trong khuôn khổ Champions League vào giữa tuần tới và đặc biệt là trận cầu “siêu kinh điển” với Barcelona ngày 22/10 tới đây nếu “kền kền trắng” tiếp tục lối chơi thiếu sức sống như đêm qua.

 

Dù hầu hết các cầu thủ đá chính của Real trong trận đấu này đều không phải trở về ĐTQG làm nghĩa vụ quốc tế hồi tuần trước nhưng tất cả đều “vật vờ”, thiếu động lực và trở nên “ì” đến khó hiểu.

 

Trái với dự đoán trước đó, HLV Capello quyết định vẫn để Ronaldo ngồi trên ghế dự bị và thay vào đó là Cassano đá cặp tiền đạo với Ruud van Nistelrooy. Ở hàng tiền vệ, Beckham trở lại đội hình xuất phát sau 5 trận phải chịu cảnh “đóng thế” trong khi Raul và cả Robinho đều ngồi ngoài.

 

Vòng 6 La Liga

Lần đầu tiên trong mùa giải này, Real xuất phát mà không có cả 2 trung vệ chủ chốt Fabio Cannavaro và Sergio Ramos (bị treo giò), thay thế là Ivan Helguera và Raul Bravo.

 

Hiệp 1 trận đấu diễn ra ở nhịp độ trung bình và thế chủ động thuộc về Getafe. Với lối chơi đơn giản, tập trung khoét vào 2 cánh, đội chủ nhà cầm được nhiều bóng hơn và những đợt lên bóng của họ tỏ ra sắc nét hơn hẳn Real.

 

Trong khi đó, các học trò của Fabio Capello không có lấy một pha lên bóng cho “ra hồn” do những pha phối hợp của họ thường rườm rà và thiếu gắn kết. Ý định đưa Beckham vào đá chính để “làm bóng” cho van Nistelrooy cũng không mang lại hiệu quả khi tiền vệ người Anh chơi rất mờ nhạt và chẳng mấy khi có cơ hội tạt bóng.

        

Đêm "tệ hại" của Ronaldo và Real Madrid - 1

Real (áo trắng) thua một cách xứng đáng.

 

Tình huống nguy hiểm nhất trong 45 phút đầu tiên là cú sút xa dội xà ngang của tiền vệ chơi rất năng nổ Javier Paredes bên phía Getafe. Thống kê cho thấy đội chủ nhà có 5 cú sút và 1 cơ hội ghi bàn trong khi bên phía Real là một con số 0 “tròn trĩnh” bởi đội khách thậm chí không tung được cú sút nào về phía khung thành thủ môn Abbondanzieri.

 

Sang hiệp 2, sốt ruột với những gì hàng công thể hiện, HLV Capello quyết định tung cả Raul và Ronaldo vào sân thay cho Cassano và Diarra. Tuy nhiên, cả 2 gương mặt mới này đều không khiến tình hình trở nên sáng sủa hơn. Trái lại, việc thiếu mất một trong 2 nút chặn ở khu vực giữa sân (Diarra) khiến Real phải chịu nhiều đợt tấn công vỗ mặt từ phía đội chủ nhà.

 

Phút 60, điều gì phải đến cũng đã đến. Sau nhiều nỗ lực hãm thành, Getafe có bàn thắng duy nhất của trận đấu khi hậu vệ Alexis bật cao hơn hẳn Raul Bravo trong tình huống đá phạt góc rồi đánh đầu đưa bóng vào góc xa khiến Casillas chỉ còn biết “chôn chân” đứng nhìn.

 

Sau bàn thắng, các học trò của HLV Bernd Schuster trở lại với lối chơi phòng ngự phản công vô cùng nguy hiểm và nếu tận dụng tốt các cơ hội, trận đấu đã không dừng lại ở tỷ số 1-0. Lần lượt Paredes rồi Sergio Pachon đều hơi vội vàng trong những pha dứt điểm ở vị trí thuận lợi khi mà hàng thủ Real “càng chơi càng rối”.

 

Đêm "tệ hại" của Ronaldo và Real Madrid - 2

Bàn thắng của Alexis khiến Real phải chịu
trận thua đầu tiên của mùa giải.

 

Thất bại đầu tiên tại Liga của đội bóng Hoàng gia còn bị “xát muối” bởi chiếc thẻ đỏ “lãng nhách” của Ronaldo ở phút 90 do tiền đạo người Brazil phản ứng với trọng tài và phải nhận thẻ vàng thứ 2. Điều này đồng nghĩa với việc “gã béo” sẽ không thể góp mặt trong trận “siêu kinh điển” với Barca vào cuối tuần sau.

 

Trận thua này khiến Real vẫn chỉ có 11 điểm và mất vị trí thứ 4 vào tay Atletico Madrid trong khi Getafe đã leo lên thứ 6 với chỉ 1 điểm ít hơn “kền kền trắng”.

 

Đội hình thi đấu:

Getafe: Abbondanzieri- Cortes, Alexis, Belenguer, Paredes- Cotelo (Pulido, 86'), Casquero, Cellestini, Redondo (Licht, 77')- Manu Del Moral (Alberto, 70'), Pachon.

 

Real Madrid: Casillas- Mejia, Helguera, Raul Bravo, Roberto Carlos- Emerson, Diarra (Raúl, 46'); Beckham (Robinho, 67'), Guti- Cassano (Ronaldo, 46')- Van Nistelrooy.

 

Ở một trận đấu khác trong đêm qua, đội bóng “hàng xóm” Atletico Madrid đã lội ngược dòng để giành chiến thắng đầy kịch tính 2-1 trước tân binh Recreativo de Huelva bằng bàn thắng quyết định được ghi bằng… tay của tiền đạo người Argentina Agüero. Trong trận đấu này, cả 2 bên đều bị mất một người sau khi Dani Bautista và Giorgios Seitaridis phải nhận thẻ đỏ rời sân.

 

Đêm "tệ hại" của Ronaldo và Real Madrid - 3

Các cầu thủ Recreativo phản đối với trọng tài biên về
bàn thắng của Aguero.

 

Đội khách vượt lên dẫn trước bằng bàn thắng của Javi Guerrero ở phút 62 dù cầu thủ này phải mất 2 lần dứt điểm mới hạ được thủ thành Leo Franco từ chấm 11m. Trước đó, Emilio Viqueira bị Jurado chèn trái phép trong vòng cấm.

 

Tuy nhiên, dồn lên tấn công, đội chủ nhà đã nhanh chóng có bàn gỡ hòa 10 phút sau đó nhờ công của Fernando Torres cũng từ một quả penalty. Chỉ 6 phút sau, Atletico tiếp tục có bàn thắng thứ 2 trong một tình huống mà trọng tài chính Manuel Lima đã mắc sai lầm nghiêm trọng.

 

Tài năng trẻ người Argentina Agüero gợi lại hình ảnh huyền thoại Maradona trước đây khi anh ăn mừng pha lập công của mình không chút “xấu hổ” dù đã tiếp bóng bằng… tay khi đón quả đánh đầu của Fernando Torres. Các cầu thủ Recreativo xúm lại bên trọng tài biên để phản đối kịch liệt nhưng bàn thắng vẫn được công nhận.

 

Thắng trận này, Atletico đã có 13 điểm và tạm thời vươn lên đứng thứ 3 khi cùng bằng điểm với Barca và Valencia, những đội bóng sẽ thi đấu trong đêm nay.

 

Mạnh Hải